Madam Pang cúi đầu xin lỗi trước cú sốc lớn
Madam Pang đã lên tiếng sau cú sốc lớn về tuyển nữ Thái Lan.
“Tối nay là đêm tôi buồn và thất vọng nhất. Với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, tôi xin cúi đầu xin lỗi tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan, vì đội tuyển nữ quốc gia đã để thua Ấn Độ và bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2026. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta không còn hy vọng dự World Cup nữ 2027, cũng như không thể tham dự vòng loại cuối Olympic 2028 như mục tiêu đã đề ra”.
Madam Pang đã viết như thế trong bức tâm thư được gửi đi chỉ ít giờ sau khi đội tuyển nữ Thái Lan nhận thất bại cay đắng 1-2 ngay trên sân nhà Chiang Mai trước tuyển nữ Ấn Độ.

Madam Pang đã xin lỗi. Ảnh: Madam Pang
Đó là một trận thua mà không chỉ khiến giấc mơ World Cup tan vỡ, mà còn đẩy bóng đá nữ Thái Lan vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Không giành vé dự VCK Asian Cup 2026, đồng nghĩa Thái Lan không còn cửa cạnh tranh một trong sáu suất chính thức dự World Cup nữ 2027. Họ cũng không thể góp mặt ở vòng loại cuối cùng Olympic Paris 2028, khi tiêu chí tiên quyết là phải lọt vào tứ kết Asian Cup.
Với Madam Pang – người từng đưa bóng đá nữ Thái Lan hai lần dự World Cup với tư cách trưởng đoàn, cú sốc ấy còn đau hơn gấp bội.
Không tìm cớ biện minh, không trốn tránh, Madam Pang nói rõ: “Không có lời bào chữa nào cả. Không chỉ ban huấn luyện hay cầu thủ, mà bản thân tôi với tư cách Chủ tịch Liên đoàn cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
Sự thẳng thắn của bà phản ánh một tư cách lãnh đạo đáng nể, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người có thể chọn im lặng để chờ thời gian làm dịu dư luận. Ngược lại, bà Pang tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ toàn diện bóng đá nữ Thái Lan, từ hệ thống đào tạo trẻ, cách tuyển chọn cầu thủ đến chiến lược dài hơi cho các đội tuyển.
Bà cũng nhấn mạnh một vấn đề đáng suy ngẫm: “Chúng tôi đã mở cửa cho các cầu thủ nữ mang hai dòng máu Thái – quốc tế tham gia tuyển chọn, nhưng quá trình đánh giá và sàng lọc chưa được ban huấn luyện thực hiện thỏa đáng. Đây là điểm yếu cần phải khắc phục ngay”.
Cuộc họp Ban chấp hành FAT sẽ diễn ra vào ngày 7/7, và sau đó Madam Pang sẽ trực tiếp tổ chức họp báo để công bố kế hoạch cải tổ. Một lần nữa, bà khẳng định: “Tôi sẽ không bao giờ quay lưng với bóng đá nữ”.
Ở thời điểm bóng đá nữ Thái Lan rơi vào khủng hoảng, người ta thấy rõ nhất hình ảnh một nhà lãnh đạo không né tránh trách nhiệm, mà đứng ra gánh vác tất cả. Có thể giấc mơ World Cup đã tạm khép lại, nhưng với những gì Madam Pang đang làm, người hâm mộ Thái Lan vẫn có quyền hy vọng vào một hành trình phục hưng mới, được khởi đầu bằng lòng dũng cảm nhận lỗi và quyết tâm làm lại từ đầu.