Man United thắng nhọc tuyển Hồng Kông (Trung Quốc), sắp mất thủ quân Bruno Fernandes

Man United tiếp tục thể hiện diện mạo nhạt nhòa trong chuyến du đấu châu Á khi đối đầu cùng tuyển Hồng Kông (Trung Quốc).

Đối đầu cùng đội tuyển được FIFA xếp hạng 153 thế giới, Man United dù được đánh giá cao nhờ dàn cầu thủ đẳng cấp vượt trội vẫn trình diễn lối đá nhạt nhòa, thiếu bản sắc và đặc biệt không thực sự hiệu quả.

Có vẻ như đoàn quân của HLV Ruben Amorim không rút ra được bài học nào từ thất bại dưới tay đội hình ASEAN All-Stars trước đó 2 ngày, ít nhất cũng từ khâu tấn công rất có vấn đề cũng như đều bị đối phương ghi bàn trước.

Juninho mở tỉ số cho tuyển Hồng Kông (Trung Quốc)

Juninho mở tỉ số cho tuyển Hồng Kông (Trung Quốc)

Casemiro ngỡ đã mở điểm cho "Quỷ đỏ" ngay từ phút thứ 5 nhưng pha đánh đầu thành bàn của tiền vệ người Brazil không được công nhận do lỗi việt vị. Sau đó 14 phút, Man United bị thủng lưới do trời mưa sân trơn, hàng thủ thiếu quyết đoán trong việc ngăn chặn đối thủ lên bóng. Wong Ho Chun Anson chuyền bóng rất khéo để Juninho thoát xuống, tung cú sút quyết đoán làm tung lưới Man United.

Chido Obi ghi liên tiếp hai bàn cho Man United

Chido Obi ghi liên tiếp hai bàn cho Man United

Sau rất nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, Man United cải thiện dần chất lượng khâu dứt điểm. Trong vòng 32 phút, Chido Obi ghi liền hai bàn giúp Man United dẫn ngược trước khi Ayden Heaven có pha lập công ấn tượng phút 90+5, ấn định chiến thắng 3-1 cho Man United.

Ayden Heaven và Chido Obi vừa gia nhập Man United từ Arsenal không lâu

Ayden Heaven và Chido Obi vừa gia nhập Man United từ Arsenal không lâu

Chỉ là trận đấu giao hữu nhưng cũng có cúp và chiến tích dành cho Man United đến từ những gương mặt trẻ còn thừa quyết tâm, giàu nhiệt huyết và nhất là có đủ khao khát để chiến đấu và giành chiến thắng. Dù thắng nhưng chắc chắn Man United vẫn phải nhìn lại lối chơi và cả tinh thần thi đấu vốn khá uể oải sau cả mùa bóng dài cày ải trong nỗi thất vọng, đầy ắp sự tiếc nuối.

Cúp giao hữu là sự tưởng thưởng cho quyết tâm của các cầu thủ trẻ

Cúp giao hữu là sự tưởng thưởng cho quyết tâm của các cầu thủ trẻ

Chuyến du đấu châu Á chỉ mới khép lại, Man United chuẩn bị cho loạt trận đấu mùa hè tại Bắc Mỹ với nỗi lo có thể mất luôn "quỷ đầu đàn", thủ quân Bruno Fernandes. Từ đầu tuần, nhà đại diện Miguel Pinho đã bay sang Ả Rập Saudi để đàm phán với lãnh đạo CLB Al-Hilal về tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Bruno Fernanfes phải cân nhắc chuyện ra đi hay ở lại

Bruno Fernanfes phải cân nhắc chuyện ra đi hay ở lại

Đội bóng thủ đô Riyadh được cho là sẵn sàng đưa ra bản hợp đồng thi đấu 3 năm dành cho Bruno Fernandes, kèm theo đó là mức lương sau thuế khoảng 700.000 bảng mỗi tuần, tức hơn gấp bốn lần thu nhập hiện tại của anh tại sân Old Trafford. Al-Hilal cũng đưa ra thời hạn để Bruno Fernandes quyết định việc đi-ở trong vòng 72 giờ.

Đội bóng hàng đầu Ả Rập Saudi muốn có ngay một thủ lĩnh cầm trịch lối chơi trước khi họ sang Mỹ để tham dự FIFA Club World Cup vào tháng tới.

Các điều kiện hậu hĩnh như thế cần mang lại hiệu quả tức thì bởi Al-Hilal không muốn dây dưa, Bruno Fernandes không chịu gia nhập thì phải có ngay người thay thế.

Bruno Fernandes chơi hay nhất Man Unitrd mùa này

Bruno Fernandes chơi hay nhất Man Unitrd mùa này

Al-Hilal chấp nhận điều đình với Man United xung quanh việc chuyển nhượng Bruno Fernandes với mức giá dao động trong khoảng 100 triệu bảng. Man United hẳn nhiên không hề muốn bán đội trưởng của mình nhưng áp lực tài chính khủng khiếp từ thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa Leagua hoàn toàn có thể khiến lãnh đạo "Quỷ đỏ" phải cân nhắc.

Đông Linh (theo DailyMail. Manutd)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/man-united-thang-nhoc-tuyen-hong-kong-trung-quoc-sap-mat-thu-quan-bruno-fernandes-196250531063816445.htm