Man United tự đá vào chân mình, Chelsea thua sốc Brentford

vòng 31 Ngoại hạng Anh, trong khi Man City có thắng lợi nhẹ nhàng trước Burnley thì Man United và Chelsea 'rủ nhau' mất điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Top 4 xa dần với Man United

Trước khi bước vào vòng đấu này, Man United đang kém Arsenal 4 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận. Do đó, họ sẽ phải cố gắng có 3 điểm trước Leicester để thu hẹp khoảng cách và “phả hơi nóng" vào Arsenal. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu này, Man United bất ngờ mất nguyên bộ đôi tiền đạo kỳ cựu Edinson Cavani (chấn thương) và Cristiano Ronaldo (chưa rõ lý do).

Man Utd hụt hơi ở cuộc đua top 4. Ảnh: internet

Vị trí hộ công của M.U đành giao cho tiền vệ tấn công Bruno Fernandes. Dù bị ép sân nhưng Man United vẫn cố gắng và kết thúc hiệp 1 với kết quả hòa 0-0. Sang hiệp 2, Leicester vượt lên nhờ công Iheanacho, nhưng với khoảnh khoắc tỏa sáng của Fred, Quỷ đỏ giữ lại 1 điểm. Lẽ ra, Leicester đã có 3 điểm nếu như VAR không từ chối bàn thắng của Maddison.

Hòa 1-1 đáng tiếc, Man United dù chỉ còn kém Arsenal đúng 1 trận thắng (3 điểm) nhưng đội bóng của Ralf Rangnick không còn nhiều cơ hội cạnh tranh một vị trí trong top 4, khi đối thủ còn tới 2 trận chưa đấu. Cánh cửa tới Europa League 2022/23 đang dần mở ra trước mắt thày trò Rangnick.

Man City trở lại ngôi đầu bảng, Chelsea thua cay đắng

Việc Liverpool thắng Watford với tỷ số 2-0 và vươn lên chiếm ngôi đầu bảng đã tạo ra sức ép buộc Man City phải thắng Burnley bằng mọi giá. Ngay từ phút thứ 5, đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã vượt lên. Tiền vệ Sterling nhả bóng cho De Bruyne dứt điểm trong vòng cấm mở tỷ số trận đấu.

Đến phút 25, Sterling lại đóng vai kiến tạo ở trận này khi giúp Guendogan nhân đôi cách biệt cho Man City. Do phía trước Man City là màn so tài với Atletico tại lượt đi vòng 1/8 Champions League nên sau khi “đá nhanh thắng nhanh”, đội bóng của Pep Guardiola đã chơi chậm, chắc và bảo toàn thắng lợi nhẹ nhàng.

Vượt qua Burnley với tỷ số 2-0, Man City trở lại ngôi số 1 trên BXH khi có 73 điểm và vẫn hơn Liverpool 1 điểm. Còn với Burnley, họ đứng thứ 19 với 21 điểm nhưng mới thi đấu 28 vòng.

Man City trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Ảnh: internet

Trong khi đó, Chelsea - đội đang đứng thứ 3 trên BXH - chỉ phải gặp tân binh Brentford, nhưng 90 phút ở Stamford Bridge thật sự là ác mộng đối với CLB chủ nhà. HLV Thomas Tuchel vẫn tung ra đội hình khá mạnh với sự xuất hiện của Mendy, Azpilicuta, Thiago Silva, Kante, Mount hay Havertz, dù phía trước là cuộc so tài với Real Madrid tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Còn với Brentford, họ để tiền vệ nhạc trưởng Eriksen đá chính.

Sau 45 phút đầu tiên diễn ra chặt chẽ khi không bên nào có được bàn thắng, hiệp hai diễn ra vô cùng hấp dẫn với cú sốc lớn dành cho những cổ động viên nhà.

Đến phút 48, Ruediger mở tỷ số cho Chelsea bằng một cú "nã đại bác" từ khoảng cách 40 mét, nhưng đó lại là những gì đội chủ sân Stamford Bridge này làm được ở trận này. Bởi vì sau đó, Brentford chơi bùng nổ dưới sự thăng hoa của Eriksen và đặc biệt là Janelt.

Cú đúp của Janelt cùng các pha làm bàn tới từ Eriksen và Wissa đã giúp Brentford ngược dòng thắng Chelsea 4-1. Với kết quả này, Brentford leo lên xếp thứ 14 trên BXH khi có 33 điểm, còn Chelsea dù đứng thứ 3 nhưng họ đang chịu sức ép lớn nếu Arsenal đánh bại Crystal Palace.

Tại những cặp đấu đáng chú ý còn lại, Wolves giành tháng lợi 2-1 trước Aston Villa, còn Brighton và Leeds chia điểm trước Norwich và Southampton.

Kết quả loạt trận vòng 31 Ngoại hạng Anh tối 2/4, rạng sáng 3/4

Liverpool 2-0 Watford

Brighton 0-0 Norwich

Burnely 0-2 Man City

Chelsea 1-4 Brentford

Leeds 1-1 Southampton

Wolves 2-1 Aston Villa

Man United 1-1 Leicester

Một số hình ảnh về loạt trận đấu đêm 2/4

Tình huống Kevin De Bruyne (áo tím) ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho Man City trong cuộc chuyến hành quân tới Burnley - Ảnh: Getty

Ilkay Guendogan (số 8) dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City, qua đó giúp đội nhà đòi lại ngôi đầu của Liverpool, đội cũng có chiến thắng 2-0 ở trận đấu trước đó ít giờ - Ảnh: Getty

Tiền vệ Eriksen ghi bàn trong màn vùi vập Chelsea với tỷ số 4-1 của Brentford. Đây là trận thứ 3 liên tiếp Eriksen ghi bàn, trong đó có 2 bàn ở loạt giao hữu của ĐT Đan Mạch - Ảnh: Getty

Tình huống tiền vệ Fred ăn mừng bàn thắng giúp Man United giành lại 1 điểm trong trận đấu với Leicester City - Ảnh: Getty

Linh Chi

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/man-united-tu-da-vao-chan-minh-chelsea-thua-soc-brentford-post188364.html