Man City ngược dòng để vào tứ kết FA Cup
Tài năng trẻ Nico O'Reilly đã trở thành người hùng của Man City khi lập cú đúp đánh đầu, giúp đội nhà ngược dòng đánh bại Plymouth 3-1 ở vòng 5 FA Cup. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò Pep Guardiola giành vé vào tứ kết, mà còn giữ hy vọng giành danh hiệu mùa này.
Tài năng trẻ Nico O'Reilly tỏa sáng để giúp Man City vào tứ kết FA Cup. (Ảnh: Getty)
Được thi đấu trên sân nhà Etihad và chỉ phải đối đầu với Plymouth, đội bóng đang xếp nhóm cuối tại Championship, Man City được đánh giá vượt trội về mọi mặt. Dù Erling Haaland không đá chính, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tung ra đội hình mạnh với sự góp mặt của Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva và Phil Foden.
Nhập cuộc với thế trận tấn công dồn ép, Man City liên tục tạo sức ép lên khung thành đội khách. Phút 27, Gundogan suýt mở tỷ số nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng trúng cột dọc.
Plymouth hoàn toàn lép vế, nhưng bất ngờ xảy ra ở phút 38, khi hậu vệ Maksym Talovierov bật cao đánh đầu từ một tình huống phạt góc, mở tỷ số cho đội khách. Đây cũng là cú sút duy nhất của Plymouth trong hiệp một, nhưng lại mang về bàn thắng quý giá.
Bị dẫn bàn, Man City đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trước khi hiệp 1 khép lại, từ cú đá phạt của Kevin De Bruyne, hậu vệ trẻ Nico O'Reilly đã băng cắt đánh đầu chuẩn xác, giúp Man City gỡ hòa 1-1.
Bước sang hiệp 2, Pep Guardiola không giấu được sự sốt ruột khi Man City gặp bế tắc trước hàng thủ số đông của Plymouth. Buộc phải thay đổi chiến thuật, ông tung Erling Haaland vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công.
Man City liên tiếp gây sức ép, nhưng thủ thành Hazard của Plymouth thi đấu xuất sắc, khiến các chân sút áo xanh nản lòng. Phải đến phút 76, bước ngoặt mới xảy ra. Một lần nữa, Nico O'Reilly lại lên tiếng với cú đánh đầu đẳng cấp, giúp Man City vươn lên dẫn 2-1.
Sau khi phá vỡ thế bế tắc, Man City dễ chơi hơn và có thêm bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút bù giờ. Erling Haaland kiến tạo để Kevin De Bruyne dứt điểm chính xác, khép lại chiến thắng đầy khó khăn cho đội chủ sân Etihad.
Với chiến thắng này, Man City chính thức giành vé vào tứ kết FA Cup. Đây gần như là đấu trường duy nhất để thầy trò Pep Guardiola hy vọng giành danh hiệu mùa này.
Sự tỏa sáng của Nico O'Reilly không chỉ giúp Man City vượt qua thử thách, mà còn mở ra một tương lai tươi sáng cho tài năng trẻ này. Cầu thủ 18 tuổi có thể trở thành phương án mới trong chiến thuật của Pep Guardiola trong phần còn lại của mùa giải.