Madagascar tiếp tục gây bất ngờ, Algeria dễ dàng vào tứ kết CAN 2019

Tân binh Madagascar tiếp tục hành trình 'cổ tích' của mình tại Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2019, khi xuất sắc giành vé vào tứ kết sau chiến thắng 4-2 trước Congo trên chấm luân lưu. Trong khi đó, Algeria tái khẳng định vị thế là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch với trận thắng nhàn Guinea 3-0 để vào vòng tám đội mạnh nhất.

Madagascar viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại CAN 2019.

Madagascar viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại CAN 2019.

Lần đầu tiên trong lịch sử được dự CAN, Madagascar đã có một hành trình ấn tượng ngay từ đầu giải, với điểm nhấn là chiến thắng 2-0 gây sốc trước “Đại bàng xanh” Nigeria để đứng đầu bảng B, qua đó đường hoàng giành vé chính thức vào vòng knockout. Đối đầu Congo để cạnh tranh tấm vé vào tứ kết trong trận đấu khuya ngày 7-7, đội bóng quốc đảo cho thấy không gì là không thể khi họ đang tràn đầy tự tin.

Người hâm mộ cùng Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina có mặt trên khán đài sân vận động Alexandria đã sớm được ăn mừng ngay ở phút thứ chín, khi cú sút từ khoảng cách 23 m của tiền vệ Ibrahim Amada làm cháy lưới thủ môn Ley Matampi, đưa Madagascar vượt lên dẫn 1-0 từ rất sớm.

Tuy nhiên, màn ăn mừng này cũng sớm bị gián đoạn chỉ sau hơn 10 phút. Các trung vệ Madagascar đã mắc lỗi kèm người nghiêm trọng, để Cedric Bakambu dễ dàng đón quả tạt của Glody Ngonda rồi đánh đầu tung lưới gỡ hòa 1-1 cho Congo ở phút 21.

Thế trận cân bằng được duy trì cho đến hết hiệp một, và chỉ 10 phút sau giờ nghỉ, suýt nữa kịch bản tương tự như đầu hiệp đấu đầu tiên lại tái diễn, nếu như Jerome Mombris thắng được thủ thành Matampi, còn tiền đạo Charles Andriamahitsinoro dứt điểm chuẩn xác hơn ở pha đá bồi ngay sau đó.

Chỉ xếp hạng 108 thế giới, đội bóng quốc đảo Ấn Độ Dương chơi tự tin và lấn lướt đối thủ đứng trên mình gần 60 bậc theo bảng xếp hạng của FIFA. Và rồi sau hàng loạt những pha hãm thành nguy hiểm, cuối cùng bàn thắng tiếp theo cũng đến với Madagascar ở phút 77. Đội trưởng Faneva Andriatsima chọn vị trí rất tốt trong vòng cấm Congo, đón quả tạt của Romain Metanire rồi đánh đầu chìm đập đất hiểm hóc, khiến Matampi lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng.

Madagascar và Congo (áo trắng) đã có màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trước khi hai đội phải đá luân lưu để phân định thắng thua.

Madagascar và Congo (áo trắng) đã có màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trước khi hai đội phải đá luân lưu để phân định thắng thua.

Tiếc rằng, Madagascar không duy trì được lợi thế dẫn 2-1 này cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức. Hai lần bị dẫn trước và cũng hai lần Congo gỡ hòa thành công, với bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 cũng đến từ một pha đánh đầu vào đúng phút 90. Xuất phát từ một quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Chancel Mbemba đang chơi cho đương kim á quân Bồ Đào Nha Porto bật cao đánh đầu dũng mãnh, giúp Congo thoát hiểm ngoạn mục phút 90 và buộc hai đội phải thi đấu hiệp phụ.

Trong giai đoạn này, thủ môn Melvin Adrien bên phía Madagascar phải nói đã quá xuất sắc để giúp cầu môn đội nhà trụ vững trước sức ép mãnh liệt từ các chân sút Congo. Adrien có hàng loạt các pha cứu thua ngoạn mục, trong đó có tình huống phản xạ tuyệt vời để cản phá một cú đánh đầu khác của Mbemba, qua đó giúp Madagascar giữ vững tỷ số hòa 2-2 sau hai hiệp phụ và kéo Congo vào loạt sút luân lưu may rủi. Ở màn đấu súng cân não này, Marcel Tisserand và Yannick Bolasie bên phía Congo lần lượt thất bại ở loạt sút đầu tiên và thứ tư, trong khi cả bốn lần sút của Madagascar đều thành công. Chung cuộc, đội bóng có biệt danh “Barea” vượt qua “Báo đen” Congo 4-2 ở loạt luân lưu cân não để làm nên lịch sử với tấm vé tứ kết trong lần đầu tiên tham dự CAN.

Algeria vào tứ kết sau trận thắng thứ tư liên tiếp từ đầu giải.

Algeria vào tứ kết sau trận thắng thứ tư liên tiếp từ đầu giải.

Ở trận đấu sau đó ít giờ, Algeria đã dễ dàng đoạt vé vào tứ kết sau chiến thắng 3-0 trước Guinea. Những lượt trận trước ở vòng 1/8 đã chứng kiến đầy rẫy bất ngờ khi một loạt ứng viên vô địch đã bị loại trong tay đối thủ yếu hơn, nhưng trận đấu sáng nay lại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Algeria.

Youcef Belaili mở tỷ số cho đội bóng Bắc Phi ở phút 24, trước khi cầu thủ chạy cánh đang chơi cho Manchester City, Riyad Mahrez nhân đôi cách biệt phút 57. Đến phút 82, bằng bàn thắng của tiền vệ vào sân thay người Adam Ounas đã ấn định chiến thắng thứ tư liên tiếp từ đầu giải cho “Những chú cáo sa mạc” mà không để lọt lưới bất cứ bàn thua nào. Đối thủ tiếp theo của Algeria sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Mali và Bờ Biển Ngà, còn Madagascar sẽ đối đầu Ghana hoặc Tunisia ở tứ kết.

TRUNG HƯNG - ẢNH: CAN 2019

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40792202-madagascar-tiep-tuc-gay-bat-ngo-algeria-de-dang-vao-tu-ket-can-2019.html