Man City cạnh tranh MU mua sao, ủ mưu chiêu mộ De Jong 90 triệu bảng

Man City không thể cạnh tranh trong vụ Declan Rice trước quyết tâm cực lớn của Arsenal. Nhưng đội bóng vừa đoạt cú ăn ba ngay lập tức có phương án nhân sự khác phù hợp hơn.

Man City theo đuổi De Jong

Man City sẵn sàng bạo chi 80 triệu bảng, kèm theo 10 triệu bảng phụ phí cho Declan Rice. Sau cùng với mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng cộng với 5 triệu theo điều khoản, Arsenal mới là đội chiến thắng trong cuộc đua kim tiền.

Man City nhắm đến Frenkie De Jong

Man City nhắm đến Frenkie De Jong

Nhưng với sức hút mãnh liệt của đội bóng vừa đoạt cú "ăn ba", lại được dẫn dắt bởi một HLV thiên tài như Pep Guardiola, Man City không khó để tìm thấy đối tượng tiếp theo. Nguồn tin của tờ Goal cho hay, nhà đương kim vô địch Champions League đang nhắm đến tiền vệ Frenkie De Jong cho mục tiêu nâng cấp khu vực trung tuyến.

Thực ra đây không phải lần đầu Man City nhắm đến "Tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu" mùa 2018/19. Từ năm 2019, Pep đã muốn có De Jong trong đội hình. Nhưng khi đó tiền vệ người Hà Lan quyết chí đến Barcelona nên "Man xanh" đành buông bỏ.

Sau 4 mùa giải với Barca, bản thân De Jong phát triển chậm lại và anh hiện đã 26 tuổi. Ngay cả khi đã cùng đội bóng xứ Catalunya vô địch La Liga mùa vừa qua, De Jong vẫn không thể bứt lên hàng ngôi sao hàng đầu châu Âu trong vị trí của mình.

Việc được chơi trong một hệ thống vận hành trơn tru, đặc biệt đề cao khu vực trung tuyến như Man City của HLV Guardiola được đánh giá là cơ hội bằng vàng với De Jong. Thêm nữa, đến Man City thì những rắc rối về khía cạnh tài chính sẽ được giải quyết, điều đã bám riết lấy cầu thủ này trong những năm tháng ở Barca.

Bên nào cũng có lợi

Về phần Man City, họ tỏ rõ quyết tâm sở hữu De Jong bằng việc sẵn sàng bạo chí 80 đến 90 triệu bảng. Con số kể trên có lẽ đủ lớn để thuyết phục chủ tịch Joan Laporta cũng như HLV Xavi, trong bối cảnh khoản nợ khổng lồ vẫn đang trên vai đội bóng xứ Catalunya.

De Jong từng thể hiện tốt trước Man City

De Jong từng thể hiện tốt trước Man City

Mặt khác, Barca vừa miễn phí ký hợp đồng với Ilkay Gundogan, người đội trưởng trong mùa giải "ăn ba" của Man City. Họ tự tin bán De Jong khi có một cầu thủ ở cùng vị trí. Vụ "trao đổi" này nếu xảy ra, Barca rõ ràng vớ bẫm.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu De Jong không phải mục tiêu theo đuổi suốt mùa hè năm ngoái của đội bóng láng giềng MU. Thực tế, Barca khi đó đã chốt giá 86 triệu bảng với đội bóng áo đỏ thành Manchester.

Tuy nhiên, cá nhân De Jong kiên quyết không đến Old Trafford. Một phần lý do bởi đội bóng này không có vé dự Champions League, phần khác vì De Jong không đánh giá cao khả năng thành công của "Quỷ đỏ".

Nhưng với Man City, hiển nhiên tuyển thủ Hà Lan phải có góc nhìn khác. Thậm chí Man City đang là điểm đến ưa thích bậc nhất châu Âu, có chăng chỉ kém Real Madrid.

De Jong kiếm được 400.000 bảng mỗi tuần sau thuế ở Barca, còn 3 năm trong hợp đồng và vẫn nhận được sự ủng hộ của HLV Xavi. Nếu Man City đảm bảo hoặc hơn nữa là gia tăng thu nhập cho tuyển thủ Hà Lan, nhiều khả năng họ sẽ đạt được mục đích.

Tiến Long (TH)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/man-city-canh-tranh-mu-mua-sao-u-muu-chieu-mo-de-jong-90-trieu-bang-c28a55866.html