Man City đại thắng Chelsea, thổi bùng cuộc đua vô địch
Màn trình diễn bùng nổ trong hiệp hai giúp Man City giành chiến thắng đậm 3-0 ngay trên sân của Chelsea, thắp lại hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh.
Hành quân đến làm khách tại sân Stamford Bridge ở trận cầu tâm điểm của vòng 32 Ngoại hạng Anh, Man City không chút ngần ngại trước chủ nhà Chelsea khi nhập cuộc đầy chủ động. Tuy nhiên, chính Chelsea mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một.

Marc Cucurella bị từ chối bàn thắng do lỗi việt vị
Cole Palmer khiến khán giả tiếc nuối với cú sút đưa bóng dội mép lưới, trước khi Joao Pedro và Pedro Neto liên tiếp đưa ra những lời cảnh báo hàng phòng ngự đội khách. Đáng tiếc nhất là tình huống Marc Cucurella đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Thủ môn Robert Sanchez hóa giải cơ hội của Bernardo Silva
Bên kia chiến tuyến, cơ hội đáng kể nhất của Man City trong hiệp một đến từ cú dứt điểm của Bernardo Silva nhưng không thắng được thủ thành Robert Sánchez. 45 phút đầu tiên khép lại trong thế trận thoạt nhìn khá cân bằng, tuy nhiên, cục diện như ngọn lửa âm ỉ chờ bùng phát.

Nico O'Reilly ghi bàn, mở tỉ số cho Man City
Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai, lần này nghiêng cơ hội về đội khách. Phút 51, từ quả tạt chuẩn xác của Rayan Cherki, tài năng trẻ Nico O'Reilly bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Man City.
Đây là bàn thắng thứ sáu của hậu vệ 21 tuổi trong 11 trận gần nhất, bao gồm cả "cú đúp" ở trận chung kết Cup FA với Arsenal. O'Reilly tiếp tục chứng minh anh là "người của trận cầu lớn" tại Stamford Bridge, nâng tổng số lần tham gia vào bàn thắng mùa này lên con số 15.

Trung vệ Marc Guehi ghi bàn như một chân sút thiện nghệ
Chỉ 6 phút sau, Cherki tiếp tục ghi dấu ấn với đường chuyền dọn cỗ để Marc Gúehi nhân đôi cách biệt. Chelsea hoàn toàn sụp đổ trước sức ép dồn dập của đối thủ. Phút 68, Jérémy Doku tận dụng sai lầm của Moisés Caicedo, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Khoảng thời gian còn lại, Chelsea không thể tạo ra phản ứng đáng kể. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn, đội chủ sân Stamford Bridge còn có thể nhận thêm bàn thua.

Jeremy Doku ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City
Lần đầu tiên trong cả mùa giải, Man City cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch. Chiến thắng ở trận cầu "Super Sunday" giúp Man City chấm dứt chuỗi trận hòa trước đó, đồng thời tận dụng cú sẩy chân của Arsenal để rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm, trong bối cảnh họ vẫn còn một trận chưa đấu và sẽ đối đầu trực tiếp với "Pháo thủ" ở vòng tới.

Đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng, Rayan Cherki thực sự là nhân tố đặc biệt ở Man City
Trong khi đó, Chelsea chìm sâu vào khủng hoảng với thất bại thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Nguy cơ không được dự Champions League mùa tới đang trở nên rõ ràng hơn khi "The Blues" đã thua ba trận liên tiếp và không thể thu hẹp cách biệt bốn điểm với Top 5. Dưới sự dẫn dắt của Liam Rosenior, đội bóng vẫn chưa tìm lại được sự ổn định sau giai đoạn sa sút.










