Mắc kẹt 6 ngày sau khi ngã xuống hố sâu 4 m vì chó đuổi ở Bali

Sau 6 ngày mắc kẹt trong bể chứa sâu 4 m trên đảo Bali, một người đàn ông đã được đội cứu hộ của Indonesia giải cứu.

Jacob Roberts, 29 tuổi, người Anh, bị chó đuổi và sau đó ngã xuống hố bê tông sâu 4 m. Anh được một nông dân ở làng Pecatu phát hiện và gọi cho đội cứu hộ.

"Jacob kêu cứu và một người dân địa phương đã nghe thấy. Người này đang trên đường đi chăn bò", trưởng đội cứu hộ Gede Darmada nói với AFP.

Roberts bị gãy chân khi rơi xuống bể chứa gần như cạn nước. Theo lời kể của Roberts, khi đó anh đang bị một con chó từ ngôi làng đuổi theo.

 Jacob Roberts, 29 tuổi, được các nhân viên cứu hộ đưa lên khỏi bể chứa sâu 4 m sau 6 ngày mắc kẹt. Ảnh: AFP.

Jacob Roberts, 29 tuổi, được các nhân viên cứu hộ đưa lên khỏi bể chứa sâu 4 m sau 6 ngày mắc kẹt. Ảnh: AFP.

"Anh ấy trông ốm yếu và bị thương", Yusak Agustinus Sooai, cảnh sát trưởng khu vực South Kuta, cho biết hôm 6/6.

Cảnh sát đã đưa người đàn ông 29 tuổi đến bệnh viện gần đó để điều trị chấn thương.

Người nước ngoài hay khách du lịch gặp tai nạn trên đảo Bali thường do không thông thạo địa hình và phương tiện đi lại. Hồi tháng 2, hai khách du lịch người Saudi Arabia đã mất lái khi điều khiển xe môtô và đâm vào trạm biến áp lúc 4h30 sáng tại Kuta, Badung. Cả hai người đều thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Cảnh sát Mỹ hợp sức nâng xe, cứu nạn nhân ra khỏi ôtô đang bốc cháy Ôtô lật nghiêng, bốc cháy sau khi gặp tai nạn ở bang Connecticut, Mỹ. Rất may, lực lượng cảnh sát kịp thời phát hiện và giải cứu nữ tài xế ra khỏi xe.

Thủy Tiên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-cho-duoi-nguoi-dan-ong-anh-nga-xuong-be-chua-sau-4-m-o-bali-post1093193.html