Madam Pang gượng cười khi U22 Thái Lan đánh rơi HCV trên sân nhà

Hình ảnh Madam Pang xuất hiện trên bục trao thưởng sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã để lại nhiều ấn tượng về người phụ nữ quyền lực nhất bóng đá Thái Lan.

Dẫn 2-0 nhưng để thua ngược 2-3 trước U22 Việt Nam, U22 Thái Lan tan mộng giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân nhà. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp ở một giải đấu lớn của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam, sau AFF Cup hồi đầu năm.

Madam Pang khi trao HCB cho các cầu thủ U22 Thái Lan (Ảnh: FAT)

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Madam Pang, người có trọng trách trao thưởng cho các đội ở chung kết, là một trong những nhân vật được chú ý nhất. Khi trao HCB cho các cầu thủ trẻ của mình, bà không tỏ ra thất vọng hay giận dữ. Madam Pang nở nụ cười nhẹ, chắp tay chào theo nghi thức truyền thống của người Thái để động viên họ.

Madam Pang cho thấy sự điềm tĩnh của một nhà quản lý hiểu rằng bóng đá trẻ luôn cần thời gian để trưởng thành. Với bà, tấm HCB không đơn thuần là kết quả chưa trọn vẹn, mà là hình ảnh của một “Voi chiến” đang trong giai đoạn chuyển giao.

Ngay sau trận đấu, khi cảm xúc còn chưa kịp lắng xuống, Madam Pang đã đăng tải lời chúc mừng ngắn gọn: “Xin chúc mừng bóng đá Việt Nam”. Thông điệp ấy thể hiện tinh thần fair-play văn minh và đáng trân trọng, đặc biệt trong bối cảnh nỗi buồn thua trận trên sân nhà là rất lớn.

Một số hình ảnh khác của Madam Pang trong lễ trao giải:

Phi Phi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/madam-pang-guong-cuoi-khi-u22-thai-lan-danh-roi-hcv-tren-san-nha-post633041.antd