Man United chết đi sống lại trong đêm cuồng loạn tại UEFA Europa League
Hai quả phạt đền, một thẻ đỏ và Harry Maguire trở thành người hùng,… là những ấn tượng khó quên trong cuộc đụng độ giữa Manchester United và Lyon tại UEFA Europa League diễn tả một trận đấu cuồng loạn bậc nhất mùa giải.
Trung vệ Harry Maguire có thói quen ghi những bàn thắng quan trọng cho Manchester United, và anh đã làm như vậy vào rạng sáng 18-4 để đưa đội bóng của Ruben Amorim vào bán kết UEFA Europa League. Quỷ đỏ thiết lập một cuộc đụng độ trong nhóm bốn đội cuối cùng với Athletic Club sau khi giành chiến thắng chung cuộc 7-6, từ trận lượt về thắng 5-4 trong hiệp phụ.
Khó lường ở Old Trafford
Harry Maguire một lần nữa cho thấy sự kiên cường và quyết tâm to lớn của mình khi đánh đầu ghi bàn đưa Manchester United vào bán kết UEFA Europa League. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện đầy biến động tại Old Trafford, nơi bóng đá chứng kiến những pha bóng dữ dội và khó lường nhất.
Trên thực tế, mùa giải của Man United phần lớn là có thể dự đoán được - đặc biệt là ở Premier League - với màn trình diễn chậm chạp và uể oải khiến đội bóng của Ruben Amorim chìm sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng. Nhưng khi sự phấn khích không đủ ở trong nước, thì nó lại không xảy ra ở châu Âu, khi Man United trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ghi được hai bàn thắng ở phút thứ 120 của trong trận đấu lớn của châu Âu.

Maguire ghi bàn ở phút 120+1 đưa Man United vào bán kết UEFA Europa League một cách ngoạn mục. Ảnh: GETTY.
Trước đó, đội khách Lyon ghi liên tiếp bốn bàn thắng để lội ngược dòng từ tỷ số 0-2 lên dẫn trước 4-2. Và trong 70 phút đã trôi qua, có vẻ như Man United đang hướng đến một chiến thắng dễ dàng sau các bàn thắng của Manuel Ugarte và Diogo Dalot. Nhưng thầy trò Amorim đã phải hối tiếc khi bỏ lỡ nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu, cho đến lúc Corentin Tolisso và Nicolas Tagliafico đã xóa bỏ cách biệt của họ.
Tolisso sau đó phải nhận thẻ vàng thứ hai khi hiệp phụ sắp kết thúc vì phạm lỗi với Casemiro, nhưng trận đấu bất ngờ chuyển hướng có lợi cho Lyon. Người hâm mộ Man United lại có cảm giác hụt hẫng khi Rayan Cherki đưa đội bóng Ligue 1 vươn lên dẫn bàn, trước lúc Alexandre Lacazette đưa đội bóng của Paulo Fonseca dẫn ngược 4-2 từ chấm phạt đền sau khi Malick Fofana bị phạm lỗi trong vòng cấm.
Nhưng sau đó, cuộc chơi có nhiều sự thay đổi đáng kể khiến nhiều bài tường thuật được viết lại vội vã trong phòng báo chí. Casemiro đã mang về cho đội chủ nhà một quả phạt đền mà Bruno Fernandes thực hiện ở phút 114, trước khi Kobbie Mainoo bình tĩnh ghi bàn gỡ hòa đáng kinh ngạc ở phút thứ 120.

Đội khách Lyon đã chơi kiên cường nhưng không có điều kỳ diệu xảy ra tại Old Trafford. Ảnh: GETTY.
Tuy nhiên, vở kịch vẫn chưa kết thúc khi trung vệ Maguire lên chơi tiền đạo đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Casemiro vào vòng cấm, hoàn tất một pha lật ngược thế cờ xuất sắc để giành quyền chơi bán kết UEFA Europa League trong đêm cuồng loạn.
Manchester United trở về từ cõi chết
EuroSports tiết lộ trận đấu đã gây ra sự hỗn loạn thực sự trong phòng bình luận khi các chuyên gia bóng đá Darren Fletcher, Rio Ferdinand và Robbie Savage gần như không kịp thở sau bàn gỡ hòa của Mainoo.
Bình luận khi Casemiro cầm bóng, Fletcher nói: "Chúng ta hãy tạm dừng một chút để nhớ rằng có thể sẽ có quả phạt đền”. Nhưng ngay sau đó, Fletcher phải lấy lại bình tĩnh và cố gắng hết sức để tóm tắt lại sự hỗn loạn xảy ra bên trong Old Trafford: "Maguire vừa ghi bàn và Manchester United đang tiến vào bán kết UEFA Europa League trong một trong những đêm đáng nhớ nhất mà sân vận động này từng chứng kiến ở một giải đấu châu Âu.

MU đã hồi sinh từ cõi chết ở UEFA Europa League với những bàn thắng muộn kỳ lạ. Ảnh: GETTY.
Manchester United dường như đã chết và sắp bị chôn vùi, nhưng Harry Maguire - trung vệ chơi ở vị trí tiền đạo cắm - vừa ghi bàn thắng có thể là quyết định chiến thắng!".
Việc so sánh đội bóng Manchester United này với đội hình toàn thắng năm 1999 có vẻ vô lý và thành thật mà nói là thiếu tôn trọng của HLV Amorim. Tuy nhiên, người ta không thể không so sánh với đội bóng vĩ đại Man United khi đánh giá cái cách mà học trò Amorim trở về từ cõi chết.
Bản thân Amorim thừa nhận rằng ông lấy cảm hứng từ đội bóng của Sir Alex Ferguson và màn lội ngược dòng đáng kinh ngạc của họ sau khi bị dẫn trước một bàn trong trận chung kết UEFA Champions League năm 1999, khi các bàn thắng trong thời gian bù giờ của Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer đã mang về danh hiệu vô địch châu Âu thứ hai tại Barcelona.

Thầy trò Amorim vui mừng khôn xiết khi có suất chơi bán kết UEFA Europa League. Ảnh: GETTY.
Amorim chia sẻ với TNT Sports: "Thật thú vị. Tôi đã xem trận đấu năm 1999, để lấy chút cảm hứng cho khoảnh khắc này. Đây là một đêm tuyệt vời. Tôi nghĩ cả đội đã mệt mỏi, và bạn cảm nhận được điều đó trong suốt trận đấu. Khi bị dẫn 4-2, ngay cả việc có lợi thế hơn một cầu thủ, ai cũng nghĩ rằng cuộc chơi đã kết thúc. Nhưng ở đây, mọi chuyện không bao giờ kết thúc”.
Sự thay thế có hiệu quả
Sự thay đổi người của HLV Amorim ở sân Old Trafford đã mang lại hiệu quả, và vai trò trung phong dự bị của Maguire chắc chắn cứu vãn mùa giải của Man United. Nên nhớ trung vệ Maguire đã phải chịu nhiều chỉ trích ở cả CLB và tuyển Anh, nhưng người ta không thể không ngưỡng mộ khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của cầu thủ 32 tuổi này.

Người hâm mộ còn nhắc nhiều đến Maguire như vị cứu tinh của MU ở đấu trường UEFA Europa League. Ảnh: GETTY.
Maguire thường chứng minh cho mọi người biết, anh là người của những dịp trọng đại và đã làm được điều đó, mặc dù lời thừa nhận của Amorim rằng Maguire là "cầu thủ duy nhất có khả năng ghi bàn bằng đầu" sẽ khiến nhiều người lo ngại về tình trạng thiếu chiều sâu trong hàng tấn công của đội hình hiện tại.
Amorim giải thích: "Chúng tôi đã cố gắng đưa Harry Maguire lên phía trước, vì cậu ấy là cầu thủ duy nhất có khả năng ghi bàn bằng đầu. Kobbie Mainoo hiện tại không có tốc độ vì chấn thương và phải nghỉ thi đấu một thời gian, nhưng cậu ấy thực sự giỏi ở không gian hẹp và có khả năng ghi bàn. Chúng tôi đã thử, đôi khi thành công, và hôm nay là một ngày tốt lành. Chúng tôi đã vào bán kết UEFA Europa League”.