Mãn nhãn những màn 'tung vó' điêu luyện của Cảnh sát cơ động Kỵ binh chào năm mới Bính Ngọ 2026
Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, An ninh Thủ đô trân trọng gửi tới độc giả những khoảnh khắc ấn tượng về Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Những ngày giáp Tết, tại doanh trại mới trên vùng đất Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), phóng viên đã ghi lại không khí khổ luyện 'vượt nắng, thắng mưa' của cán bộ chiến sĩ và những 'người bạn bốn chân'. Bộ ảnh là minh chứng sống động cho sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng, khẳng định tinh thần 'thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi', sẵn sàng bảo vệ bình yên tuyệt đối cho nhân dân trong kỷ nguyên mới...

Bình minh trên thao trường mới của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh. Năm Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng là năm "Mã đáo thành công", đánh dấu cột mốc đơn vị chính thức an cư tại doanh trại mới sau 6 năm thành lập.

Khối trưởng giương cao lá cờ Tổ quốc dẫn đầu đội hình diễu duyệt. Công tác huấn luyện điều lệnh đội ngũ luôn được duy trì nghiêm ngặt để đảm bảo sự trang nghiêm và thống nhất.

Đội hình kỵ binh di chuyển đều tăm tắp dưới bầu trời Ninh Bình. Sự đồng nhất này là kết quả của quá trình thuần hóa và khổ luyện bền bỉ suốt cả năm qua.

Những chú ngựa lai dũng mãnh tung vó trên nền đất, mô phỏng tình huống truy bắt tội phạm. Sức mạnh cơ bắp và tốc độ là lợi thế đặc biệt của kỵ binh trên các địa hình phức tạp.

Chiến sĩ thực hành kỹ năng sử dụng gậy nghiệp vụ điêu luyện ngay khi ngựa đang phi nước đại.

Bài tập điều khiển ngựa không cần dây cương, hai tay sử dụng cờ hiệu lệnh đòi hỏi sự thăng bằng và cảm nhận tinh tế của kỵ viên.

Khoảnh khắc chiến sĩ cơ động cùng ngựa như đang bay trên mặt đất

Các kỹ thuật khó được thực hiện thành thục là kết quả của sự khổ luyện bền bỉ

Chú ngựa đốm dũng cảm bật cao qua vòng chướng ngại vật, thể hiện sự tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối.

Sự phối hợp ăn ý của hai kỵ viên khi cùng thực hiện cú nhảy qua rào chắn kỹ thuật.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động và ngựa như hòa vào một

Khi hoàng hôn buông xuống, những bài tập vẫn chưa kết thúc. Tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" luôn được duy trì cao độ để sẵn sàng cho mọi tình huống

Mỗi chú ngựa đều gắn bó với từng chiến sĩ CSCĐ, tính nết cả "2 bên" đều thuộc làu

Bài tập nằm rạp ẩn nấp là minh chứng cho lòng tin giữa người và vật, khi chú ngựa ngoan ngoãn phó thác an nguy cho người huấn luyện.

Các chiến sĩ cẩn thận kiểm tra, chỉnh lại mặt nạ bảo hộ cho ngựa trước giờ tập.

Nụ cười rạng rỡ của hai chiến sĩ trẻ trên thao trường đầy nắng gió.Mỗi chú ngựa đều được các chiến sĩ đặt tên riêng theo thói quen hay sở thích: như Kem, Bờm...

Chiến sĩ bên chú ngựa gắn bó lâu năm. Với họ, ngựa không chỉ là công cụ hỗ trợ chiến đấu mà là đồng đội thân thiết.

Cái ôm thật chặt sau một bài tập thành công. Tình yêu thương là "sợi dây cương" bền chặt nhất để thuần hóa những chú ngựa bất kham.

Vẻ đẹp dũng mãnh và đôi mắt sáng ngời của chú ngựa Kỵ binh. Hình ảnh đại diện cho sức sống, khát vọng và lời hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Vẻ đẹp kỷ luật, dũng mãnh của Đoàn Cảnh sát cơ động kị binh dưới ráng chiều...













