Mailisa đặt cả trái tim vào từng căn nhà nơi vùng cao lạnh giá
40 căn nhà tình thương thuộc 'Làng tình nghĩa Khánh Mailisa' chính thức được bàn giao cho 40 hộ gia đình bị mất trắng sau vụ sạt lở ở Cao Bằng.
Tại xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, 40 căn nhà tình thương thuộc “Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” đã chính thức được Mailisa bàn giao cho 40 hộ gia đình bị mất trắng sau sạt lở.

Từng căn hộ vững chãi, được xây dựng bằng tình yêu thương và trách nhiệm từ "Làng tình nghĩa Khánh Mailisa", mang theo ước mơ an cư ấm áp cho đồng bào vùng cao.
Giữa nơi núi rừng hoang sơ, sương phủ trắng mái nhà, nơi gió lạnh luồn qua từng vách đất, những căn nhà mới đã hiện lên một cách vững chãi và ấm áp như một giấc mơ.
Sự chia sẻ đầy thấu cảm và tử tế
Không chỉ ngói mới hay tường mới mà còn có cả những chiếc giường đã được trải sẵn ga, bàn thờ tổ tiên trang trọng trong nhà và từng lon gạo, chiếc quạt máy... đều đã sẵn sàng trước khi bà con bước vào ngôi nhà mới của mình.
Với Mailisa, việc giúp bà con không chỉ dừng lại ở việc xây nhà, mà là cả sự chuẩn bị kỹ càng những cơ sở vật chất tối thiểu cho bà con bằng tất cả sự thấu cảm và tử tế.
Khu “Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” không chỉ được xây từ gạch, xi măng, sắt thép, mà mỗi căn đều mang theo tấm lòng, ký ức và sự thấu cảm sâu sắc với những mất mát, đau khổ của bà con nơi đây.
Đã có 80 giường ngủ, 80 bộ chăn ga gối nệm, 80 tủ quần áo, 80 quạt máy, 40 máy nước nóng, 40 bàn thờ gia tiên, 80 bộ bàn ghế, chiếu, ly ấm, móc quần áo… đặc biệt là 40 tấm ảnh Bác Hồ đã được trang bị cho các căn nhà.
Tất cả được sắp xếp ngay ngắn, lau chùi cẩn thận, không phải chỉ để “cho có”, mà bởi vợ chồng Mai Khánh - chủ cơ sở thẩm mỹ Mailisa tin rằng: “Giúp người không phải là làm cho xong, mà là làm cho đủ: đủ tâm, đủ tầm, đủ sâu sắc để người được nhận không cảm thấy mình được ban ơn, mà đang nhận điều mình xứng đáng có được: sự tử tế đó”, Tổng Giám đốc Mailisa, Phan Thị Mai chia sẻ.
Ngoài việc xây dựng nhà, Mailisa còn chuẩn bị sẵn 10 tấn gạo chia cho 210 nhân khẩu trong làng để bà con yên tâm sống và ổn định lại cuộc sống mà không lo đói.

Đội ngũ Mailisa chuẩn bị từng bao gạo nghĩa tình cho bà con vùng cao trong không khí chan hòa, ấm áp.
Có những món quà tuy không gói bằng ruy băng nhưng vẫn được gói bằng sự yêu thương và một trái tim biết nghĩ cho người khác.
Một câu hỏi mà nhiều người đặt ra là: “Làm từ thiện sao phải làm nội thất kỹ thế, có cần đủ đầy vậy không?”.
Và câu trả lời của Mailisa luôn rõ ràng: “Không ai bắt chúng tôi phải chuẩn bị đủ đầy đến vậy. Nhưng nếu chỉ xây nhà mà để người ta ngủ trên nền xi măng lạnh, ăn cơm chan nước lạnh, thì có khác gì một gian trú tạm thời”, bà Phan Thị Mai, Tổng giám đốc Mailisa, nghẹn ngào.

Không khí hân hoan, rạng rỡ thấm đẫm niềm vui ngày đoàn tụ trong Làng tình nghĩa Khánh Mailisa.
Lời cảm ơn không cần nói thành lời
40 căn nhà đã được hoàn thiện và trao tặng đến bà con dân bản. Nhưng điều khiến vợ chồng Mai Khánh xúc động nhất không phải là lời cảm ơn mà là khoảnh khắc có người bật khóc trong im lặng. Vì lần đầu trong đời, có ai đó nhìn họ bằng tất cả sự trân trọng.
“Không ai nghèo đến mức không đáng được tôn trọng và cũng không ai xứng đáng phải bắt đầu lại trong thiếu thốn", ông Hoàng Kim Khánh chia sẻ.

Bà con cùng đội ngũ Mailisa hân hoan vẫy cờ đỏ sao vàng trong không khí ngập tràn niềm vui và xúc động.