Man City đáng gờm hơn PSG

PSG cần một chiến thắng để có thể tiếp tục góp mặt ở trận chung kết Champions League. Song, nhiệm vụ với đại diện nước Pháp không dễ để thực hiện.

Ở trận bán kết lượt đi trên đất Pháp, Man City với sự khôn ngoan, đấu pháp hợp lý cùng một chút may mắn giành được lợi thế quá lớn khi đả bại PSG ngay trên sân Parc des Princes với tỷ số 2-1. Lịch sử đang vẫy gọi đại diện nước Anh và HLV Pep Guardiola.

Còn PSG, thách thức rất lớn chờ đợi họ. Đội bóng Pháp phải nỗ lực nhiều hơn mới hy vọng lật ngược thế cờ.

Bài của Man City

HLV Guardiola luôn khiến giới mộ điệu hứng thú với cách sắp xếp đội hình ra sân, mỗi khi đội bóng ông dẫn dắt thi đấu ở Champions League. Tại Bayern Munich và Man City, chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn cân nhắc kỹ lưỡng các kế hoạch chiến thuật, để xây dựng hệ thống hoàn hảo áp đặt lối chơi lên đối thủ.

"Tôi chỉ chọn đội hình mạnh nhất", huyền thoại Philipp Lahm của Bayern Munich tiết lộ với Guardian.

Với HLV Guardiola, sơ đồ mạnh nhất trong tay ông là khi không có tiền đạo nào. Đó là đội hình với Kevin De Bruyne và Phil Foden được bố trí chơi cao nhất trên hàng tiền vệ linh hoạt.

Họ cũng là những cầu thủ chơi bóng đầy sáng tạo. Có ý kiến cho rằng HLV Guardiola sở hữu một đội hình không cần phải thích nghi với lối chơi của đối phương.

Không hẳn. Thay vào đó, nỗi sợ hãi về những gì Neymar và Kylian Mbappe có thể mang lại dường như khiến Man City căng cứng, đặc biệt khi PSG có bóng ở khu vực 1/3 hàng phòng ngự của họ.

Trong phần lớn thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất ở bán kết lượt đi Champions League, không có bất kỳ áp lực nào được tạo lên hàng thủ và hàng tiền vệ PSG. Ngược lại, các cầu thủ chủ nhà (PSG) có đủ thời gian để liên lạc với nhau và kịp tính toán bước tiếp theo phải làm gì khi lên bóng.

 Man City trong tay Pep Guardiola thực sự đáng gờm. Ảnh: Getty Images.

Man City trong tay Pep Guardiola thực sự đáng gờm. Ảnh: Getty Images.

Đội khách (Man City) phòng ngự với số đông để hạn chế tầm hoạt động của hai siêu sao tấn công trong tay Mauricio Pochettino là Neymar và Kylian Mbappe. Neymar đã có 2 cú sút trong trận đấu, Mbappe dù không có pha dứt điểm nào vẫn làm khá tốt nhiệm vụ chim mồi, tạo điều kiện để Angel di Maria quấy rối hàng thủ Man City. Ngôi sao người Pháp còn tung ra một cú chọc khe sắc sảo cho Alessandro Florenzi từ cánh phải xâm nhập vùng cấm.

Lối chơi của PSG có thể được định hình bởi các ngôi sao. Thế nhưng, gã nhà giàu nước Pháp cũng sở hữu nhiều cầu thủ khác đủ khả năng gây ra vấn đề cho Man City, khi đội khách “cho phép” họ tiến sâu vào khu vực nguy hiểm.

Dù vậy, HLV Guardiola đã quá cao tay và cực kỳ nhạy bén. Phản ứng của ông sau giờ nghỉ là ngay lập tức và thực sự hiệu quả.

Những phút đầu hiệp hai, Man City có tới 3 lần giành lại quyền kiểm soát bóng ngay trên 1/3 phần sân PSG. Sau đó, "The Citizens" thực hiện thành công thêm 8 lần khác.

Và rồi, thay vì chuyền bóng cho Neymar và Mbappe, PSG buộc phải thực hiện những cú phất bóng dài cầu may từ phía dưới. Những tình huống như thế trở nên dễ dàng cho John Stones và Ruben Dias giải nguy.

Nói cách khác, những pha triển khai của đại diện Ligue 1 bắt đầu trở nên vô hại. Họ không biết phải làm gì tiếp theo khi có bóng trong chân.

“Chúng tôi đã thay đổi một chút trong cách gây áp lực", HLV Guardiola nói sau trận đấu.

"20 phút đầu tiên, chúng tôi quá bị động. Nhưng trong 10-15 phút cuối cùng của hiệp 1 và hiệp hai, chúng tôi tấn công nhiều và quyết liệt hơn. Không bao giờ là dễ dàng khi họ (PSG - PV) có Neymar, Mbappe và Di Maria. Vì vậy, chúng tôi biết phải làm điều gì đó", ông thầy người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Người ta có thể cho rằng cả hai bàn thắng của đội khách đều đến từ những tình huống may mắn. Thủ thành Keylor Navas bị đánh lừa bởi đường tạt bóng có điểm rơi khó chịu của De Bruyne và cú sút phạt của Riyad Mahrez xuyên thủng hàng rào PSG. Nhưng PSG nên tự trách chính mình khi đó là những sai lầm mà hàng phòng ngự đã mắc phải.

PSG có dấu hiệu chuệch choạc khi Man City tăng cường sức tấn công với áp lực lớn. Điều đó khiến đại diện Ligue 1 gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát bóng.

Khi những đôi chân hụt hơi trước sự bền bỉ của hàng công Man City, thì sai lầm xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Cường độ áp lực quá lớn "The Citizens" tạo ra là kiểu buộc đối thủ mắc sai lầm, bất kể những pha bóng đó có thể đến một cách ngẫu nhiên.

 PSG phải rất nỗ lực mới hy vọng xoay chuyển tình thế trước Man City ở bán kết lượt về Champions League diễn ra lúc 2h rạng sáng 5/5 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

PSG phải rất nỗ lực mới hy vọng xoay chuyển tình thế trước Man City ở bán kết lượt về Champions League diễn ra lúc 2h rạng sáng 5/5 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Kế sách nào cho PSG?

PSG giờ đây phải đối mặt với một nhiệm vụ quá khó. Tiếng nói lịch sử cũng không ủng hộ đại diện nước Pháp, khi không giành được bất kỳ chiến thắng nào trước Man City trong 4 lần gặp nhau gần nhất.

PSG hành quân đến Etihad với gánh nặng phải ghi ít nhất 2 bàn thắng, điều mà chỉ Leicester City, Manchester United và Leeds United làm được ở mùa giải này.

Nhưng ghi 2 bàn thôi là chưa đủ, PSG còn phải nghĩ cách đối phó với hàng công Man City, vốn có thể trừng phạt bất kỳ sai lầm nào dù nhỏ nhất.

HLV Pochettino chưa cho thấy được khả năng đọc trận đấu ở lượt đi. Trong khi Man City thích nghi quá tốt với diễn biến trên sân, thì PSG lại bị cuốn theo đối phương dù ngay từ đầu, họ nắm thế chủ động.

Pha cản phá thô bạo của Idrissa Gueye đối với Ilkay Gundogan là điển hình cho thấy kiểu phản ứng kém cỏi. Những sự thay thế chỉ đến sau chiếc thẻ đỏ, nhưng không phát huy tác dụng.

Lẽ ra, HLV Pochettino nên dùng Julian Draxler và Mauro Icardi, hai cầu thủ tấn công có thể giúp ích cho đội nhà. Song, chiến lược gia người Argentina lại không đưa họ vào sân.

Chưa kể, sơ đồ vốn dĩ giúp PSG thăng hoa ở UEFA Champions League từ đầu mùa có lẽ không còn hiệu quả ở trận lượt về. Chơi trên cơ lúc hòa hoặc đang dẫn trước là một chuyện hoàn toàn khác so với khi đội bóng cần chiến thắng trong trận này.

Tuy nhiên, hy vọng không có nghĩa hoàn toàn chấm dứt đối với gã nhà giàu nước Pháp. PSG thường là đội có bàn thắng dẫn trước với chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) lên tới 1.63, còn Man City chỉ là 0.43.

Điều quan trọng là Pochettino và các học trò tìm ra một chiến thuật phòng ngự mà phần lớn đã vô hiệu hóa Man City trong hiệp 1. Họ có thể trông chờ vào điều đó một lần nữa, đặc biệt là cách triển khai đó cho phép Neymar và Mbappe trở thành mối đe dọa thường trực lên khung thành Man City.

 Khó khăn đang chờ đợi PSG. Ảnh: Getty Images.

Khó khăn đang chờ đợi PSG. Ảnh: Getty Images.

Khi Neymar đạt phong độ như ở trận lượt đi, đặc biệt trong hiệp 1, việc PSG phòng ngự với ít người hơn là một sự hy sinh cần thiết. Thật vậy, đưa ngôi sao người Brazil lên cao phía trên đôi khi có thể là một chiến thuật phòng thủ hiệu quả. Nếu đối phương cảm thấy buộc phải có ít nhất 3 cầu thủ ở lại phần sân nhà để bảo vệ khung thành, thì khi ấy, PSG cũng có đủ số lượng cầu thủ để lấp đầy khoảng trống bên phần sân của họ.

Sau thất bại trên đất Paris, Neymar rõ ràng rất quyết tâm phục thù. Chia sẻ trước trận tái đấu, ngôi sao 29 tuổi tuyên bố: "Chúng tôi đã có một trận lượt đi rất khó khăn trước Man City nhưng chúng tôi phải tin vào chính mình. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để mang lại chiến thắng dù có thế nào đi chăng nữa, ngay cả khi tôi phải chết trên sân".

Nếu Man City lại gây áp lực, PSG có các phương án để chống trả. Một giải pháp có thể nhìn thấy rõ trong hiệp 2 mà đại diện Ligue 1 đã không thực hiện, là để Marco Verratti hoặc một tiền vệ khác lùi sâu hơn đóng vai trò chuyển đổi lối chơi.

Tại Paris, bóng thường xuyên quanh quẩn bộ tứ hậu vệ trước khi được trả ngược lại cho Keylor Navas. Và thủ thành này không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng phát bóng càng xa càng tốt lên phía trên, với hy vọng tìm tới chân của Mbappe hoặc Neymar.

Ở trận lượt đi, PSG phần nào cho thấy họ có thể làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn hàng công Man City. HLV Pochettino không thể có phản ứng kịp thời trước đòn phản công của Guardiola trong hiệp hai.

Nhưng với một tuần để vạch ra kế hoạch, cựu HLV Tottenham ít nhất có cách để giúp đội nhà thi đấu hiệu quả trước đại diện Premier League, dù mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào.

'Man City đánh vào tâm lý PSG' Trả lời Zing, bình luận viên John Dykes của Fox Sports cho rằng Manchester City có lợi thế lớn để lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết Champions League.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-city-dang-gom-hon-psg-post1211316.html