Malaysia gỡ rối, tuyển Việt Nam không ngại 'chảo lửa'

Chủ nhà Malaysia đã hoàn tất nhập tịch cho 5 tân binh ngoại gây nhiều tranh cãi về nguồn gốc, chỉ để xóa đi lời nguyền không biết thắng đội tuyển Việt Nam hơn 10 năm qua, trong cuộc đụng độ trên 'chảo lửa' Bukit Jalil vào đêm 10-6.

HLV Peter Cklamovski sau 20 ngày hội quân đã công bố danh sách 30 cầu thủ góp mặt ở lượt trận thứ hai vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 tiếp đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng F. Trong số này, có đến 18 cầu thủ Malaysia là ngoại binh nhập tịch.

Bóng đá Malaysia bị nghi ngờ

Người hâm mộ bóng đá Malaysia khó quên chiến thắng gần nhất của “Những chú hổ vàng” trước tuyển Việt Nam đã diễn ra vào năm 2014 tại bán kết AFF Cup. Từ sau đó, “Các chiến binh Sao vàng” đã ngược dòng ngoạn mục khi thắng 7, hòa 1 trong 8 lần gặp nhau trên mọi đấu trường.

Hiện tại ở vòng bảng Asian Cup 2027, Malaysia có trận mở màn thắng Nepal 2-0 nhưng xếp sau tuyển Việt Nam (thắng đậm Lào 5-0) với cùng 3 điểm. Chính vì thế, thầy trò HLV Peter Cklamovski đang rất khao khát bắn một mũi tên trúng hai đích, là phải thắng đội khách Việt Nam, vừa đổi vận hơn 10 năm không biết thắng, vừa soán ngôi đối thủ lớn ở bảng F vì duy nhất có một đội giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết cúp châu Á.

 Hai tiền đạo mới nhập tịch Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo là những ẩn số trên hàng công của Malaysia. Ảnh: NST.

Hai tiền đạo mới nhập tịch Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo là những ẩn số trên hàng công của Malaysia. Ảnh: NST.

Đáng chú ý làng bóng Malaysia khi gấp gáp nhập tịch 5 ngoại binh gần nhất cho trận quyết đấu ngày 10-6 đã vấp phải những làn sóng phản ứng không chỉ trong nước mà còn ở một số quốc gia Đông Nam Á. Theo đó, những cầu thủ nước ngoài được cho là không có gốc gác Malaysia mà nếu có đơn khiếu nại, có thể làng bóng này bị FIFA trừng phạt, như vết xe đổ của Đông Timor.

Trong lúc Malaysia đối diện với những tranh cãi, tân binh Hector Hevel, người gốc Hà Lan, đã phải lên tiếng để trấn an những người hoài nghi về nguồn gốc của mình với bằng chứng là ông nội của anh đến từ Melaka. Tiền vệ 29 tuổi này ra mắt tuyển Malaysia hồi cuối tháng 3 và ghi một bàn trong chiến thắng 2-0 của Malaysia trước đội khách Nepal đã rất vui mừng khi tiếp tục có tên trong danh sách của HLV Peter Cklamovski cho trận đấu rất quan trọng với tuyển Việt Nam vào ngày 10-6.

Hector Hevel phân trần với NST: "Dòng máu Malaysia của tôi đến từ ông nội tôi - ông ấy đến từ Melaka, nên không có vấn đề gì cả. Tôi không có nhiều mối liên hệ vì nhiều thành viên trong gia đình đã qua đời, nhưng tôi chơi ở đây cho CLB JDT”.

 HLV Kim Sang-sik không biết nhiều về những tân binh ngoại nhập của đối thủ và tập trung chủ yếu vào lối chơi đặc trưng cho các học trò. Ảnh: VFF.

HLV Kim Sang-sik không biết nhiều về những tân binh ngoại nhập của đối thủ và tập trung chủ yếu vào lối chơi đặc trưng cho các học trò. Ảnh: VFF.

Lời giải thích của Hevel đã phần nào giảm nhiệt cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khi họ đang chịu áp lực ngày càng lớn từ người hâm mộ Đông Nam Á kêu gọi FIFA điều tra tư cách tham gia của những cầu thủ mới sinh ra ở nước ngoài. Mới nhất có 5 gương mặt gia nhập đội tuyển Malaysia từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, bao gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Joao Figueiredo.

Đội tuyển Việt Nam không ngại áp lực ở Bukit Jalil

Việc chủ nhà Malaysia bổ sung gấp rút những ngoại binh cho thấy tham vọng rất lớn từ phía FAM, nhưng ngược lại, họ cũng tiềm ẩn nguy cơ đội hình thiếu gắn kết và nhuần nhuyễn trong lối chơi, điều mà đội tuyển Việt Nam có thể khai thác. Một lợi thế khác của thầy trò Kim Sang-sik là yếu tố tâm lý.

Đã hơn một thập kỷ trôi qua, đội tuyển Việt Nam là khắc tinh của bóng đá Malaysia. Đáng nhớ hơn, “Các chiến binh Sao vàng” đã giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa khi chơi tại “chảo lửa” Bukit Jalil. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2027 đã thắng đậm Lào 5-0 cũng là động lực giúp các cầu thủ mạnh mẽ hơn để ít nhất không thua Malaysia và giữ vững ngôi đầu bảng.

 Trung vệ Thành Chung và các đồng đội giàu kinh nghiệm có khả năng giành ít nhất 1 điểm ở "chảo lửa" Bukit Jalil. Ảnh: VFF.

Trung vệ Thành Chung và các đồng đội giàu kinh nghiệm có khả năng giành ít nhất 1 điểm ở "chảo lửa" Bukit Jalil. Ảnh: VFF.

Thực tế, chủ nhà Malaysia mới chịu nhiều sức ép buộc phải thắng, trong lúc đội tuyển Việt Nam chỉ cần 1 điểm và chờ cuộc tái đấu ở sân Mỹ Đình. Cho nên HLV Kim Sang-sik cũng không quá lo lắng, dù ông đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định về nhân sự, khi hàng loạt trụ cột trên hàng công bị chấn thương không góp mặt như Nguyễn Xuân Son, Văn Toàn, Bùi Vĩ Hào, và mới nhất là Công Phượng.

Thêm việc khuyết “máy quét” Doãn Ngọc Tân ở tuyến giữa, hay các phương án dự phòng Thanh Bình, Việt Anh dưới hàng thủ cũng bị chấn thương, ông Kim sẽ phải thận trọng nhắc nhở đội hình chính phân phối sức hợp lý. Vì không nhất thiết phải đá mạo hiểm, ông thầy người Hàn Quốc sẽ cho học trò đá phòng ngự chủ động và tận dụng thời cơ phản công nhanh. Trong hệ thống này, những cầu thủ ở giữa sân đóng vai trò rất quan trọng, và tuyển Việt Nam rất tin tưởng vào kinh nghiệm của Hoàng Đức, Quang Hải, hay sự năng nổ của Hai Long và cần mẫn của Minh Khoa.

HLV Kim Sang-sik tiết lộ ông cùng các học trò không ngán ngại áp lực trên “chảo lửa” Bukit Jalil có sức chứa 80.000 khán giả, vì từng có những trải nghiệm ở những trận cầu lớn. Và lối chơi kiểm soát thế trận, hạn chế rủi ro đặc biệt từ giữa sân là chọn lựa khả thi trong một trận đấu chỉ cần hòa.

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/malaysia-go-roi-tuyen-viet-nam-khong-ngai-chao-lua-post854090.html