Mái ấm hồi sinh giữa đại ngàn

Giữa núi rừng Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi), những căn nhà mới được dựng lên không chỉ giúp người dân vùng thiên tai có chỗ ở an toàn, mà còn thắp lên niềm tin, sự ấm áp trong những ngày giáp Tết. Đằng sau những mái nhà kiên cố ấy là mồ hôi, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an và các đơn vị vũ trang.

Niềm vui của ông Đinh Văn Quân khi được Công an tỉnh Quảng Ngãi bàn giao nhà.

Niềm vui của ông Đinh Văn Quân khi được Công an tỉnh Quảng Ngãi bàn giao nhà.

Thôn Gò Rô, xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Trà Bồng) là địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn, thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Đầu tháng 11-2025, mưa lũ kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, làm 6 căn nhà trên địa bàn xã bị sập hoàn toàn, đất đá vùi lấp, nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay.

Ông Đinh Văn Quân (trú thôn Trà Nga, xã Tây Trà) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại đêm sạt lở kinh hoàng: "Giữa đêm đang ngủ, vợ chồng tôi nghe tiếng đất đá ào ào nên vùng dậy bỏ chạy. Vừa chạy ra khỏi nhà thì căn nhà đổ sập, đất đá vùi lấp hoàn toàn". Sau trận lũ, toàn bộ tài sản, đồ dùng sinh hoạt và giấy tờ nhà đất của gia đình ông Quân đều bị hư hỏng, buộc hai vợ chồng phải sang ở nhờ nhà hàng xóm. Khi chưa biết xoay xở ra sao cho quãng thời gian phía trước, gia đình ông Quân đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Công an tỉnh Quảng Ngãi. Thực hiện chủ trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và nhân dân triển khai xây dựng nhà ở mới cho gia đình ông Quân tại thôn Gò Rô. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình miền núi phức tạp, công tác xây dựng gặp không ít khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Tây Trà, Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương san nền, vận chuyển vật liệu, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Hạ sĩ Trần Gia Dũng, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khu vực xây dựng nhà ở cho gia đình ông Đinh Văn Quân tại thôn Gò Rô chưa có mặt bằng, phải đào nhiều đất đá nên thi công rất vất vả. Mưa nắng thất thường kéo dài càng khiến công việc thêm gian nan. "Khi trời mưa, chúng tôi chuyển sang làm các hạng mục bên trong hoặc giăng bạt để tiếp tục thi công", Hạ sĩ Dũng chia sẻ.

Sau thời gian khẩn trương thi công, căn nhà mới kiên cố, khang trang với 3 phòng rộng rãi đã hoàn thành. Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bàn giao nhà cho gia đình ông Đinh Văn Quân, đồng thời hỗ trợ thêm các vật dụng thiết yếu như bếp, nồi, quạt… để gia đình sớm ổn định cuộc sống. Nhận bàn giao căn nhà mới, ông Quân xúc động: "Nếu không có các lực lượng gia đình tôi chắc chắn không thể nào xây dựng lại nhà ở".

Các lực lượng vận chuyển vật liệu, hỗ trợ xây nhà cho người dân Tây Trà.

Các lực lượng vận chuyển vật liệu, hỗ trợ xây nhà cho người dân Tây Trà.

Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động và Bộ Công an chỉ đạo, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đăng ký với UBND tỉnh chủ trì tổ chức thi công, hoàn thiện 32/37 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc hư hỏng trên 70%. Với tinh thần "lúc nào dân cần, lúc nào dân khó có Công an", Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị, địa phương làm việc ngày đêm, tập trung tối đa nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ mới mục tiêu hoàn thành các căn nhà trong thời gian sớm nhất, giúp người dân ổn định nơi ở, phục hồi sản xuất và sinh kế, kịp đón Tết Nguyên đán.

Dù quá trình thi công gặp nhiều trở ngại do mưa gió kéo dài, đến nay Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành và bàn giao 32/32 căn nhà tại 12 xã trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, giúp người dân sớm an cư, yên tâm đón Xuân, vui Tết. Thiếu tướng Hồ Song Ân- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. "Đối với những căn nhà còn lại bị thiệt hại, chúng tôi tiếp tục phối hợp với hệ thống chính trị và địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ người dân sửa chữa, chỉnh trang, cải tạo, để bà con có những căn nhà tốt hơn trong dịp Tết này. Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", mong muốn bà con có nơi ở thực sự ổn định để đón Tết cổ truyền của dân tộc", Thiếu tướng Hồ Song Ân nhấn mạnh.

Những căn nhà mới ở Tây Trà hôm nay không chỉ là mái ấm che mưa che nắng, mà còn là minh chứng sinh động cho tình quân - dân bền chặt, lan tỏa niềm tin và sự ấm áp giữa gian khó, để mùa Xuân về trọn vẹn hơn với đồng bào vùng cao Quảng Ngãi.

Hà Vy

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mai-am-hoi-sinh-giua-dai-ngan-post335543.html