Màn ra mắt không như ý của Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold đánh mất sự tự tin thường thấy trong trận ra mắt Real Madrid.
Chưa đầy một tuần sau các thủ tục chính thức ở Tây Ban Nha, Alexander-Arnold có màn ra mắt trong màu áo đội bóng Hoàng gia. Thực tế anh không mang đến nhiều đột biến trước Al-Hilal, đội mà Real Madrid được kỳ vọng sẽ đánh bại dễ dàng. Đại diện La Liga bị đội bóng Ả Rập Xê Út cầm hòa 1 đều.
Với Alexander-Arnold, người đã đánh mất sự tự tin thường thấy thấy trong màu áo Liverpool, trận hòa này là lời nhắc nhở cần thiết rằng việc ra sân không đơn giản chỉ là khoác áo mới và thực hiện những gì từng làm trước đây.

Trent Alexander-Arnold ra mắt Real Madrid trước Al-Hilal tại Club World Cup. Ảnh: Getty Images
Từ khoảnh khắc bước ra sân để khởi động, Trent Alexander-Arnold trông có phần ngỡ ngàng trước mọi thứ và dường như đang cố gắng không mắc sai lầm. Khi Jude Bellingham thực hiện các nghi thức trước trận đầy biểu cảm, Alexander-Arnold đứng đó quan sát người đồng đội trẻ hơn mình 5 tuổi và chờ trận đấu bắt đầu.
Trên sân, sự rụt rè ban đầu thể hiện qua lối chơi khi anh hiếm khi dâng cao như trước. Có lẽ vì không muốn bị lộ khoảng trống phòng ngự, nhưng rõ ràng sau giờ nghỉ, HLV Alonso đã yêu cầu anh và Madrid phải chơi quyết liệt hơn.
20 phút sau giờ nghỉ Alexander-Arnold thi đấu tốt hơn nhiều. Anh được thay ra ở phút 65 khi đã thấm mệt vì cái nóng tại Mỹ. “Đây là khoảnh khắc rất tự hào đối với tôi. Đó là giấc mơ của hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả các cầu thủ, vào một thời điểm nào đó trong đời”, Alexander-Arnold chia sẻ sau trận. “Nhưng thi đấu dưới cái nóng đó là thử thách rất lớn, khác xa so với chơi bóng ở Anh”.
Alexander-Arnold chơi không tệ, nhưng chắc chắn không phải là màn ra mắt trong mơ như của Jude Bellingham.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/man-ra-mat-khong-nhu-y-cua-trent-alexander-arnold-341254.htm