Man City đè bẹp Chelsea, khiến Arsenal run rẩy trong cuộc đua vô địch

Trên sân Stamford Bridge, Man City đã có một buổi tối mang đậm bản lĩnh của nhà vô địch. Ba bàn thắng chỉ trong chưa đầy 20 phút hiệp hai không chỉ giúp họ đánh bại Chelsea với tỉ số 3-0, mà còn thắp sáng hy vọng ngược dòng trước Arsenal trong cuộc đua Ngoại hạng Anh ở giai đoạn nước rút.

Trước vòng 32, khoảng cách 9 điểm so với Arsenal khiến cơ hội đăng quang của thầy trò Pep Guardiola trở nên mong manh. Nhưng bóng đá luôn có chỗ cho những bước ngoặt. Thất bại bất ngờ của Arsenal trước Bournemouth đã mở ra khe cửa, và Man City lập tức bước qua bằng một màn đáp trả lạnh lùng. Chiến thắng 3-0 trước Chelsea giúp họ nắm lại quyền tự quyết. Nếu hạ Arsenal ở trận đối đầu trực tiếp sắp tới, khoảng cách sẽ chỉ còn 3 điểm (67 so với 70), trong khi Man City vẫn còn một trận chưa đấu.

Chelsea có khởi đầu tốt trước Man City...

Những năm gần đây, người ta đã quá quen với cách Man City tăng tốc còn Arsenal lại bất ổn vào tháng 4. Nếu duy trì mạch toàn thắng đến cuối mùa, đội bóng áo xanh hoàn toàn có thể san bằng điểm số với Arsenal, đẩy cuộc đua vô địch đến kịch bản phải phân định bằng hiệu số. Hiện tại, Man City đạt +35, trong khi đối thủ là +38, một khoảng cách không quá xa.

... nhưng không đủ sắc sảo để ghi bàn

Trận đấu tại Stamford Bridge lại không khởi đầu dễ dàng như cách tỉ số cuối cùng thể hiện. Man City nhập cuộc có phần dè dặt, thậm chí nhiều thời điểm bị Chelsea ép sân. Đội chủ nhà, đang khát điểm để nuôi hy vọng dự Champions League, chơi với năng lượng cao.

Cole Palmer là người tạo ra dấu ấn đầu tiên với cú sút chệch cột trong gang tấc. Không lâu sau, Marc Cucurella đã đưa được bóng vào lưới Man City, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị rất sít sao. Đó gần như là tất cả những gì Chelsea làm được trước khi cục diện đảo chiều.

Man xanh cho thấy vị thế của ứng viên vô địch

Sau giờ nghỉ, Man City bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác. Họ tăng nhịp, đẩy cao đội hình và bóp nghẹt đối phương bằng những pha lên bóng giàu tốc độ. Phút 51, Nico O'Reilly bật cao đánh đầu từ quả tạt của Rayan Cherki, mở tỉ số và cũng là lời khởi đầu cho cơn lốc tấn công.

Chỉ ít phút sau, Cherki tiếp tục để lại dấu ấn với pha xử lý táo bạo ở trung lộ trước khi kiến tạo để Marc Guehi dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt. Khi Chelsea còn chưa kịp trấn tĩnh, sai lầm nơi tuyến dưới khiến họ phải trả giá. Jeremy Doku cướp bóng từ chân Caicedo sau đường chuyền bất cẩn của Robert Sanchez, rồi tự mình kết liễu trận đấu bằng cú sút quyết đoán ở góc gần.

Ba bàn thắng trong 18 phút đủ để Man City khép lại trận đấu theo cách gọn gàng. Phần còn lại chỉ là sự bất lực của Chelsea. Đội bóng London rơi vào trạng thái mất phương hướng, không còn đủ sức tạo ra phản kháng đáng kể. Đây đã là thất bại thứ ba liên tiếp của họ, và giấc mơ Champions League ngày càng xa tầm tay.

Man City đè bẹp Chelsea, khiến Arsenal run rẩy trong cuộc đua vô địch

Trong khi đó, Man City lại cho thấy hình ảnh quen thuộc của một tập thể biết cách tăng tốc đúng thời điểm. Vì thế, dù vẫn đang ở đỉnh bảng với khoảng cách 6 điểm, Arsenal có lẽ bắt đầu run rẩy. "Bóng ma" về nhì trong những mùa giải liên tiếp gần đây một lần nữa lại hiện về với Pháo thủ.

Thiện Nguyên

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/man-city-de-bep-chelsea-khien-arsenal-run-ray-trong-cuoc-dua-vo-dich-post645244.antd