Man City lội ngược dòng, Liverpool thua sốc trên sân nhà

Dù bị dẫn bàn ngay phút thứ nhất nhưng bản lĩnh đã giúp Man City lội ngược dòng thành công khi thắng Brentford với tỷ số 2-1 ở vòng 4 Premire League.

Bước vào trận đấu, Brentford bất ngờ chơi dâng cao. Ngay giây thứ 26, sau tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của John Stones, bóng đến đúng vị trí của Wissa, tiền đạo Brentford dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, 1-0 nghiêng về Brentford.

Có bàn thắng dẫn trước, tinh thần của Brentford lên rất cao, ngay sau đó là nhiều cơ hội đến với Bầy ong, tiếc là không có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút thứ 9, từ tình huống đá phạt góc, Nathan Collins dứt điểm một chạm trong vòng cấm, rất may cho Man City khi thủ thành Ederson kịp khép người cản phá.

 Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City lội ngược dòng thành công trước Brentford. Ảnh: Getty

Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City lội ngược dòng thành công trước Brentford. Ảnh: Getty

Sau gần 10 phút bị Brentford ép sân, Man City dần lấy lại thế trận, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội khách Brentford. Chuyện gì đến cũng đến, trước sức ép quá lớn của Man City, lưới của Bầy ong cũng phải rung lên.

Phút 19, sau pha chọc khe thông minh của De Bruyne, Haaland thoát xuống dứt điểm, bóng chạm nhẹ hậu vệ Brentford đổi hướng, thủ thành Flekken bất lực cản phá, tỷ số trận đấu được đưa về vạch xuất phát 1-1.

Có bàn thắng quân bình tỷ số, thế trận nghiêng hoàn toàn về phía Man City, đội khách không thể tạo ra thêm cơ hội nguy hiểm nào. Phút 32, từ pha phát bóng dài từ phần sân nhà của Ederson, Haaland thoát bẫy việt vị thông minh trước khi loại bỏ hậu vệ Pinnock, tiền đạo Man City dễ dàng bấm bóng qua đầu thủ thành Flekken để nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

 Haaland vẫn chưa thể lập hat-trick thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Getty

Haaland vẫn chưa thể lập hat-trick thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận, chủ sân Etihad kiểm soát hơn 65% bóng, tuy nhiên bàn thắng thứ ba vẫn chưa đến, Brentford vẫn kiên trì phòng ngự, chờ cơ hội phản công.

Trước hàng thủ dày đặc của Bầy ong, Man City thường xuyên sử dụng các phương án sút xa để tạo tính bất ngờ. Phút 67, Jack Grealish tung cú sút cứa lòng kỹ thuật ngoài vòng cấm, rất may cho Brentford khi thủ thành Flekken bay người cứu thua xuất sắc.

Phút 76, xuất phát từ pha đập nhả giữa sân, Gvadiol bứt tốc đi thẳng vào khu vực 5m50, thay vì sút hậu vệ Man City giữ bóng rồi căng ngang để cho Savinho băng lên dứt điểm, tiếc là tiền vệ của Man City không thể thắng được thủ thành Flekken.

Phút 81, sau pha trả bóng vừa tầm của Jack Grealish, Erling Haaland tung cú sút bằng chân trái, bóng đi trúng cột dọc ra ngoài, cú sút tiếp theo của tiền đạo người Na Uy cũng bị hậu vệ Brentford cản phá.

 Có bàn thắng sớm nhưng Brentford để Man City lội ngược dòng chóng vánh. Ảnh: Getty

Có bàn thắng sớm nhưng Brentford để Man City lội ngược dòng chóng vánh. Ảnh: Getty

Những phút cuối trận, Man City tiếp tục kiểm soát bóng nhưng bàn thắng thứ 3 vẫn chưa đến. Kết thúc trận đấu, Man City lội ngược dòng thành công trước Brentford trên sân nhà Etihad với tỷ số 2-1. Với 3 điểm có được, The Citizens tiếp tục giữ vững vị trí nhất bảng của mình.

Ở các trận đấu cùng giờ, Liverpool bất ngờ thất bại 0-1 trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà Anfield, Fulham hòa West Ham 1-1, Leicester City hòa 2-2 với Crystal Palace, Brighton chia điểm với tân binh Ipswich Town qua trận hòa 0-0.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/man-city-loi-nguoc-dong-liverpool-thua-soc-tren-san-nha-post810118.html