Man City tìm thấy 'cỗ máy săn bàn' mới

Manchester City không chỉ có một đội trưởng mới, mà họ còn tìm thấy một sát thủ vòng cấm lợi hại khác bên cạnh Erling Haaland.

Trong ngày chân sút người Na Uy lần đầu tiên đeo băng đội trưởng, Omar Marmoush mới là người giành trọn ánh đèn sân khấu với một cú hat-trick bùng nổ.

Màn trình diễn đẳng cấp

Trước một Newcastle đang cạnh tranh top 4, Man City không chỉ thắng mà còn nghiền nát đối thủ với tỷ số 4-0. Chỉ trong 14 phút, Marmoush định đoạt trận đấu với ba bàn thắng đầy tốc độ và sắc bén, khiến hàng thủ "Chích chòe" hoàn toàn sụp đổ.

Chiến thắng này giúp Man City tiến gần hơn đến suất dự Champions League mùa tới, cho thấy kế hoạch tái thiết của Pep Guardiola trong kỳ chuyển nhượng mùa đông phát huy hiệu quả. Và hơn hết, nó đặt ra một câu hỏi quan trọng: Liệu Man City đã tìm thấy một "sát thủ" có thể san sẻ gánh nặng với Haaland?

Man City chi 59 triệu bảng để mang Omar Marmoush từ Eintracht Frankfurt về Etihad, và chỉ sau 14 phút trong trận đấu với Newcastle, tiền đạo người Ai Cập chứng minh rằng đó là một khoản đầu tư đáng giá.

Trong 4 trận đầu tiên khoác áo Man City, Marmoush chưa ghi bàn, nhưng khi "nổ súng", anh lập tức khiến cả Premier League phải chú ý. Ba bàn thắng của Marmoush trước Newcastle đều là những tình huống thể hiện tốc độ, sự tinh quái và khả năng dứt điểm sắc bén - những điều mà Man City đã thiếu kể từ khi mất Riyad Mahrez và Julian Alvarez.

 Omar Marmoush có thể giúp Manchester City quên đi Julian Alvarez.

Omar Marmoush có thể giúp Manchester City quên đi Julian Alvarez.

Bàn thắng mở tỷ số đến từ một đường phát bóng dài của Ederson. Kieran Trippier mắc lỗi, để Marmoush thoát xuống, vượt qua Lewis Hall và bấm bóng tinh tế qua đầu Martin Dubravka.

Bàn thắng thứ hai là một pha phối hợp tốc độ. Ilkay Gundogan dâng cao rồi chọc khe để Marmoush cắt vào trung lộ trước khi tung cú sút quyết đoán. Bàn thứ ba đến từ tình huống Savinho bứt tốc, vượt qua Hall rồi căng ngang cho Marmoush dứt điểm một chạm gọn gàng.

Chỉ trong 14 phút, Marmoush khiến Newcastle vỡ vụn. "Chúng tôi hoàn toàn lép vế về thể lực và khả năng tranh chấp", HLV Eddie Howe thừa nhận sau trận đấu.

Với cú hat-trick này, Marmoush ghi điểm với Pep Guardiola, gửi lời cảnh báo đến toàn bộ Premier League rằng Man City giờ đây không chỉ có Haaland, mà còn sở hữu một tay săn bàn đáng sợ khác.

Haaland - đội trưởng tương lai của Man City?

Một trong những điểm nhấn khác của trận đấu này là việc Erling Haaland lần đầu tiên đeo băng đội trưởng của Man City. Guardiola tiết lộ rằng ông đã tự mình đưa Haaland vào nhóm đội trưởng sau khi Kyle Walker ra đi.

"Tôi tự đề cử Erling, không cần hỏi ý kiến các cầu thủ", Pep chia sẻ sau trận đấu.

Ông thậm chí tin rằng Haaland sẽ trở thành đội trưởng chính thức của Man City trong tương lai: "Khi một cầu thủ gắn bó với CLB trong 10 năm, cậu ấy sẽ phải nhận trách nhiệm lớn hơn. Sớm muộn gì, Erling cũng sẽ là đội trưởng".

 Omar Marmoush hứa hẹn là nhân tố đáng xem trong phần còn lại của mùa giải.

Omar Marmoush hứa hẹn là nhân tố đáng xem trong phần còn lại của mùa giải.

Và trong ngày đầu tiên trên cương vị thủ lĩnh, Haaland có một dấu ấn đáng nhớ: một pha kiến tạo cho James McAtee ghi bàn thứ tư. Dù vậy, khoảnh khắc Haaland khập khiễng rời sân sau một pha va chạm nhẹ cũng khiến các CĐV Man City thót tim.

Guardiola sau đó đã trấn an người hâm mộ: "Mọi người đều lo lắng khi thấy cậu ấy nằm sân, nhưng sau đó cậu ấy đứng dậy và mỉm cười như mọi khi. Không có gì nghiêm trọng cả".

Đây là trận thua thứ 16 liên tiếp của Newcastle tại Etihad - một thống kê đáng buồn cho đội bóng của Eddie Howe. Dù họ đã thắng 5 trận sân khách trước đó, nhưng trước một Man City đang khát điểm, Newcastle không thể tạo ra bất kỳ sự kháng cự nào.

"Chúng tôi chơi thiếu sức mạnh, thua quá nhiều trong các pha tranh chấp tay đôi. Đó là điều đáng thất vọng nhất", Eddie Howe thừa nhận.

Sau 4 tháng thi đấu thiếu ổn định, Man City dần lấy lại phong độ và bản lĩnh của một nhà vô địch. Trong hai ngày liên tiếp, họ giành chiến thắng kép - một trên sân cỏ, và một trên bàn pháp lý khi thắng vụ kiện với Premier League về giao dịch với các bên liên quan (APT).

Chiến thắng này không chỉ giúp họ tiến gần hơn đến mục tiêu top 4 mà còn khẳng định một điều rằng Man City vẫn là thế lực số một tại Anh.

Chiến thắng 4-0 trước Newcastle mang nhiều ý nghĩa hơn là một trận đấu thông thường. Nó đánh dấu sự xuất hiện của một ngôi sao mới trên hàng công, một đội trưởng tiềm năng, và một Man City dường như đã tìm lại sức mạnh hủy diệt của mình.

Nhưng xa hơn thế, nó còn đặt ra một câu hỏi quan trọng cho cả Premier League: Nếu Man City thực sự có thêm một "cỗ máy săn bàn" bên cạnh Haaland, ai có thể ngăn họ thống trị bóng đá Anh và châu Âu?

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/man-city-tim-thay-co-may-san-ban-moi-post1532028.html