Man City thua Brighton dù dẫn trước 2 bàn

Rạng sáng 19/5 (giờ Hà Nội), thầy trò HLV Pep Guardiola bị Brighton, đội bóng đứng ngay trên nhóm xuống hạng, đánh bại với tỷ số 3-2 trong trận đấu ở vòng 37 Premier League.

Trận đấu giữa Brighton và Man City trên sân Falmer không mang quá nhiều ý nghĩa với cả hai đội. Thầy trò HLV Pep Guardiola đã đăng quang ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu, trong khi đội chủ nhà chắc suất trụ hạng mùa này. Tuy nhiên, với việc đón người hâm mộ trở lại, HLV Graham Potter cùng các học trò muốn giành chiến thắng.

Chiến lược gia người Anh đã làm được, dù đội bóng của ông bị dẫn trước 2 bàn. Về phần Man City, họ tái lập thành tích không mong muốn của chính mình hồi 2018. Theo Opta, đây là lần thứ hai trong lịch sử Premier League, đội dẫn đầu bảng xếp hạng thua chung cuộc sau khi dẫn trước 2 bàn.

 Bước ngoặt trận đấu đến từ tấm thẻ đỏ của Joao Cancelo. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt trận đấu đến từ tấm thẻ đỏ của Joao Cancelo. Ảnh: Getty Images.

Ferran Torres, người lập hat-trick trong trận đấu với Newcastle trước đó, tiếp tục được trao cơ hội đá thay Kevin De Bruyne ở vị trí cao nhất hàng công.

Ngoài ra, HLV Pep Guardiola đưa ra sân những con người tốt nhất của mình, bất chấp việc chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng nhất mùa giải với Chelsea tại chung kết Champions League ngày 30/5.

Sự áp đảo về mặt con người giúp Man City nhanh chóng mở tỷ số trận đấu với pha lập công của Ilkay Gundogan ở phút thứ 2. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau, họ phải đối mặt khó khăn khi Joao Cancelo bị truất quyền thi đấu vì tình huống truy cản Danny Welbeck.

Kể cả khi phải chơi thiếu người, cỗ máy tấn công của HLV Pep Guardiola vẫn không cho thấy dấu hiệu lép vế. Ngay sau khi hiệp hai bắt đầu, Phil Foden nhân đôi cách biệt cho đại diện thành Manchester ở phút 48.

Thầy trò HLV Potter cầm bóng, sút và tạo ra nhiều cơ hội hơn với lợi thế hơn người nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

 Sự ủng hộ của các cổ động viên giúp Brighton làm nên màn lội ngược dòng ấn tượng. Ảnh: Getty Images.

Sự ủng hộ của các cổ động viên giúp Brighton làm nên màn lội ngược dòng ấn tượng. Ảnh: Getty Images.

Brighton mất 149 giây sau pha lập công của Foden để có bàn rút ngắn cách biệt nhờ công của Leandro Trossard. Đây là khoảnh khắc đánh dấu màn lội ngược dòng ấn tượng của HLV Potter cùng các học trò.

2 pha lập công lần lượt ở phút 72 và 76 của Adam Webster và Dan Burn khiến khán đài sân vận động Falmer trở nên sôi động. Ban tổ chức ghi nhận 7.945 cổ động viên có mặt trên khán đài ở trận đấu này.

Đây là nguồn động viên lớn cho Brighton trong bối cảnh các CLB tại Anh đã phải chờ rất lâu để có thể đón người hâm mộ trở lại.

Khoảng thời gian cuối trận là không đủ để Man City mang về một điểm. Đội chủ sân Etihad sẽ nâng cúp vô địch trên sân Etihad trong trận đấu tại vòng cuối cùng với Everton diễn ra ngày 23/5. Trong khi đó, Brighton hành quân đến sân Emirates để chạm trán Arsenal.

Đoạn phim mừng chức vô địch của Man City Đội ngũ truyền thông của Man City gây ấn tượng với đoạn phim dạo quanh sân vận động Etihad và cúp vô địch Premier League.

Thế Anh

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-city-thua-brighton-du-dan-truoc-2-ban-post1217018.html