Mâm giỗ của cụ ông 94 tuổi để mãi nhớ về con trai và 63 đồng đội hy sinh ở Gạc Ma

Trong căn nhà nằm cạnh bờ biển, cụ ông Hoàng Nhỏ (94 tuổi) trú thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), lại nhìn xa xăm về nơi từng con sóng vỗ bờ. Ông vẫn luôn nhớ về người con trai đã hy sinh từ hơn 30 năm trước trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương.

Người con cụ Nhỏ luôn hằng mong nhớ là liệt sỹ Hoàng Văn Túy, người đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma vào ngày 14/3/1988. Cụ Nhỏ mong linh hồn người con trai theo những con sóng tìm về với người cha già.

Cụ ông Hoàng Nhỏ (94 tuổi), cha của liệt sỹ Hoàng Văn Túy hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Cụ ông Hoàng Nhỏ (94 tuổi), cha của liệt sỹ Hoàng Văn Túy hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Tuổi đã ngoài cửu tuần, thân thể gầy yếu in hằn những dấu vết của thời gian nhưng cụ Nhỏ vẫn minh mẫn và nhớ như in chuyện về người con kiên trung. Gạt đi những giọt nước mắt của người đàn ông đã trải qua tất thảy những đắng cay, rồi cụ kể.

Cụ có 8 người con, 6 trai và 2 gái, liệt sỹ Hoàng Văn Túy là đứa con thứ 4. Là ngư dân quanh năm làm bạn với sóng gió, cụ cùng vợ nuôi lớn các con. Năm 1985, anh Túy nhập ngũ với quyết tâm góp sức bảo vệ đất nước.

Nhớ về lần cuối gặp người con trai, cụ ông lại lặng đi vì xúc động. Đó là vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Thìn (1988), anh có được về ăn Tết với gia đình hai ngày. Trong chuyến trở về quê hương ngắn ngủi vào năm ấy, liệt sỹ Hoàng Văn Túy nói với ba là cụ Hoàng Nhỏ rằng, một thời gian nữa anh sẽ được ra quân. Anh mong muốn tới lúc đó sẽ về quê hương làm ăn rồi lấy vợ sinh con, chăm sóc cha mẹ.

Di ảnh liệt sỹ Gạc Ma Hoàng Văn Túy.

Di ảnh liệt sỹ Gạc Ma Hoàng Văn Túy.

Nhưng chưa đầy 1 tháng sau, cụ Nhỏ cùng người thân bàng hoàng nhận tin người con của mình đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma.

"Năm đó, nó về thăm nhà vào hôm 30 Tết, đón giao thừa xong thì bảo phải quay vào đơn vị luôn. Lúc ra đi, Túy còn dặn tui đừng lo lắng, ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, ít tháng nữa được ra quân nó sẽ về. Có ngờ đâu, đó lại là lần cuối cùng ba con gặp nhau. Con tui đã hy sinh trong trận chiến giữ đảo ở Trường Sa. Mất con ai cũng đau cả, nhưng tui luôn tự hào về con trai, khi nó đã hy sinh xương máu của mình vì Tổ quốc", cụ Nhỏ chia sẻ.

Vì thi hài người con trai đã nằm lại nơi biển sâu, nên vào năm 2002, gia đình và chính quyền địa phương đã lập một ngôi mộ gió cho liệt sỹ Túy tại Nghĩa trang Liệt sỹ của xã Hải Ninh.

Phóng viên thắp nén nhang tưởng nhớ người liệt sỹ Gạc ma và những người liệt sỹ ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng, bảo vệ tổ quốc.

Phóng viên thắp nén nhang tưởng nhớ người liệt sỹ Gạc ma và những người liệt sỹ ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng, bảo vệ tổ quốc.

Cứ gần đến ngày giỗ của liệt sỹ Hoàng Văn Túy, cụ Nhỏ và người thân trong gia đình lại chuẩn bị một mâm cỗ đặc biệt, đặt hướng ra biển để làm giỗ cho con trai cùng 63 đồng đội của con đã hy sinh. Mâm cơm giỗ này bao giờ cũng có đủ 64 cái bát và 64 đôi đũa. Được biết, 10 năm lại đây ngày giỗ được làm quy mô hơn, vì trước đó kinh tế khó khăn.

"Cứ đến ngày giỗ của các con là tui (tôi) và người nhà lại soạn mâm cơm với đủ 64 cái bát, đôi đũa, hướng về phía biển. Các con đã sống cùng nhau, hy sinh cùng nhau vì biển đảo quê hương nên ngày giỗ, tôi tin các con cũng sẽ cùng nhau về đây, bên mâm cơm này của ba", cụ Nhỏ cho biết.

Cụ Nhỏ trước mâm cúng giỗ con trai và 63 đồng đội hy sinh tại Gạc Ma.

Cụ Nhỏ trước mâm cúng giỗ con trai và 63 đồng đội hy sinh tại Gạc Ma.

Khi sức khỏe còn cho phép, cụ Nhỏ thường xuyên đến thăm ngôi mộ gió của con ở nghĩa trang liệt sỹ. Nhưng nay đôi chân đã yếu, mắt mờ, lưng còng nên trong ngày giỗ của các liệt sỹ Gạc Ma, cụ Nhỏ luôn muốn tự tay thắp hương cho con trai và đồng đội. Nhớ con, cụ lại nhìn ra biển.

Đồng đội, người thân thả hoa đăng tưởng nhớ người lính Gạc Ma đã ngã xuống.

Đồng đội, người thân thả hoa đăng tưởng nhớ người lính Gạc Ma đã ngã xuống.

Ở tuổi xế chiều, cụ Hoàng Nhỏ đang ở cùng với con trai út là anh Hoàng Văn Vũ. Anh Vũ cũng là người chăm lo hương khói, thờ tự liệt sỹ Hoàng Văn Túy.

"Năm nào gia đình tôi cũng soạn một mâm giỗ như vậy để tưởng nhớ về anh trai và đồng đội đã hy sinh. Theo phong tục thì chúng tôi luôn đặt bàn cúng theo hướng Tây Nam, nhưng với mâm cúng anh trai và các liệt sỹ Gạc Ma, ba tôi dặn dò phải luôn hướng về phía biển, là phía Đông", anh Vũ cho biết.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/mam-gio-cua-cu-ong-94-tuoi-de-mai-nho-ve-con-trai-va-63-dong-doi-hy-sinh-o-gac-ma-172220313235642259.htm