Mái ấm và những người máu lạnh

'Mái ấm' nhưng người trông trẻ thì 'máu lạnh'. Có lẽ không chỉ tôi mà nhiều người cũng sẽ nghĩ như vậy.

"Ác quá!", "Sao tàn nhẫn, vô lương tâm đến thế?", "Tôi cũng có con nhỏ, không dám đọc hết bài báo và xem hết clip đó…".

Nhiều người đã thốt lên như thế, khi theo dõi thông tin về vụ bạo hành trẻ em diễn ra tại cơ sở trợ giúp xã hội Mái ấm Hoa Hồng trên đường Tô Ký, quận 12, TP.HCM.

Các em nhỏ mồ côi tại Mái ấm Hoa Hồng hiện đã được chuyển sang các cơ sở công lập.

Các em nhỏ mồ côi tại Mái ấm Hoa Hồng hiện đã được chuyển sang các cơ sở công lập.

Chiều 4/9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố thông tin về vụ việc trên.

Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí, được quận 12 cấp phép hoạt động ngày 7/7/2023, với chức năng trợ giúp, nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, sống lang thang và số lượng không quá 39 trẻ.

Dù vậy, Mái ấm Hoa Hồng đã tiếp nhận 85 trẻ, trong đó có 15 trẻ sơ sinh (dưới một tuổi) chưa đầy đủ giấy tờ.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, toàn thành phố có có 79 cơ sở bảo trợ xã hội (16 công lập, 63 cơ sở ngoài công lập) do thành phố và địa phương cấp phép.

Hàng tháng, quý đều có báo cáo từ các cơ sở, địa phương quản lý nhưng chưa từng ghi nhận phản ánh hay khuyến cáo gì về sự an toàn, chăm sóc trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng.

Câu hỏi được đặt ra là dù chỉ được phép tiếp nhận 39 trẻ, nhưng vì sao tại Mái ấm Hoa Hồng có tới 85 trẻ? Cuối cùng thì trách nhiệm thuộc về những ai, đơn vị nào?

Nếu các phóng viên không vào cuộc điều tra, ghi lại những hình ảnh xác thực gây phẫn nộ dư luận, phải chăng hàng tháng, hàng quý vẫn sẽ lại có những báo cáo "trẻ an toàn, được chăm sóc tốt?".

Dù mọi việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ, song từ những hình ảnh chân thực được các nhà báo ghi lại, có thể thấy: nếu có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chưa chắc câu chuyện đau lòng này đã xảy ra.

Tới đây, khi có kết luận chính thức, những người liên quan chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh. Nhưng hình ảnh những đứa trẻ bé bỏng, vốn đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi bị ngược đãi vẫn sẽ còn ám ảnh mãi với nhiều người.

Không hiểu những người liên quan vụ việc nghĩ thế nào, nếu như con của họ cũng bị xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp đến chảy máu miệng...?

Tôi thật sự không dám tưởng tượng lại những cảnh đã xem trong clip. Tôi cũng là một người cha, có hai đứa con. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã rùng mình. Và khó hiểu.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ bạo hành trẻ trong xã hội. Tại sao trong một xã hội ngày càng văn minh mà vẫn còn tồn tại những hành vi tàn ác như thế?

Càng thương các con hơn, bởi nếu như có bố mẹ đàng hoàng, có lẽ các con đã không phải chịu đau đớn như vậy.

"Mái ấm" nhưng người trông trẻ thì "máu lạnh". Có lẽ không chỉ tôi mà nhiều người cũng sẽ nghĩ như vậy.

Nếu không máu lạnh, sẽ không bao giờ họ đang tâm gây ra nỗi đau với những đứa trẻ chưa đầy 1 - 2 tuổi như thế. Trong khi họ thừa biết chúng là những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương thế nào.

Hà Anh Huy

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mai-am-va-nhung-nguoi-mau-lanh-192240904210625845.htm