Màn thị uy sức mạnh của Tây Ban Nha trước nhà đương kim vô địch Italia

Một thế trận hoàn toàn áp đảo dành cho Tây Ban Nha trước nhà đương kim vô địch Euro 2020. Dù kết thúc với tỷ số 1-0 nhờ vào sai lầm chí mạng của Italia, 'xứ bò tót' đã cho thấy phong độ cũng như năng lực của họ là điều không phải bàn cãi trong hành trình tìm lại ánh hào quang tại nước Đức.

Pha phản lưới nhà đầy cay đắng khi bóng vô tình đập chân hậu vệ Riccardo Calafiori, đi vào lưới của đội tuyển Italia. (Ảnh: Reuters)

Pha phản lưới nhà đầy cay đắng khi bóng vô tình đập chân hậu vệ Riccardo Calafiori, đi vào lưới của đội tuyển Italia. (Ảnh: Reuters)

Nhập trận đầy hứng khởi trong trận đấu quyết chiến cho ngôi đầu bảng B, Tây Ban Nha đã chơi hoàn toàn lấn lướt trước Iitalia ngay từ những phút đầu tiên. Với lối chơi thiên về kiểm soát bóng, đội tuyển “xứ bò tót” sớm có được cho mình những cơ hội áp sát khung thành thủ môn Donnarumma. Khởi đầu với pha đánh đầu của Pedri và sau đó là Morata, nhưng mọi nỗ lực đều chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng nhờ vào những nỗ lực cản phá xuất sắc của thủ thành người Italia.

Những phút sau đó, đội bóng “thiên thanh” cũng có tín hiệu đáp trả nhưng chưa thật sự đáng kể. Các tình huống lên bóng của thầy trò HLV Luciano Spalletti không gây ra quá nhiều sức ép về khung thành thủ môn Unai Simón mà phần nào còn khiến họ tự đưa mình vào thế nguy hiểm mỗi khi Tây Ban Nha có màn phản công nhanh.

Việc nhường lại thế trận cho Tây Ban Nha đã khiến Italia liên tục phải chịu sức ép với 7 tình huống nguy hiểm nơi khung thành. Trong đó, có tới 4 lần sút bóng trúng mục tiêu nhưng đều bị cản phá bởi phong độ thăng hoa của thủ môn Donnarumma. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên với kết quả 0-0, dù bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa xuất hiện, nhưng đội bóng “xứ bò tót” đã cho thấy họ hoàn toàn có thể khiến Italia phải ngậm trái đắng nếu không nhanh chóng đưa ra những thay đổi cần thiết cho nửa cuối trận đấu.

Hiệp 2 trở lại với thế trận tiếp tục nghiêng về phía Đội tuyển Tây Ban Nha. Với việc liên tục bị vây hãm, đội tuyển Italia đã sớm để lộ những sơ hở không đáng có và họ phải trả giá cho những sai lầm của mình. Phút 54, Williams có tình huống kiến tạo đẹp mắt, tạo ra cơ hội dứt điểm cho Morata. Trong nỗ lực cản phá, bóng vô tình đập chân hậu vệ Riccardo Calafiori tạo thành pha phản lưới nhà đầy tức tưởi.

Niềm vui của đội trưởng Morata sau khi góp phần vào chiến thắng của Tây Ban Nha. (Ảnh: AP)

Niềm vui của đội trưởng Morata sau khi góp phần vào chiến thắng của Tây Ban Nha. (Ảnh: AP)

Tiếp đà hưng phấn sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Tây Ban Nha thi đấu càng bay bổng. Các chân sút của “La Roja” liên tục có những pha ra chân ở ngoài vòng cấm nhưng rất tiếc lại chưa thể có bàn thắng nhân đôi cách biệt, một phần do thiếu đi sự may mắn cũng như thủ thành Donnarumma thi đấu quá tập trung.

Để bị dẫn trước trong cay đắng, Italia cũng phần nào chủ động hơn trong lối chơi của mình. Phút 66, Cristante với cú căng ngang đẹp mắt, cũng là cơ hội lớn đầu tiên được mở ra dành cho thầy trò HLV Spalletti, nhưng người đồng đội của anh là Retegui lại không thể theo kịp để tạo ra tình huống dứt điểm. Tuy vậy, sự chủ động cũng không kéo dài quá lâu khi Tây Ban Nha sớm lấy lại cho mình thế trận lấn lướt mà họ đã tạo ra từ đầu. Cứ như thế, trận đấu dần trôi về quãng thời gian cuối cùng khi không có quá nhiều tình huống lớn diễn ra. Màn chạm trán khép lại với tỷ số 1-0 giành cho Đội tuyển Tây Ban Nha.

Với việc có cho mình 3 điểm đầy thuyết phục trước nhà đương kim vô địch Italia, Tây Ban Nha đã chiếm ngôi vị đầu bảng B với 6 điểm trong tay. Đồng nghĩa là họ cũng thành công có cho mình tấm vé tham dự vòng 1/8 để tiếp tục hành trình chinh phục Euro 2024 tại Đức. Còn với đội quân thầy trò HLV Spalletti, sẽ còn rất nhiều điều cần cải thiện nếu như họ thực sự nghiêm túc trong công cuộc bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch Euro.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/man-thi-uy-suc-manh-cua-tay-ban-nha-truoc-nha-duong-kim-vo-dich-italia-post815468.html