Mãn nhãn chương trình nghệ thuật 'Non thiêng Yên Tử - Khí phách ngàn năm'
Chương trình nghệ thuật 'Non thiêng Yên Tử - Khí phách ngàn năm' với sự tham gia của hơn 10.000 khán giả, tiếp nối chuỗi sự kiện lễ hội Xuân đặc sắc mang tầm vóc của Di sản văn hóa thế giới tại tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình nghệ thuật “Non thiêng Yên Tử - Khí phách ngàn năm” diễn ra đêm 7/3 tại sân khai hội chùa Trình, Khu di tích và danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa của Lễ hội Xuân Yên Tử 2026 khai hội từ Mùng 10 tháng Giêng và kéo dài suốt 3 tháng đầu xuân. Các sự kiện lần đầu được tỉnh Quảng Ninh tổ chức với vị thế mới sau khi Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc trở thành Di sản văn hóa thế giới.

Liên khúc trống hội “Non thiêng hội tụ” mở màn đêm nghệ thuật, tạo nên không khí hào hùng vang vọng khắp núi rừng Yên Tử. Góp giọng trong đêm nhạc là những giọng ca hàng đầu NSND Thanh Ngoan, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Bách, Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Đinh Mạnh Ninh, nhóm Oplus…

Các màn trình diễn đưa khán giả bước vào một hành trình xuyên thời gian với hình tượng Yên Tử non thiêng và tư tưởng Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Thiền phái Trúc Lâm làm trục xuyên suốt.

Các hoạt cảnh được dàn dựng công phú tái hiện lại cuộc đời, sự nghiệp của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đầy sinh động. Năm Mậu Dần 1278, Thái tử Trần Khâm lên ngôi, lấy hiệu Trần Nhân Tông, trong bối cảnh phương Bắc đang nuôi tham vọng thôn tính Đại Việt.

Các màn võ thuật, xiếc ngựa kết hợp âm thanh, ánh sáng khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Khung cảnh lịch sử như trở lại, đầu năm 1285, quân Nguyên Mông kéo đến biên giới đòi “mượn đường” đánh Chiêm Thành. Nhà vua kiên quyết khước từ, lệnh cho Hưng Đạo Vương lập phòng tuyến, chuẩn bị kháng chiến.

Từ chí lớn của bậc nam nhi đất Việt, giữa khói lửa binh đao, hào khí Đông A bùng lên bất diệt. Các màn trình diễn tái hiện sống động ý chí quật cường từ các bô lão Diên Hồng cho đến binh sĩ Đại Việt, đó là sức mạnh kết tinh từ “vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước chung sức”.

Năm 1288, trên sông Bạch Đằng, quân Đại Việt đã giáng đòn quyết định, đánh tan tác đội quân xâm lược phương Bắc. Sau chiến thắng vẻ vang này, Hoàng đế Trần Nhân Tông đã ngâm hai câu thơ bất hủ: “Xã tắc hai phen chồn ngựa đá. Non sông nghìn thuở vững âu vàng”.

Khi đất nước thái bình, Đức vua Trần Nhân Tông "cởi hoàng bào mặc áo cà sa", chọn con đường tu hành và tìm đến đỉnh Yên Tử non cao mây trắng. Từ đỉnh non thiêng, Ngài đắc đạo và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm với tư tưởng “cư trần lạc đạo”, dòng thiền của nhập thế, của lòng yêu nước, thương dân, hòa hợp, hòa bình.

NSND Thanh Ngoan, NSƯT Tuấn Kha trình diễn Liên khúc Muôn dân hướng pháp kết hợp giữa xẩm và chèo, ca ngợi tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trong tâm thức của người Việt, Yên Tử đã trở thành vùng đất thiêng, nơi đất – trời – người giao hòa, nơi tinh thần Trúc Lâm lắng đọng thành chiều sâu văn hóa dân tộc.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương “phiêu” với Cõi thiêng. Bước lên Yên Tử không chỉ là hành trình của đôi chân, mà là cuộc trở về của tâm thức, tìm thấy an nhiên giữa mênh mang đất trời, biết hướng thiện, biết yêu thương, biết gắn tu dưỡng bản thân với trách nhiệm cộng đồng và đất nước.

Đức Phúc, Hoàng Bách, Đinh Mạnh Ninh mang đến không gian văn hóa hôm nay, chung mái nhà Việt Nam, rực rỡ xuân hùng cường. Chương trình không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là lời cầu chúc cho hiện tại và tương lai: quốc thái dân an, lòng người an hòa, đất nước tiếp tục phát triển trong kỷ nguyên mới.

Màn pháo hoa rực rỡ khép lại đêm nghệ thuật hoành tráng. Tiếp nối các hoạt động văn hóa dịp đầu năm, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức hàng loạt đêm nghệ thuật, các sự kiện văn hóa thể thao để lan tỏa giá trị của Di sản, cũng như kết nối chuỗi các Di sản để hình thành các sản phẩm mới phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế.














