Man United bị la ó sau thất bại trước đội bóng của Hai Long, Hoàng Đức
Thất bại 0-1 trước đội tuyển Ngôi sao Đông Nam Á - với sự hiện diện của Hai Long và Hoàng Đức, khiến Man United tiếp tục chuỗi ngày thất vọng, bất chấp đã kết thúc mùa giải trong nước. HLV Ruben Amorim thừa nhận: 'Chúng tôi không có bản lĩnh để chiến thắng trong từng bài tập, từng trận đấu'.

Man United gây thất vọng kể cả trong những trận giao hữu
Chuyến du đấu hậu mùa giải của Manchester United đã bắt đầu theo cách không thể tệ hơn.
Trong trận giao hữu diễn ra tối 29.5 tại Kuala Lumpur (Malaysia), “Quỷ đỏ” nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Ngôi sao Đông Nam Á, trong đó có ngôi sao ghi bàn Maung Maung Lwin của CLB Lamphun Warriors (Thái League 1).
Trận thua này như một lát cắt tiếp theo vào chuỗi khủng hoảng chưa có hồi kết của Man United, chỉ vài ngày sau khi họ khép lại mùa giải Ngoại hạng Anh tệ hại nhất trong lịch sử hiện đại.
Quỷ đỏ thành Manchester chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 và trắng tay trên mọi đấu trường, bao gồm cả thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League.
Thua cả trên sân và trên khán đài
Sự thất vọng không chỉ đến từ kết quả, mà còn từ cách Man United thể hiện. Trong thời tiết nóng bức hơn 30 độ C và độ ẩm cao, HLV Ruben Amorim sử dụng đến 25 cầu thủ khác nhau nhưng vẫn bất lực trước khung thành đối phương.
Cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ và hàng công vô duyên khiến tiếng la ó vang lên khắp sân Bukit Jalil, nơi có hơn 72.000 khán giả – nhiều người trong số đó đã bỏ ra tới gần 10 triệu đồng để xem đội bóng yêu thích thi đấu lần đầu tiên tại Malaysia sau 15 năm.
“Chúng tôi không có bản lĩnh để không bị nghẹt thở trong từng bài tập, từng trận đấu – điều đó cứ lặp lại suốt mùa giải,” HLV Amorim thừa nhận đầy cay đắng.
HLV Amorim: “Tôi luôn cảm thấy có lỗi”
Phát biểu sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha nói: “Tôi luôn cảm thấy có lỗi với màn trình diễn của đội bóng từ ngày đầu tiên tôi đến đây. Những tiếng la ó có thể là điều chúng tôi cần, bởi người hâm mộ luôn đồng hành dù đội thua liên tiếp.”
Dù tung ra đội hình xoay tua, Amorim vẫn bố trí các trụ cột như André Onana, Harry Maguire, Rasmus Hojlund và Manuel Ugarte đá chính. Bộ ba Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho và Amad Diallo được tung vào sân trong hiệp hai, nhưng tình hình không cải thiện.
Chuyển nhượng và tương lai
HLV Amorim từ chối xác nhận thương vụ trị giá 62,5 triệu bảng của Matheus Cunha từ Wolves, nói rằng mọi thứ sẽ được công bố vào mùa sau. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Omar Berrada xác nhận CLB đã chuẩn bị kỹ càng: “Chúng tôi đã lên kế hoạch suốt nhiều tháng. Jason Wilcox, Ruben và đội ngũ đã thống nhất các vị trí cần đầu tư để cải thiện đội hình.”
Một mùa giải thất bại toàn diện
Thất bại trước đội Ngôi sao Đông Nam Á cho thấy Man United chưa thể vực dậy tinh thần, ngay cả trong một trận đấu mang tính biểu diễn.
Mùa giải 2024/25 đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ “Quỷ đỏ” rơi xuống nhóm cuối bảng, thi đấu tổng cộng 60 trận trên mọi mặt trận mà không gặt hái bất kỳ danh hiệu nào.
Trận giao hữu tiếp theo của Man United sẽ diễn ra vào thứ Sáu tới tại Hong Kong – nơi thầy trò Amorim đối đầu đội tuyển quốc gia nước chủ nhà.
Nhưng cho dù thắng hay thua, những gì đã và đang xảy ra cho thấy đội bóng này còn một chặng đường rất dài để trở lại đúng vị thế của mình.