Man United đón tân binh đầu tiên, Messi khó ở lại Barcelona

Câu lạc bộ Manchester United đã đón tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay sau khi chiêu mộ thành công tiền vệ người Hà Lan - Donny van de Beek. Ở một diễn biến khác, bố và cũng là người đại diện của Messi thừa nhận, đội chủ sân Nou Camp khó có thể giữ chân con trai mình.

Van de Beek trở thành tân binh đầu tiên của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Ảnh: Getty Images

Van de Beek trở thành tân binh đầu tiên của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Ảnh: Getty Images

Man United có tân binh đầu tiên

Để tăng cường lực lượng chuẩn bị cho mùa giải mới, thời gian qua “nửa đỏ” thành Manchester đã tốn rất nhiều công sức vào việc theo đuổi cầu thủ Jadon Sancho của câu lạc bộ (CLB) Dortmund nhưng chưa mang lại kết quả. Tuy nhiên, sau một thời gian dài kiên trì đàm phán, đội chủ sân Old Trafford đã đón tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 khi chiêu mộ thành công “ngôi sao” đầy tiềm năng người Hà Lan mang tên Donny van de Beek.

Trên trang chủ của Manchester United thông báo, Donny van de Beek đã chính thức cập bến Old Trafford theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Trong khi đó, giới truyền thông xứ sở sương mù cho biết, để hoàn tất bản hợp đồng với ngôi sao trẻ người Hà Lan, Man United đã phải trả 39 triệu euro cho CLB Ajax Amsterdam. Cùng với đó, Man United sẽ phải trả thêm 5 triệu euro phụ phí tùy thuộc vào những đóng góp của Van de Beek trong tương lai.

Phát biểu với báo giới, “ngôi sao” người Hà Lan bày tỏ niềm vui khi được khoác áo một đội bóng mạnh như Man United: “Tôi không biết nói gì hơn về việc được trao cơ hội chơi cho một CLB có lịch sử vĩ đại như Manchester United. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở Ajax - nơi tôi lớn lên và sẽ luôn luôn có mối liên hệ đặc biệt”.

Tiền vệ người Hà Lan cũng đã sẵn sàng để khẳng định bản thân và trải nghiệm bầu không khí tuyệt vời với đội chủ sân Old Trafford: “Lúc này, tôi đã sẵn sàng cho bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp và thể hiện bản thân ở đẳng cấp cao nhất. Không nơi nào có tiêu chuẩn cao hơn Manchester United. Mọi người đã kể cho tôi về bầu không khí tuyệt vời tại Old Trafford và tôi rất háo hức được trải nghiệm”.

Trong cuộc trao đổi của mình, Van de Beek tiết lộ lý do gia nhập Man United là rất ấn tượng với tầm nhìn và định hướng của huấn luyện viên (HLV) Ole Gunnar Solskjaer cùng Ban lãnh đạo CLB: “Đội bóng có những tiền vệ hay nhất thế giới và tôi biết mình sẽ học hỏi được từ họ, bên cạnh đó tôi cũng sẽ đóng góp điểm mạnh của mình cho tập thể. Nói chuyện với HLV về tầm nhìn cũng như định hướng của ông ấy với CLB làm tôi cực kì phấn khích và rất háo hức chờ đến lúc ra sân”.

Van de Beek là sản phẩm của lò đào tạo Ajax và ra mắt đội 1 từ năm 2015. “Ngôi sao” 23 tuổi này có thể chơi mọi vị trí ở hàng tiền vệ và được đánh giá là mẫu cầu thủ có khả năng công thủ toàn diện. Trước khi gia nhập Man United, tuyển thủ Hà Lan đã chơi tổng cộng 159 trận cho gã khổng lồ Eredivisie, ghi 40 bàn, kiến tạo 43 lần.

Trong màu áo Man United, Van de Beek mang chiếc áo số 34 để tri ân người bạn thân đang nằm trên giường bệnh sau cơn đột quỵ vào năm 2017 - Abdelhak Nouri. Theo báo giới Anh quốc đăng tải thì “ngôi sao” 23 tuổi này sẽ nhận mức lương cứng khoảng 120 nghìn euro/tuần. Bên cạnh đó, nhiều khả năng anh sẽ được HLV Ole Gunnar Solskjaer sử dụng ở vai trò “số 10” trong sơ đồ chiến thuật của đội chủ sân Old Trafford.

Bố của Messi thừa nhận con trai mình khó ở lại Barcelona

Tương lai của tiền đạo Lionel Messi với Barcelona tiếp tục trở thành tâm điểm của giới truyền thông Tây Ban Nha cũng như thế giới. Ngày 2-9, bố đẻ của “ngôi sao” người Argentina - ông Jorge Messi đã có buổi gặp gỡ với Chủ tịch Barcelona - Josep Bartomeu để bàn bạc về tương lai của cậu con trai. Trước đó, chính Messi đã gửi bản fax tới Ban lãnh đạo CLB Barcelona yêu cầu sớm chấm dứt hợp đồng để tìm một bến đỗ mới trong sự nghiệp.

Trước khi có cuộc gặp gỡ chính thức với Chủ tịch Josep Bartomeu, ông Jorge Messi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ giới truyền thông liên quan đến tương lai của cậu con trai 33 tuổi. Trong cuộc trao đổi của mình, ông Jorge Messi thừa nhận, Messi đang trên đường rời sân Nou Camp: “Tôi nghĩ con trai mình khó có thể ở lại Barcelona. Tình hình hiện tại của nó lúc này cũng vô cùng khó khăn”.

Ông Jorge Messi thừa nhận con trai mình rất khó ở lại Barcelona: Ảnh: Getty Images

Ông Jorge Messi thừa nhận con trai mình rất khó ở lại Barcelona: Ảnh: Getty Images

Khi được phóng viên hỏi có tiến hành những cuộc đàm phán với Man City hay không, ông Jorge Messi cũng phủ nhận tất cả những thông tin được giới truyền thông đăng tải trong những ngày gần đây: “Tôi không biết gì cả. Tôi cũng chẳng nói chuyện gì với Pep Guardiola. Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra hết”.

Theo những thông tin được giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, ông Jorge Messi đang cố gắng thuyết phục Ban lãnh đạo CLB Barcelona để con trai của mình ra đi trong hòa bình. Messi được cho là không còn muốn cống hiến cho đội bóng xứ Catalan nữa sau những bất đồng với Chủ tịch Josep Bartomeu và tân HLV Ronald Koeman.

Để thực hiện ý định ra đi của mình, Messi đã bỏ cuộc kiểm tra y tế mới đây của Barcelona và cũng không xuất hiện trong buổi tập đầu tiên của đội chủ sân Nou Camp dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman.

Nếu không tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán, một khả năng cao Messi và Barcelona sẽ phải hầu tòa để giải quyết vấn đề tương lai. Hiện Barcelona khẳng định, Messi chỉ có thể ra đi nếu CLB nào đó kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 700 triệu euro. Trong khi đó, Messi và các luật sư của mình cho rằng, điều khoản này đã bị vô hiệu hóa và anh hoàn toàn có thể tự do tìm một bến đỗ mới trong mùa Hè năm nay.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-united-don-tan-binh-dau-tien-messi-kho-o-lai-barcelona-post432761.html