Màn 'báo thù' ngọt ngào
Man United đã gục ngã trước Everton tại Old Trafford trong trận lượt đi Ngoại hạng Anh 2025/26. Song 'Quỷ đỏ' đã có màn 'báo thù' ngọt ngào khi đánh bại đội chủ sân Hill Dickinson trong trận lượt về vào rạng sáng 24/2 với đúng tỉ số 1-0.

Trận hòa West Ham hôm 11/2 chỉ là vết gợn nhỏ trong chuỗi phong độ thăng hoa của Man United trong suốt thời gian gần đây. Bởi lẽ, "Quỷ đỏ" đang trải qua 9 trận bất bại tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. CĐV Man Utd luôn mong chờ thứ bóng đá tấn công từng làm nên thương hiệu Man United thời đại hoàng kim dưới triều đại của Alex Ferguson. Và hôm nay, Michael Carrick đang từng bước đưa đội bóng trở lại thời hoàng kim ấy. Đặc biệt dưới bàn tay của HLV Michael Carrick, không ít ngôi sao đã hồi sinh phong độ, góp phần vào thành tích bất bại của đội chủ sân Old Trafford. Do vậy, hiện tại Man United đang củng với Chelsea dẫn đầu BXH về phong độ trong 5 vòng đấu vừa qua. Và "Quỷ đỏ" đang là ứng cử viên sáng giá để kéo dài chuỗi trận bất bại tại giải Ngoại hạng lên con số 10. Tuy nhiên, phải làm khách trên sân Hill Dickinson của Everton, không chắc gì "Quỷ đỏ" dễ dàng có được 3 điểm, nếu nhìn vào trận lượt đi giữa 2 đội tại Old Trafford hồi tháng 11 năm ngoái, khi Everton bất ngờ giành chiến thắng 1-0 ngày tại “Nhà hát của những giấc mơ”, dù đội khách phải chơi thiếu người từ phút 13 sau chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của Idrissa Gueye do lỗi “tát” đồng đội Michael Keane. Do vậy trong lần tái đấu này, chắc chắn HLV Michael Carrick sẽ có những tính toán chiến thuật hợp lý với mục tiêu đưa Man United hướng tới một kết quả tốt nhất để tiếp tục cuộc đua giành chiếc vé dự Champions League vào mùa giải năm sau. Và dù có đôi chút khó khăn, song Man United vẫn giành chiến thắng cuối cùng trong trận đấu vào rạng sáng 24/2.

Đội chủ nhà Everton đang có phong độ hoàn toàn trái ngược với Man United, khi đội chủ sân Hill Dickinson đã để thua 5 trong 10 trận sân nhà gần nhất và chỉ giành được vỏn vẹn 3 chiến thắng trong khoảng thời gian đó. HLV David Moyes hiểu rằng nếu giành được trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng ông từng dẫn dắt, Everton sẽ củng cố cơ hội giành suất dự Cúp châu Âu, khi đối thủ cùng thành phố là Liverpool đang xếp thứ 6 và chỉ hơn họ 5 điểm trên BXH. Trước màn đón tiếp Man United, Everton từng có thành công đầu tiên tại "Nhà hát của những giấc mơ" kể từ tháng 12 năm 2013, khi giành chiến thắng 1-0 trước Man United tại Old Trafford vào tháng 11. Tuy nhiên, trận thắng này lại được nhớ đến nhiều nhất là chiếc thẻ đỏ của Idrissa Gueye sau khi tát người đồng đội Michael Keane. Kết quả đó đánh dấu một chiến thắng cho David Moyes tại sân đấu mà hiếm khi mang lại thành công cho ông vào thời điểm dẫn dắt Man United trong mùa giải 2013/14. Điều trớ trêu lại là lần gần nhất đội bóng vùng Merseyside giành chiến thắng trước "Quỷ đỏ" trong khuôn khổ Premier League tại Old Trafford. Tuy nhiên việc đánh bại Man United tại thời điểm này chắc chắn sẽ không hề dễ dàng đối với đội bóng vùng Merseyside. Bởi lẽ "Quỷ đỏ" đang hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi Michael Carrick thay thế Ruben Amorim. Do vậy Everton đành nhìn đội khách lấy trọn 3 điểm ra về.

Trận đấu diễn ra khá cởi mở sau tiếng còi khai cuộc. Cả hai đội chấp nhận đôi công sòng phẳng, khiến trận đấu rất sôi nổi với những pha ăn miếng, trả miếng. Tuy nhiên, những pha kết thúc cuối cùng lại không được chính xác, hoặc khi chính xác thì bị sự xuất sắc của thủ môn cả 2 bên từ chối. Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút thứ 71, khi Man United tổ chức phản công nhanh. Cunha phất bóng dài, Mbeumo tận dụng tốc độ thoát xuống, sau đó chuyền thuận lợi để Sesko dứt điểm ở cự ly gần làm tung lưới Everton. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Dù giành thắng lợi khá nhọc nhằn, song với chiến thắng này, Michael Carrick và các học trò đã hoàn thành mục tiêu duy trì được cách biệt an toàn hơn với các đối thủ cạnh tranh chiếc vé dự Champions League mùa giải năm sau.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/man-bao-thu-ngot-ngao-426027.html














