Mái ấm cho trẻ khuyết tật

Nhiều năm qua, Mái ấm Hy Vọng (thôn Bãi Giếng, xã Cam Lâm), thuộc Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, là nơi chở che cho nhiều trẻ em khuyết tật. Tại đây, các em được yêu thương, chăm sóc, rèn luyện kỹ năng để tự tin hơn trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. 

Các em nhỏ Mái ấm Hy Vọng tập tô màu.

Các em nhỏ Mái ấm Hy Vọng tập tô màu.

Hơn 10 năm gắn bó với Mái ấm Hy Vọng là quãng thời gian em Nguyễn Đức Lành (17 tuổi, xã Cam Hiệp) từng bước lớn lên trong sự chăm sóc của các sơ. Lành bị chậm phát triển trí tuệ, cha mẹ ly hôn và đều đã có gia đình riêng. Khi em còn nhỏ, ông nội đưa em đến mái ấm. Hiện nay, ông tuổi cao, sức yếu, các sơ thay gia đình chăm sóc, đưa đón em mỗi dịp cuối tuần, đồng thời lo cho em mọi sinh hoạt thường ngày. Các sơ còn kiên nhẫn hướng dẫn Lành những kỹ năng phù hợp, từ việc tự chăm sóc bản thân, quét dọn, sắp xếp đồ dùng đến phụ giúp các công việc trong mái ấm. 

Các nữ tu hướng dẫn trẻ khuyết tật học chữ, xếp hình, rèn luyện kỹ năng.

Các nữ tu hướng dẫn trẻ khuyết tật học chữ, xếp hình, rèn luyện kỹ năng.

Em Lê Nguyễn Kiến Hùng (24 tuổi, xã Cam Lâm) bị chậm phát triển trí tuệ, đã ở mái ấm hơn 15 năm. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, cha mắc bệnh động kinh. Khi được người thân đưa đến mái ấm, Hùng gần như không nói được, chưa thể tự chăm sóc bản thân. Thời gian trôi qua, bằng sự chăm sóc và kiên trì của các sơ, em biết nhiều từ mới, nói được những câu đơn giản, có thể làm một số công việc nhà và phụ giúp các sơ chăm sóc những em nhỏ. 

Các em nhỏ tại Mái ấm Hy Vọng.

Các em nhỏ tại Mái ấm Hy Vọng.

Sơ Nguyễn Thị Nga - phụ trách Mái ấm Hy Vọng cho biết, cơ sở được thành lập từ năm 2010, hiện có 7 nữ tu trực tiếp chăm sóc miễn phí hơn 30 trẻ khuyết tật, trong đó phần lớn các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hoạt động của mái ấm phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của nhà dòng, mạnh thường quân và những tấm lòng thiện nguyện. Tùy độ tuổi, khả năng của mỗi em, các em được can thiệp sớm, học văn hóa, rèn kỹ năng sống và hướng đến hòa nhập cộng đồng. Các nữ tu được nhà dòng và địa phương tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn kỹ năng chăm sóc trẻ khuyết tật. “Mỗi em có một đặc điểm, khả năng khác nhau nên cách chăm sóc cũng phải khác nhau. Quan trọng nhất là phải kiên trì và tạo sự gần gũi để các em cảm thấy an toàn”, sơ Nga chia sẻ.

Nữ tu Mái ấm Hy Vọng hướng dẫn các em nhỏ tô màu tranh.

Nữ tu Mái ấm Hy Vọng hướng dẫn các em nhỏ tô màu tranh.

Theo bà Huỳnh Thị Ngân Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cam Lâm, việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ khuyết tật trong môi trường an toàn, phù hợp, nhất là trẻ chậm phát triển, tự kỷ, không chỉ giúp các em từng bước hòa nhập cộng đồng mà còn góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình. Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã phối hợp với các cơ sở thiện nguyện vận động nguồn lực xã hội, tặng sách, vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn, trong đó có Mái ấm Hy Vọng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đồng hành; đồng thời quan tâm kết nối các chương trình hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm phù hợp với khả năng của trẻ khuyết tật, giúp các em có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng và từng bước tự lập khi trưởng thành.

MÃ PHƯƠNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202608/mai-amcho-tre-khuyet-tat-f525d99/