Mái ấm cho những mảnh đời khó khăn

Giữa lúc nhu cầu an sinh xã hội ngày càng lớn, Thái Nguyên hiện có nhiều người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi cần được sẻ chia. Trong mạng lưới cơ sở bảo trợ, Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt đang là ngôi nhà chung của hơn 70 phận đời kém may mắn.

"Bến đỗ" của những mảnh đời khó khăn

Người cao tuổi được nhân viên của Trung tâm chăm sóc chu đáo.

Người cao tuổi được nhân viên của Trung tâm chăm sóc chu đáo.

Được thành lập từ năm 2013, Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) Hường Hà Nguyệt là cơ sở BTXH tư nhân đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này ở tỉnh Thái Nguyên, do bà Nguyễn Thị Nguyệt đầu tư xây dựng.

Với chức năng, nhiệm vụ quản lý, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi cô đơn, khuyết tật, trẻ mồ côi, người lang thang cơ nhỡ và các đối tượng tự nguyện khác, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm đã trở thành mái ấm của những phận đời thiếu may mắn.

Hiện Trung tâm đang chăm sóc thường xuyên 75 đối tượng, trong đó có 11 người vô gia cư, khuyết tật và trẻ mồ côi được nuôi dưỡng miễn phí. Những người già đây đây phần lớn đều đã cao tuổi (từ hơn 60 đến 95 tuổi), sức khỏe suy giảm, sống một mình hoặc gia đình không có khả năng chăm sóc.

Trong số người cao tuổi đang được chăm sóc ở đây, phần lớn mỗi khi di chuyển phải dùng xe lăn và hầu hết đều phải hỗ trợ khi ăn uống. Mỗi người đều có những câu chuyện của riêng mình, nhưng khi đến với Trung tâm đều tìm được điểm tựa ấm áp tình người.

Để đảm bảo chăm sóc tốt cho các đối tượng, 20 người làm việc tại Trung tâm bận rộn liên tục cả ngày. Không chỉ nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, mà mỗi người còn là người con, người cháu lắng nghe, chia sẻ và cả dỗ dành các cụ ăn uống, nghỉ ngơi.

Trước sự tận tâm ấy, các đối tượng được chăm sóc tại đây đều khỏe mạnh, có đời sống tinh thần tốt và luôn coi Trung tâm là ngôi nhà của mình.

Nỗ lực và trăn trở

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Trung tâm, tận tình giúp đỡ một cụ già ngồi xe lăn.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Trung tâm, tận tình giúp đỡ một cụ già ngồi xe lăn.

Nhắc đến Trung tâm BTXH Hường Hà Nguyệt, không thể không nhắc đến Giám đốc Nguyễn Thị Nguyệt. Cuộc đời bà là những năm tháng gian nan. Bố mất sớm, cô bé Nguyệt mới hơn 10 tuổi theo mẹ từ Hải Dương (nay sáp nhập vào tỉnh Hải Phòng) về Thái Nguyên sinh sống.

Lập gia đình năm 20 tuổi, nhưng cuộc sống không hạnh phúc, bà Nguyệt quyết định chia tay và sống một mình từ đó đến nay. Bà Nguyệt không sinh con, nhưng có 4 người con được bà nuôi lớn từ khi mới lọt lòng.

Cũng từ đó, ý tưởng thành lập trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa ngày càng lớn lên trong suy nghĩ bà Nguyệt.

Nhớ lại thời gian đầu mới xây dựng Trung tâm, bà Nguyệt cho biết: Tôi bắt đầu xây dựng từ năm 2010, nhưng do sức khỏe yếu, phải nằm viện và gặp chút khó khăn về kinh tế nên đến năm 2013 mới xong để đưa vào hoạt động. Ban đầu, Trung tâm chỉ chăm sóc 7 người không nơi nương tựa, phải đến gần 5 năm sau, nhiều gia đình biết đến, tìm hiểu kỹ mới gửi người thân đến ở.

Sau hơn 12 năm hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận chăm sóc tổng số hơn 380 người, trong đó 17 trường hợp là người già neo đơn (9 đối tượng đã mất, được Trung tâm lo hậu sự và thờ cúng), 11 trẻ em mồ côi. Ngoài đối tượng là người vô gia cư và trẻ mồ côi, những người già đến Trung tâm đều có đóng góp theo các mức khác nhau. Để đảm bảo kinh phí, bà Nguyệt vẫn tất bật với việc kinh doanh.

Vì là cơ sở tư nhân, không được hỗ trợ từ ngân sách nên Trung tâm còn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động. Bà Nguyệt trăn trở: Tôi già rồi, sức cũng yếu dần, mong sao có nhiều hơn nữa sự chung tay của xã hội, sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp, ngành liên quan, các nhà hảo tâm để những người thiệt thòi có mái ấm bình an.

Bích Phượng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202509/mai-am-cho-nhung-manh-doi-kho-khan-ab100e7/