Malaysia không có cửa thắng tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam có tính bất ngờ cao, còn Malaysia 'rượu cũ, bình mới' thua thiệt nhiều thứ.
Malaysia gặp tuyển Việt Nam, một trận đấu mang tính “bản lề” cho chủ nhà. Còn tuyển Việt Nam thì chưa hẳn bởi còn lượt về ngày 31-3-2026.
Thành phần tuyển Malaysia chẳng khác nào “rượu cũ, bình mới”. Những cái tên rất cũ như Matthew Davies từng khoác áo tuyển Malaysia hơn một thập niên về trước, Daniel Ting, Corbin-Ong, Junior Eldstal quá quen mặt trong những lần thua tuyển Việt Nam từ năm 2014 đến nay.

Quả bóng vàng Arif Aiman Hanapi (12) xuất sắc ở CLB nhưng vô hại ở đội tuyển Malaysia. Ảnh: NST
Cùng với đó những gương mặt không mới như Paulo Josue, tiền đạo khoác áo CLB Kuala Lumpur City chơi rất nhạt ở Shopee Cup và AFF Cup 2024, Romel Morales cũng “lúc mờ lúc tỏ” nên vào đội tuyển Malaysia 6 năm qua cũng chẳng khẳng định được mình. Endrick Dos Santos đang thuộc biên chế CLB TP.HCM cũng không chơi vượt trội tại V-League. Tương tự Stuart Wilkin cũng giống Romel Morales, đá ở Malaysia và nhập tịch lâu rồi nhưng không hay.
Những gương mặt nội địa như Faisal Halim, Rasid Safawi cũng chẳng lạ với tuyển Việt Nam qua những lần thua từ vòng loại World Cup 2022 đến AFF Cup. Riêng có Quả bóng vàng Arif Aiman Hanapi, 23 tuổi, giỏi trong màu áo CLB Johor Darul Tazim, nhưng rất thường trong màu áo tuyển vì tính ăn ý với đồng đội không cao.

Duy Mạnh chỉ huy hàng phòng ngự tuyển Việt Nam không dễ cho Malaysia ghi bàn. Ảnh: VFF
Giới lãnh đạo LĐBĐ Malaysia trách móc những ngoại binh giỏi đã có hộ chiếu Malaysia nhưng không mặn mà khoác áo tuyển Malaysia, nhất là những cầu thủ của CLB Johor Darul Tazim. Cuối cùng HLV Peter Cklamovski đã phải chắp vá trước khi tiếp tuyển Việt Nam. Tuy nhiên chiến lược gia Úc vẫn mạnh miệng tuyên bố đang đi đúng hướng và sẽ trung thành cách xây dựng đội tuyển Malaysia như thế này.
Tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu một tuyển Malaysia mạnh về cơ bắp, khỏe nhưng cũng chẳng hay, mảng miếng, tính bất ngờ là không cao khi nhìn vào con người của Malaysia như hiện nay.
Cuộc chạm trán tối 10-6, có thể được phân định tỉ lệ thắng - thua như sau: 40% tuyển Việt Nam thắng, 60% còn lại sẽ hòa. Nghĩa là Malaysia không có cơ hội thắng ở trận đấu này dù được thi đấu ở “chảo lửa” Bukit Jalil.
Nếu dự đoán trên là đúng thì đó là thành công của HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam.
Tuyển Việt Nam là thế hệ chơi cùng nhau nhiều giải, rất ăn ý, rất hiểu nhau. HLV Kim Sang-sik cũng là nhà cầm quân tuyển Việt Nam 3 năm rồi.
Trong khi đó, với HLV Peter Cklamovski và đội tuyển Malaysia cứ như “bình mới, rượu cũ”. Chiến lược gia 47 tuổi dẫn dắt Malaysia đá 3 trận gồm trận thắng Maldives 2-0 (lượt trận thứ nhất bảng F), và hai trận giao hữu với Cape Verde.
HLV Kim Sang-sik sẽ không xua quân thắng Malaysia bằng mọi giá mà cái chính là có điểm ở trận này. Đây là một vòng loại Asian Cup 2027 kéo dài 6 trận chứ không phải là trận chung kết dẫu nó mang tính chung kết bảng F lượt đi, đặc biệt với chủ nhà Malaysia đang trong giai đoạn thoái trào, thậm chí mất lòng tin nơi người hâm mộ.
Một đội tuyển Malaysia cũng sẽ tràn ngập binh nhập tịch như hồi AFF Cup 2024 nhưng chất lượng sẽ không cao.
Dự đoán: Tuyển Việt Nam có từ 1 đến 3 điểm.
Nguồn PLO: https://plo.vn/video/malaysia-khong-co-cua-thang-tuyen-viet-nam-post854351.html