Mặc bikini check-in Giếng Tiên: Juky San nhận 'trái đắng' bất chấp thái độ hối lỗi
Juky San đã chính thức lên tiếng xin lỗi vụ chụp ảnh tại Giếng Tiên (Eo Gió) nhưng dư luận tiếp tục tranh luận trái chiều, liên tục thả phẫn nộ trong bài đăng của nữ ca sĩ.
Mới đây, ca sĩ Juky San trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau khi đăng tải bộ ảnh chụp tại khu vực Eo Gió (xã Nhơn Lý, Bình Định cũ, nay thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Trong đó, một số khoảnh khắc được ghi lại tại khu vực Giếng Tiên, địa điểm mang ý nghĩa tâm linh với người dân địa phương, đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
Không ít cư dân mạng cho rằng việc diện bikini xuống tắm, tạo dáng chụp ảnh tại khu vực này là thiếu phù hợp, dễ gây ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của không gian văn hóa, tín ngưỡng. Trước làn sóng phản ứng, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng xin lỗi.

Nữ ca sĩ Juky San.
Trong bài đăng gửi đến khán giả và người dân địa phương, Juky San thừa nhận thiếu sót trong khâu chuẩn bị, đồng thời gửi lời xin lỗi “chân thành và sâu sắc nhất” vì đã gây phiền lòng. Cô cho biết mục đích ban đầu chỉ là ghi lại những khoảnh khắc đẹp trước thiên nhiên Eo Gió, song ê-kíp đã vô tình chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh do chưa tìm hiểu kỹ yếu tố văn hóa - tín ngưỡng của người dân địa phương.
Cô thừa nhận bản thân và ê-kíp đều là du khách, chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ về yếu tố tín ngưỡng, nên đã “vô tư nghĩ đây chỉ là bối cảnh thiên nhiên thông thường”. Dù vậy, giọng ca sinh năm 1998 nhấn mạnh việc thiếu hiểu biết không thể là lý do để biện minh cho sai sót.
“Thiếu sót lớn nhất thuộc về khâu chuẩn bị khi chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến. Đây là bài học đắt giá mà San và ê-kíp xin ghi nhận”, cô viết.
Ngay sau khi nhận phản hồi từ cộng đồng, ê-kíp đã quay trở lại địa điểm để kiểm tra, đồng thời tiến hành rà soát và gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh được cho là không phù hợp trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự trân trọng trước những góp ý từ khán giả, cho rằng nhờ đó cô hiểu rõ hơn về nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nhơn Lý.
Khép lại, Juky San gửi lời xin lỗi đến người dân địa phương và cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong các hoạt động sắp tới, tránh lặp lại những sai sót tương tự.

Sự lên tiếng của Juky San dường như không thể xoa dịu cơn giận dữ từ cộng đồng mạng.
Tuy nhiên, sau lời xin lỗi, dư luận vẫn tiếp tục chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số khán giả bày tỏ sự cảm thông, cho rằng đây là sai sót mang tính vô tình. “Không ai muốn sai, nhưng sai xong biết sửa là điểm cộng rồi”, một tài khoản bình luận.
Ở góc nhìn tương tự, có ý kiến cho rằng cần phân biệt giữa vô ý và cố tình: “Trách nhiệm vẫn thuộc về San và ê-kíp, nhưng việc không biết nên vô tình làm và việc biết (thấy biển báo) mà vẫn làm là khác nhau. Mong mọi người nhẹ nhàng hơn”.
Một số người cũng đặt lại nghi vấn về yếu tố cảnh báo tại địa điểm. “Sáng giờ cứ nghĩ không lẽ ê-kíp không thấy biển báo, nhưng xem lại video thì không có và nhìn giống một hồ tắm thật”, một bình luận chia sẻ.
Thậm chí, có ý kiến tự nhận là người địa phương cho biết khu vực này từng có biển cảnh báo nhưng đã thay đổi theo thời gian: “Trước đây có bảng tại đó, sau này không còn. Nhưng khi đến chụp, ê-kíp vẫn nên tìm hiểu kỹ vì sao nơi này được gọi là Giếng Tiên”.
Dù vậy, không ít ý kiến vẫn giữ quan điểm cứng rắn, cho rằng lời xin lỗi là chưa đủ. Một cư dân mạng góp ý: “Đây không chỉ là điểm du lịch mà còn mang ý nghĩa tâm linh với người dân. Ê-kíp nên có hành động thiết thực hơn để xoa dịu dư luận và bà con địa phương”.
Một số bình luận thậm chí bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng hành động đã ảnh hưởng đến giá trị nguyên bản của địa điểm: “Xin lỗi thì vẫn là xin lỗi, nhưng việc đã xảy ra khiến nhiều người cảm thấy không còn như trước”;
"Nhưng thực sự là giờ ai dám uống nước ở đó nữa chứ. Làm ơn bữa sau muốn khoe body thì ra tận ngoài biển rộng mênh mông hoặc tới bể bơi ấy. Đi du lịch mà thấy gì lạ lạ thì ít nhất phải hỏi xung quanh trước khi tính làm gì đó chứ";
"Xin lỗi bạn chứ mình là người sai thì hay nhận sai chứ lúc nào cũng phải kèm theo từ ekip để san sẻ tội lỗi.
'Mục đích ban đầu của chuyến đi là mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trước thiên nhiên hùng vĩ của vùng biển Eo Gió, chia sẻ cảnh đẹp của địa phương' -> muốn chia sẻ cảnh đẹp địa phương nhưng lại không tìm hiểu về địa phương. Và chia sẻ cảnh đẹp của địa phương hay cảnh ưỡn ẹo của bạn.
Nữa này, hãy xin lỗi bằng cái tâm của mình. Đừng lấy mục đích chia sẻ cảnh đẹp đia phương để làm giảm đi sự tức giận của ng xem, cũng đừng lúc nào cũng kè kè từ "ekip" để san sẻ lỗi. Bạn là người đăng, bạn là chọn, bạn là người duyệt mà?".
Giữa nhiều luồng ý kiến trái chiều, vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về ý thức của nghệ sĩ và ê-kíp khi thực hiện các sản phẩm hình ảnh tại những địa điểm mang yếu tố văn hóa, tâm linh - nơi đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng và thái độ tôn trọng cần thiết.












