Man City 2-1 Newcastle: Nico O'Reilly rực sáng, Donnarumma bảo vệ 3 điểm vàng

Cú đúp của tài năng trẻ Nico O'Reilly cùng những pha cứu thua xuất thần của Gianluigi Donnarumma giúp Man City áp sát Arsenal với khoảng cách chỉ còn 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Man City vừa trải qua một thử thách đầy cam go tại Etihad khi đánh bại Newcastle United với tỷ số 2-1 trong trận đấu muộn vòng 27 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng như Josko Gvardiol hay Mateo Kovacic.

Nico O'Reilly và khoảnh khắc của một ngôi sao mới

Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng để bám đuổi Arsenal, HLV Pep Guardiola đã gây bất ngờ khi đặt niềm tin vào những nhân tố trẻ. Trong đó, Nico O'Reilly chính là cái tên chiếm trọn tâm điểm. Ngay từ những phút đầu, Man City đã thiết lập một thế trận pressing tầm cao, dồn ép Newcastle lùi sâu về phần sân nhà.

Sức ép nghẹt thở đã mang lại thành quả ở phút 14. Omar Marmoush, người đang có phong độ cao, thực hiện pha đột phá dũng mãnh ở trung lộ trước khi kiến tạo tinh tế cho Nico O'Reilly. Sao trẻ 20 tuổi cho thấy sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc khi tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đánh bại hoàn toàn thủ thành Nick Pope.

Nico O'Reilly tỏa sáng rực rỡ.

Nico O'Reilly tỏa sáng rực rỡ.

Tuy nhiên, Newcastle cho thấy tại sao họ là đối thủ khó chịu nhất nhì giải đấu. Phút 22, từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc bài bản, Lewis Hall đã tận dụng khoảnh khắc lộn xộn để tung cú dứt điểm uy lực. Bóng đập chân một cầu thủ đổi hướng khiến Donnarumma bất lực nhìn lưới rung lên, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bản lĩnh tại Etihad và sự điều chỉnh của Pep Guardiola

Không để Newcastle tận hưởng niềm vui quá lâu, Man City lập tức có câu trả lời chỉ sau 5 phút. Lần này, Erling Haaland không trực tiếp ghi bàn nhưng lại đóng vai trò kiến tạo xuất sắc. Từ một quả tạt có độ xoáy cực cao bên cánh phải của tiền đạo người Na Uy, Nico O'Reilly một lần nữa chọn vị trí thông minh để thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và tái lập thế dẫn bàn cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Newcastle buộc phải đẩy cao đội hình. HLV Eddie Howe tung vào sân những quân bài tấn công mạnh nhất như Joelinton hay Harvey Barnes. Trận đấu trở nên nóng hơn với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Dù kiểm soát bóng ít hơn, nhưng Newcastle lại tạo ra được những cơ hội rõ rệt nhờ sự cơ động của Anthony Gordon.

Man City giành 3 điểm quan trọng.

Man City giành 3 điểm quan trọng.

Đáng chú ý, những phút cuối trận chứng kiến sự kịch tính đến nghẹt thở. Newcastle dồn toàn lực tấn công, thậm chí thủ thành Nick Pope cũng băng lên tham gia phạt góc ở phút bù giờ. Đây cũng là lúc Gianluigi Donnarumma chứng minh tại sao anh là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Thủ thành người Ý đã có ít nhất hai pha bay người cứu thua không tưởng trước các cú dứt điểm của Harvey Barnes và nỗ lực cận thành từ đội khách.

Thống kê chuyên môn và tác động đến cuộc đua vô địch

Chiến thắng 2-1 giúp Man City duy trì thành tích ấn tượng tại Etihad, nơi vốn là pháo đài bất khả xâm phạm. Quan trọng hơn, họ đã thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm, phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Với Newcastle, dù thất bại nhưng màn trình diễn của Lewis Hall và các đồng đội cho thấy họ vẫn là một đối thủ đáng gờm cho top 4.

Dưới đây là sơ đồ chiến thuật và đội hình xuất phát của hai đội trong cuộc đối đầu kịch tính này:

Ảnh: BongDa.com.vn.

Ảnh: BongDa.com.vn.

Nhìn chung, Man City đã cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể. Việc những cầu thủ trẻ như Nico O'Reilly có thể tỏa sáng rực rỡ trong các trận cầu lớn là tín hiệu cực kỳ lạc quan cho Pep Guardiola trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh giờ đây hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến khó lường khi khoảng cách giữa các đội dẫn đầu đang dần được san lấp.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/man-city-2-1-newcastle-nico-oreilly-ruc-sang-donnarumma-bao-ve-3-diem-vang-3325185.html