Man City thua Al Hilal không khác nào sự lố bịch

Man City hành quân đến Mỹ với khí thế và niềm tin vào một danh hiệu thế giới tưởng như nằm trong tầm tay. Nhưng rồi, tất cả sụp đổ theo cách không thể lố bịch hơn.

 Man City dừng bước sớm ở FIFA Club World Cup 2025.

Man City dừng bước sớm ở FIFA Club World Cup 2025.

Một thất bại không chỉ là cú sốc, mà là hồi chuông báo động cho một tập thể đang ngủ quên trong hào quang cũ. Thua Al Hilal 3-4 từ vòng 1/8 của FIFA Club World Cup 2025, thầy trò Pep Guardiola giờ đối diện với thực tế phũ phàng.

Cú ngã ngựa khó tin

Tại một giải đấu tưởng như là cơ hội để Man City khẳng định vị thế “ông vua mới” của bóng đá toàn cầu như FIFA Club World Cup 2025, họ lại tự biến mình thành nhân vật chính trong vở hài kịch của chính mình. Cửa thiên đường mở toang, khi những đối thủ sừng sỏ như Inter Milan bị loại, Chelsea thì chập chờn, và Al Hilal - đại diện của bóng đá Saudi Arabia - tưởng như chỉ là bước đệm. Nhưng thay vì bước tiếp, Man City... ngã sấp mặt.

Đó không phải một cú ngã bình thường. Đó là cú ngã của một đội bóng hùng mạnh, giàu tài năng, giàu tham vọng, nhưng lại bất lực trong việc đối diện với khó khăn thật sự.

Man City khởi đầu suôn sẻ, ghi bàn từ sớm nhờ Bernardo Silva, tạo ra vô số cơ hội và tỏ ra vượt trội. Nhưng càng về sau, trận đấu càng cho thấy một sự thật trần trụi. Manchester City không còn là chính họ khi bị đẩy vào thế phản công.

Al Hilal không đá như một đội bóng đến từ vùng trũng. Họ chơi như những chiến binh mạnh mẽ. Simone Inzaghi - người vừa rũ bỏ Inter để đến với thử thách Trung Đông - có một đêm chiến thuật thăng hoa, biến lối chơi phòng ngự phản công thành vũ khí chết người. Ba lần dẫn trước, ba lần buộc Man City phải gồng mình gỡ hòa, và cú đâm chí mạng ở phút 112 là minh chứng cho một kịch bản hoàn hảo.

 Có Haaland, Man City vẫn không thể đánh bại Al Hilal.

Có Haaland, Man City vẫn không thể đánh bại Al Hilal.

Man City phòng ngự như thể chưa từng học cách chống phản công. Họ bị xé toạc bởi Malcom, bị làm nhục bởi những cú chọc khe đơn giản, và bị hạ bởi những pha dàn xếp cố định tưởng như cũ kỹ. Ruben Dias, một trung vệ được kỳ vọng dẫn dắt hàng thủ, lại có ngày thi đấu tệ hại. Ake, Reijnders… - tất cả đều chơi như thể mất phương hướng.

Và trong khi Ederson có trận đấu tệ nhất trong mùa giải, người gác đền phía đối diện - Yassine Bounou - thi đấu như thể đang bảo vệ khung thành của một đội bóng tranh cúp Champions League. Không chỉ cản phá những cú sút của Haaland, Doku hay Gundogan, Bounou còn truyền cảm hứng cho hàng thủ Al Hilal đứng vững trước một cơn mưa tấn công.

Điều đáng lo sau một trận thua

Điều đáng nói không chỉ là thất bại, mà là cái cách Man City gục ngã. Họ nói về tinh thần tích cực trong chuyến du đấu, ca ngợi sự gắn kết, sự tự tin, những buổi tập đầy nụ cười. Nhưng khi bị dồn vào chân tường, CLB vỡ vụn. Một tập thể từng vô địch châu Âu, sở hữu Haaland, Foden, Rodri, Dias… lại chơi như những gã nghiệp dư trước một Al Hilal tưởng như kém xa về đẳng cấp.

Foden gỡ hòa 3-3 bằng pha dứt điểm đẳng cấp - bàn thắng thứ 100 cho đội bóng - nhưng đó là ánh sáng hiếm hoi giữa đêm đen. Ngay sau đó, Man City lại để Leonardo thoải mái băng vào dứt điểm, ấn định tỷ số 4-3. Không một ai áp sát, không một ai theo kèm, và cũng chẳng ai dám cản phá. Tất cả đứng nhìn.

Pep Guardiola kết thúc trận đấu với vẻ mặt trầm lặng. Ông bước chậm ra giữa sân, bắt tay đối thủ như một cái máy, dáng đi khập khiễng, ánh mắt trống rỗng.

Những ngày tháng vui vẻ ở Mỹ khép lại bằng nỗi nhục ê chề. Pep thừa nhận: “Chúng tôi đã có những buổi tập tuyệt vời, bầu không khí tích cực… nhưng thật đáng tiếc, điều đó không chuyển hóa thành kết quả”.

 Pep đối mặt nhiều thách thức thời gian tới.

Pep đối mặt nhiều thách thức thời gian tới.

Thất bại này đặt ra nhiều câu hỏi cho Man City. Họ đang mất kiểm soát? Haaland chấn thương, Rodri cũng bị đau, hàng thủ rối loạn, tinh thần mờ nhạt… CLB nói nhiều về "văn hóa chiến thắng", nhưng hôm nay, thứ duy nhất Man City để lại là sự ngạo mạn và vô trách nhiệm.

Milinkovic-Savic của Al Hilal sau trận tuyên bố: “Giờ thì hãy xem họ còn dám coi thường chúng tôi nữa không”. Một lời đáp trả mạnh mẽ gửi đến những kẻ từng chê Pro League là “giải dưỡng già”. Và nếu Man City cứ tiếp tục sống trong vinh quang quá khứ, họ sẽ còn thua dài dài - không chỉ ở Club World Cup.

Man City trở về Manchester không mang theo cúp vàng, mà là những câu hỏi không dễ trả lời. Đó là về chiến thuật, chiều sâu đội hình, và cả bản lĩnh thật sự khi gặp thử thách. Vì một đội bóng chỉ thực sự mạnh khi họ biết đứng dậy sau cú ngã - còn Man City, lúc này, vẫn nằm đó, hoang mang và run rẩy.

Man City gục ngã trước Al Hilal Sau khi Inter để thua Fluminense, đến lượt Man City nhận thất bại 3-4 trước Al Hilal ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025 vào sáng 1/7.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/man-city-thua-al-hilal-khong-khac-nao-su-lo-bich-post1565239.html