Man City thua bạc nhược Liverpool: Cúi đầu trước Salah
Man City tiếp tục thảm họa khác khi thua Liverpool 0-2, trận đấu mà Mohamed Salah thể hiện giá trị khác biệt.
1. Chưa bao giờ Liverpool cảm thấy thoải mái đến thế tại Etihad, cũng như chưa bao giờ Man City của Pep Guardiola lại khó nhận ra đến thế.
Nhà ĐKVĐ bóng đá Anh tiếp tục phá vỡ kỷ lục buồn trong một mùa giải đáng quên, ngay cả khi đối thủ Liverpool không quá nổi bật.
Salah tạo khác biệt ở Etihad. Ảnh: PA
Cho đến trước cuộc chiến này, Liverpool chưa bao giờ đánh bại được Man City trên sân nhà ở Premier League kể từ khi Pep Guardiola xuất hiện.
Mohamed Salah, cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn và kiến tạo ở Premier League, một lần nữa quyết định trận đấu mang tính chất quyết định đến danh hiệu vô địch.
Lần thứ 11 trong mùa giải Salah vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu, điều chỉ có Leo Messi mới làm được thời điểm 2014/15. Cầu thủ người Ai Cập tham gia vào 51 bàn thắng sau 38 trận.
Anh có 30 bàn và 21 kiến tạo. Như vậy, lần thứ 4 trong 5 mùa gần nhất ngôi sao người Ai Cập chạm mốc 30 pha lập công.
Dấu ấn của Salah giúp Liverpool nới rộng khoảng cách với Arsenal lên 11 điểm. Đây là cách biệt hầu như không thể vượt qua trong phần còn lại của mùa giải.
2. Khi bước vào trận đấu vốn được coi là cuộc so tài hàng đầu bóng đá Anh, tâm trạng Man City không tốt sau khi vừa bị loại khỏi Champions League.
Pep Guardiola nhắc lại những gì ông từng ám chỉ từ nhiều tháng nay. Ông nhấn mạnh vấn đề của Man City là sự già hóa của đội hình và các cầu thủ thiếu động lực, nhiều người không còn khao khát vinh quang như các mùa trước.
“Chúng tôi đã giành 6 chức vô địch Premier League và 1 Champions League, chúng tôi có quyền trải qua một mùa giải tệ hại”, Pep khích lệ cả đội.
Thông điệp của Pep không giúp ngăn chặn sự tan rã của Man City, đội bóng giành 4 chức vô địch Premier League liên tiếp.
De Bruyne có phong độ không tốt. Ảnh: MCFC
Liverpool chỉ kiểm soát bóng 34% nhưng vẫn buộc Man City trắng tay. Theo Opta, đây là tỷ lệ cầm bóng thấp nhất của họ trong một trận thắng Premier League kể từ mùa 2003/04.
Sự tan rã của The Citizens thể hiện rõ nhất qua việc Alisson, thủ môn đội khách, thậm chí không phải đối mặt với một cú sút nguy hiểm nào.
Với Haaland vắng mặt vì chấn thương, Kevin de Bruyne đá chính nhưng không hiệu quả, Man City rơi vào rắc rối như vừa thể hiện tại Bernabeu: lối đá triển khai bóng chậm chạp của họ tạo điều kiện cho đối thủ tấn công.
3. Salah chỉ cần 14 phút để giúp Liverpool mở tỷ số từ đường chuyền của Szoboszlai. Tân binh Khusanov lộ rõ sự non kinh nghiệm, trong khi Nathan Ake và Rico Lewis thiếu quyết đoán.
Ở phía trên, Nico Gonzalez không kiểm soát được khu vực giữa sân. Anh như mất tích trong pha phản công vào cuối hiệp 1, kết thúc bằng việc Salah chuyền bóng cho Szoboszlai ghi bàn.
Với pha bóng này, Salah trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi bàn và kiến tạo trong cả 2 lượt trận với nhà ĐKVĐ.
Pep vẫn chưa thể giúp Man City vượt khó. Ảnh: MCFC
Có 2 bàn thắng, Liverpool lui về phòng ngự chờ thời gian trôi qua. Mùa này, chưa bao giờ đội quân của Arne Slot áp sát ít đến như vậy.
Arne Slot thậm chí còn thực hiện những thay đổi giống như trong một trận giao hữu mùa hè. Ông dùng cả 5 lần thay người, đưa vào sân các cầu thủ như Elliott và Endo vốn trong diện rao bán.
Liverpool đến Etihad với tâm thế không mấy tự tin sau 2 trận hòa Everton và Aston Villa (cùng 2-2), thắng Wolves 2-1 nhờ may mắn, cùng với việc bị Plymouth Argyle loại ở FA Cup. Nhưng Man City khủng hoảng toàn diện giúp The Kop có cơ hội lấy trọn 3 điểm.
“Chúng tôi đã chơi thực sự tốt, nhưng họ phòng ngự rất xuất sắc. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng”, Pep kết luận.
Giữa tuần này là Tottenham (2h30 ngày 27/2). Rất có thể cơn ác mộng của Pep và Man City chưa dừng lại.