Malaysia: Gia đình 6 người mất tích, đau lòng vị trí thi thể tìm thấy bên trong chiếc ô tô chìm dưới sông
Gia đình sáu người mất tích từ ngày 5/7 đã được phát hiện tử vong trong ô tô dưới sông Sungai Korok.

Chiếc ô tô tại hiện trường. Ảnh: JBPM
Thông tin được Đời sống và Pháp luật đăng tải, cụ thể, sự mất tích bí ẩn của một gia đình gồm 6 người kể từ thứ Bảy tuần trước (5/7) đã được sáng tỏ khi người thân xác nhận các thi thể tìm thấy trong chiếc ô tô dưới sông Sungai Korok, khu vực Kampung Kemboja, thuộc Kedah, Malaysia chính là những người mất tích.
Các nạn nhân gồm vợ chồng Mohamad Azim Izat Ishak (32 tuổi) và Nurul Hidayah Khadijah Razman Efendi (31 tuổi), cùng bốn người con: Putra Rayyan Nur Izat (9 tuổi), Hawa Adriana (8 tuổi), Nayla Huma'ira (7 tuổi) và Tuah Haidar (6 tháng tuổi).
Theo báo Sinar Harian, em trai của nạn nhân Mohamad Azim Izat, anh Nor Syafiqah Ishak (28 tuổi), cho biết gia đình đã nhận dạng sơ bộ và xác nhận danh tính các thi thể.
"Thực ra, chúng tôi đã tìm kiếm dọc con sông Korok ngay từ ngày anh trai mất tích, nhưng không tìm thấy dấu vết nào do sông sâu, rộng và đục. Sáng nay, khi mực nước hạ xuống, có người nhìn thấy phần đầu chiếc xe nhô lên. Khi xe được kéo lên bờ và thi thể được đưa ra ngoài, chúng tôi đã xác nhận đó chính là anh trai, chị dâu và các cháu", anh chia sẻ với phóng viên tại hiện trường vào sáng 7/7.
Nor Syafiqah cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, cả gia đình qua đêm tại nhà một người thân ở Taman Aman, gần Jitra. Đến khoảng 5h30 sáng thứ Bảy, họ rời đi để trở về nhà ở Jerlun. Tuy nhiên, khi không thấy gia đình về đến nơi, người thân bắt đầu lo lắng và gọi điện tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày, gia đình vẫn bặt vô âm tín nên đã báo cảnh sát.
Trong khi đó, Trưởng phòng Cứu hỏa Khu 1 thuộc Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Malaysia (JBPM) ở Kedah, ông Ahmad Aminuddin Abd Rahim, cho biết đơn vị nhận được thông báo về chiếc ô tô rơi xuống sông vào lúc 8h38 sáng.
"Theo báo cáo, có sáu nạn nhân trên xe, gồm một người đàn ông, một phụ nữ, ba trẻ em và một em bé. Việc nhận dạng được thực hiện bởi người thân và quá trình đưa thi thể ra ngoài kết thúc vào khoảng 11h sáng nay", ông Ahmad thông tin.
Ông Ahmad cho biết thêm, tất cả nạn nhân được tìm thấy ở hàng ghế sau, và lực lượng cứu hộ đã phải đập vỡ cửa kính để đưa các thi thể ra ngoài.
"Dòng sông này sâu khoảng 6 mét. Tại hiện trường cũng phát hiện dấu vết lốp xe phanh cách mép sông khoảng 1 mét", ông Ahmad nói.