Man City 0-1 Bournemouth: Bất ngờ tại Etihad
20h ngày 23/8, Man City để Bournemouth chọc thủng lưới trước ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh.
Man City cầm bóng 66% nhưng lại để đối thủ ghi bàn ở phút 27. Sau đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Marcus Tavernier băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại Gianluigi Donnarumma.




Man City gây thất vọng.
Đến phút 38, Man City mới có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Haaland bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa, nhưng thủ môn đội khách vẫn kịp bay người cứu thua.
Phút 52, Marc Guehi đứng trước cơ hội ngon ăn để gỡ hòa cho chủ nhà. Cựu đội trưởng Crystal Palace không bị kèm nhưng lại đánh đầu hụt, khiến bóng đi chệch khung thành.
Man City bước vào mùa giải mới với nhiều xáo trộn hơn thường lệ. Pep Guardiola đã rời Etihad, Rodri vừa chuyển sang Barcelona, còn thất bại 0-3 trước Arsenal ở Community Shield cho thấy Enzo Maresca vẫn còn nhiều việc phải làm.
Đối thủ đầu tiên của họ cũng không dễ chịu. Bournemouth vừa trải qua mùa giải lịch sử khi cán đích thứ sáu và lần đầu giành vé dự cúp châu Âu, trước khi Marco Rose tiếp quản vị trí của Andoni Iraola.
Cuộc đối đầu tại Etihad vì thế không chỉ là trận mở màn Premier League. Với Maresca, đây còn là bài kiểm tra đầu tiên cho một Man City đang bước vào giai đoạn hậu Guardiola và phải học cách vận hành mà không còn Rodri ở trung tâm.
Etihad vẫn là chỗ dựa lớn
Thất bại trước Arsenal khiến những hoài nghi về Man City xuất hiện sớm hơn dự kiến. Đội bóng của Maresca không chỉ thua ba bàn mà còn để lộ khoảng trống đáng kể ở tuyến giữa, nơi Rodri từng giữ vai trò gần như không thể thay thế.
Dù vậy, Man City vẫn có nhiều cơ sở để tự tin. Họ thắng 14 trong 15 trận mở màn Premier League gần nhất, đồng thời chỉ thua một trong 18 trận sân nhà gần đây tại giải, với 14 chiến thắng và 3 trận hòa.
Bournemouth cũng là đối thủ Man City thường xuyên áp đảo tại Etihad. Đội chủ nhà toàn thắng cả 9 lần tiếp Bournemouth ở Premier League, trong đó có 8 trận ghi ít nhất 3 bàn.

Erling Haaland tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Man City ở trận mở màn mùa giải mới.
Erling Haaland tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Tiền đạo người Na Uy đã ghi 22 bàn sau 14 lần ra sân tại Premier League trong tháng 8, cho thấy anh thường bắt nhịp rất nhanh khi mùa giải vừa khởi tranh.
Về lực lượng, Man City sẽ không có Jérémy Doku. Bournemouth cũng chịu tổn thất đáng kể khi Junior Kroupi nằm trong nhóm cầu thủ vắng mặt.
Bournemouth không còn là đối thủ dễ chơi
Dù lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Man City, Bournemouth lúc này không còn là đội bóng dễ bị bắt nạt. Họ đang sở hữu chuỗi 18 trận bất bại tại Premier League, với 8 thắng và 10 hòa.
Mùa trước, Bournemouth cũng nằm trong nhóm đội tấn công tích cực nhất giải khi có 178 cú sút trúng đích, đứng thứ tư Premier League. Nền tảng pressing, tốc độ triển khai bóng và cường độ thi đấu cao từng giúp Iraola đưa đội bóng tới vị trí thứ sáu.
Rose vì thế tiếp quản một tập thể đã có sẵn nền móng tốt. Bài toán dành cho HLV người Đức là giữ được những điểm mạnh ấy, đồng thời bổ sung dấu ấn riêng trong bối cảnh Bournemouth còn phải chia sức cho đấu trường châu Âu.
Lịch sử lại không ủng hộ Rose trong ngày ra mắt. Ông là HLV thứ năm có trận đầu tiên tại Premier League diễn ra trên sân Etihad, và cả bốn người trước đó đều không thể giành chiến thắng.
Man City vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội. Tuy nhiên, sau thất bại ở Community Shield và sự ra đi của Rodri, trận gặp Bournemouth sẽ là phép thử đầu tiên cho khả năng Maresca đưa Man City bước qua cái bóng quá lớn của Guardiola.



