Man City: Sane trở lại để ra đi?

Tuy đã tập luyện tích cực từ trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Leroy Sane vẫn chưa được ra sân trở lại như những dự đoán tích cực hồi đầu tháng 3.

Leroy Sane.

Leroy Sane.

Bây giờ, vấn đề hoàn toàn khác hẳn, không chỉ vì Sane đã bình phục. Gần như chắc chắn anh sẽ ra sân trong những trận đấu còn lại của mùa này, quan trọng nhất là để các bên liên quan... “kiểm hàng” và ngã giá với nhau trên thị trường chuyển nhượng.

Như mọi người đã biết, khả năng Sane chuyển sang Bayern trước mùa bóng tới là khá ầm ĩ trong những ngày qua. Dù sao đi nữa, Bayern cũng không dễ mua, khi Man City hét giá 62 triệu bảng. Đấy là con số có vẻ hợp lý đối với một tài năng cỡ Sane, nhưng không hợp lý chút nào đối với cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng. Chỉ cần chờ hết năm cuối là Sane thoải mái chuyển nhượng trong tư cách cầu thủ tự do, và Bayern sẵn sàng trả lương thật cao để có một Sane “tự do”. Đâu ai dại gì chi ngay 62 triệu bảng trong hoàn cảnh như thế. Nên nhớ, đây là Bayern chứ không phải các thể loại “nhà giàu mới” chỉ biết rải tiền trong bóng đá đỉnh cao.

Cũng có thể Man City "hét giá" 62 triệu bảng chỉ để làm nguội lạnh “vấn đề Sane”. Trong trường hợp giả định là Man City không muốn bán, họ sẽ phải đề nghị gia hạn hợp đồng như thế nào? Chính Man City cũng cần kiểm tra khả năng thực tế của Sane, sau gần 1 năm “ngồi chơi xơi nước”. Sau khi thấy rõ phong độ hiện tại của Sane thì chính Man City cũng có cơ sở kết luận sát thực tế hơn về giá trị của ngôi sao này, để các bên có một cái giá thực tế hơn trên bàn đàm phán.

Có thể đấy mới là những chi tiết quan trọng nhất để giới quan sát theo dõi Sane trong khoảng 2 tháng sắp tới. Chứ thật ra, mùa bóng của Man City ở Premier League 2019/20 đã là “vứt đi” từ lâu rồi.

Theo Kinh Thi/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-city-sane-tro-lai-de-ra-di/20200616033931450