Maguire lần đầu lên tiếng về lời đe dọa đánh bom từ cổ động viên

Trung vệ sinh năm 1993 trải lòng về mối quan hệ giữa anh và cổ động viên (CĐV) Anh sau chuỗi thời gian tồi tệ cùng Man United.

"Tôi biết mọi ánh mắt đều đang hướng về mình. Tôi chấp nhận những lời chỉ trích mỗi khi sai lầm. Tôi cũng đủ lớn để đối mặt với khó khăn và nói rằng tôi có thể cải thiện. Tâm lý của tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều trước chỉ trích về chuyên môn, nhưng những lời đe dọa đánh bom thì khác, chúng hướng về gia đình tôi nhiều hơn", Mirror dẫn lại phát biểu của Harry Maguire.

"Tôi hiểu cảm giác của CĐV. Manchester United trả số tiền lớn cho tôi. Đây là CLB được yêu thích cũng là một trong những đội bị ghét nhất thế giới", Maguire nói thêm.

 Cuối tháng 4, Maguire nhiều lời đe dọa đánh bom căn hộ riêng vì màn trình diễn quá tệ trên sân cỏ. Ảnh: Reuters.

Cuối tháng 4, Maguire nhiều lời đe dọa đánh bom căn hộ riêng vì màn trình diễn quá tệ trên sân cỏ. Ảnh: Reuters.

Bỏ lại mùa 2021/22 thảm họa, Maguire là cầu thủ Man United duy nhất được triệu tập lên tuyển Anh để chuẩn bị cho chiến dịch tại UEFA Nations League. Trái ngược với màn thể hiện tệ ở Old Trafford, trung vệ sinh năm 1993 thường xuyên có phong độ tốt mỗi khi được khoác áo "Tam sư". Dù vậy, anh vẫn không thể tránh khỏi những tiếng la ó từ CĐV.

"Trong 5 năm qua, tôi góp mặt ở một số trận đấu lớn nhất của tuyển Anh. Người hâm mộ tuyển Anh rất cuồng nhiệt. Tôi sẽ không để hành động của 10 hay 20 kẻ quá khích làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và CĐV của đội tuyển", thủ quân của Man United nhấn mạnh.

Trong tháng 6, nhà đương kim á quân Euro sẽ chơi 4 trận tại vòng bảng Nations League, lần lượt trước Hungary (4 và 15/6), Đức (8/6) và Italy (12/6).

Cảnh sát dò bom ở nhà Maguire Cảnh sát hạt Cheshire tiến hành dò bom tại nhà Harry Maguire sau khi thủ quân Man United trình báo với lực lượng chức năng về những lời đe dọa mà gia đình cầu thủ này phải nhận.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/maguire-lan-dau-len-tieng-ve-loi-de-doa-danh-bom-tu-co-dong-vien-post1322555.html