Man.United tổn thất nhân sự trong trận thua Arsenal

Man.United đã phải chịu đòn kép trong trận giao hữu thua Arsenal 1-2, khi cả Rasmus Hojlund và Leny Yoro đều phải rời sân vì chấn thương. Đây là điều mà HLV Erik ten Hag không muốn thấy nhất sau khi mùa giải trước bị ảnh hưởng bởi các vấn đề chấn thương.

Rasmus Hojlund ghi bàn mở tỷ số nhưng sớm rời sân vì chấn thương.

Rasmus Hojlund ghi bàn mở tỷ số nhưng sớm rời sân vì chấn thương.

Hojlund và Yoro đều phải rời sân trong hiệp một khi Man.United bị Arsenal đánh bại 1-2 trước 62.486 người hâm mộ tại Sân vận động SoFi (Mỹ). Hojlund, người đã ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 10, chỉ trụ được đến phút 13 trước khi ngã xuống vì vấn đề trông giống như về cơ. Tiền đạo người Đan Mạch vừa trở lại đội từ kỳ nghỉ sau Euro 2024, dù tự mình rời sân nhưng anh đi thẳng xuống đường hầm.

Trong khi Yoro, trung vệ vừa chiêu mộ từ Lille với giá 52 triệu bảng Anh, là người tiếp theo bị chấn thương và đã bị thay ra giữa hiệp một. Cầu thủ 18 tuổi này khập khiễng khi anh tiến về phòng thay đồ. Ngoài ra một trung vệ khác, Victor Lindelof, đã bỏ lỡ trận đấu vì chấn thương sau khi cũng không thể thi đấu trong chiến thắng trước Rangers trước chuyến du đấu tại Mỹ.

Các vấn đề chấn thương ngày càng gia tăng của Man.United xảy ra chỉ một ngày sau khi Ten Hag cảnh báo rằng những vấn đề ảnh hưởng đến mùa giải trước có thể lặp lại. “Lịch thi đấu, gánh nặng đè lên vai các cầu thủ quá lớn”, Ten Hag phát biểu trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu. “Chúng tôi không phải là đội duy nhất có nhiều chấn thương như vậy. Trên khắp Premier League, nhiều đội có rất nhiều chấn thương. Chúng tôi thậm chí không phải là đội tệ nhất. Áp lực lên các cầu thủ là rất lớn và mùa giải này, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn vì thể thức mới ở châu Âu. Nó sẽ xảy ra một lần nữa”.

Bàn thắng của Hojlund đưa United vượt lên dẫn trước sau 10 phút khi anh đuổi theo đường bóng từ Marcus Rashford xuống cánh trái. Chân sút này đã vượt qua Ayden Heaven, 17 tuổi, trước khi ghi bàn qua 2 chân của thủ môn Karl Hein. Nhưng Gabriel Jesus đã gỡ hòa cho Arsenal ở 26 phút, chạm bóng từ một quả tạt từ cánh trái. Sau khi cả 2 bên thực hiện một loạt thay đổi trong hiệp hai, cầu thủ vào thay người Gabriel Martinelli đã giành chiến thắng cho Arsenal, cắt vào từ cánh trái và đánh bại Andre Onana ở phút 81.

 Chelsea bị Celtic đè bẹp 1-4 trong trận giao hữu vào thứ Bảy.

Chelsea bị Celtic đè bẹp 1-4 trong trận giao hữu vào thứ Bảy.

Ở diễn biến đáng chú ý khác, Chelsea bị Celtic đè bẹp 1-4 trong trận giao hữu trên sân Đại học Notre Dame ở Indiana (Mỹ) vào thứ Bảy. The Blues vẫn chưa có chiến thắng nào trong chuyến du đấu trước mùa giải tại Mỹ, trước đó là trận hòa 2-2 với Wrexham vào thứ Tư.

Trong trận đấu thứ 2 dưới sự chỉ đạo của tân HLV Enzo Maresca, Chelsea đã bị đánh bại hoàn toàn bởi Celtic - đội ghi 2 bàn thắng trong vòng 15 phút giữa hiệp một nhờ công Matt O'Riley và Kyogo Furuhashi, trước khi có thêm một cú đúp nhanh lẹ trong hiệp hai nhờ các pha lập công của Luis Palma và Michael Johnston. Chelsea phải đợi đến phút thứ 89 mới tìm được mành lưới nhờ quả phạt đền. Christopher Nkunku đã có bàn thắng thứ 2 của mình trong giai đoạn tiền mùa giải khi đánh bại thủ môn dự bị Viljami Sinisalo của Celtic.

Tiếp theo, Chelsea sẽ đối đầu với đội bóng nổi tiếng của Mexico là America vào thứ Tư tại Atlanta. Mùa giải Ngoại hạng Anh của The Blues sẽ bắt đầu vào ngày 18-8 với trận đối đầu đỉnh cao với nhà đương kim vô địch Man.City.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/manunited-ton-that-nhan-su-trong-tran-thua-arsenal-post751372.html