Mái ấm của bệnh nhân nghèo

Hơn 10 năm qua, hàng trăm bệnh nhân đến Bệnh viện Ung Bướu điều trị đã truyền tai nhau về một địa điểm lưu trú miễn phí tại TP HCM

Mái ấm Gary nằm trong hẻm 165 Tam Châu, phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP HCM. Mái ấm này chính thức đi vào hoạt động tháng 8-2014 từ ý tưởng của ông Gary Smuckler - một nhà hoạt động xã hội từng chung sống với căn bệnh ung thư lúc cuối đời.

Ấm áp tình người

Nhiều năm qua, đây là nơi tá túc quen thuộc của các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo từ nhiều bệnh viện, đặc biệt là Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới... Mái ấm Gary hiện có 9 phòng khang trang, có nhà vệ sinh riêng. Với diện tích rộng rãi, mái ấm có thể đón tiếp cùng lúc nhiều bệnh nhân, đó là chưa kể nhiều bệnh nhân có người thân đi kèm.

Theo chị Nữ Huyền (quản lý mái ấm), những năm đầu tiên, Mái ấm Gary có hơn 100 bệnh nhân đến ở. Càng về sau, lượng người càng đông. Tính đến nay, đã có hàng ngàn bệnh nhân đến đây lưu trú, có người ở vài tháng, có người ở gần chục năm. Dù vậy, sinh hoạt ở mái ấm luôn nề nếp. Chị Huyền cho biết: "Nơi ở của bệnh nhân cần sạch sẽ và yên tĩnh, tạo môi trường tốt nhất để họ nghỉ ngơi. Ở đây có nội quy sinh hoạt và mọi người đều ý thức tuân thủ, ai cũng xem mái ấm như ngôi nhà của mình và chung tay vun đắp không gian sống".

Bà Huỳnh Thị Diễm Lan (thứ hai từ trái sang) cùng các bệnh nhân khác sinh hoạt dịp Tết tại Mái ấm Gary

Bà Huỳnh Thị Diễm Lan (thứ hai từ trái sang) cùng các bệnh nhân khác sinh hoạt dịp Tết tại Mái ấm Gary

Không ruột rà, cũng chẳng họ hàng với bệnh nhân, thế nhưng các tình nguyện viên luôn dốc hết tâm huyết để đồng hành với họ. Hằng ngày, các tình nguyện viên của mái ấm sẽ vào Bệnh viện Ung Bướu thăm bệnh nhân. Biết ai có hoàn cảnh khó khăn, họ sẽ hướng dẫn người bệnh về với Mái ấm Gary để được hỗ trợ.

Ở ngôi nhà chung này, sự kết nối luôn được đặt lên hàng đầu. Không chỉ các tình nguyện viên mà bệnh nhân cũng sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau. Người có sức khỏe tốt sẽ chăm lo cho người yếu hơn.

Ngôi nhà thứ hai

Ngoài đáp ứng những nhu cầu cơ bản, Mái ấm Gary còn chú trọng chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh. Với những bệnh nhân không có người thân, tình nguyện viên tại mái ấm sẽ hỗ trợ họ thay băng, rửa vết thương…

Sau những giờ điều trị mệt mỏi, trở về mái ấm, các thành viên được tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí để thư giãn. Dịp cuối tuần, các bệnh nhân thường tụ họp chơi các trò chơi dân gian hoặc tổ chức những chương trình ca nhạc, chuyện trò với nhau.

Mắc bệnh ung thư vú, hơn 1 năm nay, bà Huỳnh Thị Diễm Lan (58 tuổi, quê Long An), một thân một mình lên TP HCM hóa trị. Ba tháng đầu vào thuốc, một tuần 5 ngày, bà ở bệnh viện. Trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện, bà may mắn gặp được các tình nguyện viên của Mái ấm Gary. Về mái ấm, trừ lúc vào bệnh viện, thời gian còn lại, bà Lan cùng nhiều bệnh nhân khác tích cực tham gia các hoạt động chung. "Đây không chỉ là nơi dừng chân mà còn là ngôi nhà thứ 2, bởi chúng tôi xem nhau như người thân" - bà Lan xúc động nói.

Sau khi điều trị tại bệnh viện, các bệnh nhân lại về mái ấm để được xoa dịu, vỗ về. Mỗi thành viên, dù mới đến hay ở lâu đều được xem như người thân trong gia đình. Có lẽ vì thế mà ở ngôi nhà chung này, ai đi đâu, làm gì thì đến giờ cơm cũng về quây quần dùng bữa đầm ấm. Cứ thế, một nếp sinh hoạt tuy đơn giản nhưng lại là sợi dây bện chặt tình thân giữa người và người.

Bài và ảnh: KIM NGÂN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mai-am-cua-benh-nhan-ngheo-196250315202807326.htm