Man United và Chelsea cùng thắng đậm trước đối thủ

Ở lượt trận 33 Premier League diễn ra tối hôm qua và rạng sáng nay, cả Man United và Chelsea đều giành chiến thắng đậm trước đối thủ để tiếp tục bám đuổi nhau quyết liệt trong cuộc đua giành vé dự Champions League vào cuối mùa giải.

Junior Stanislas bất ngờ ghi bàn thắng mở tỷ số cho Bournemouth. Ảnh: Getty Images

Junior Stanislas bất ngờ ghi bàn thắng mở tỷ số cho Bournemouth. Ảnh: Getty Images

Trong trận tiếp đón Bournemouth trên sân nhà tối hôm qua (4-7), huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer giữ nguyên đội hình đã giúp “Quỷ đỏ” đánh bại Brighton 3-0 trước đây ít ngày. Còn HLV Eddie Howe gây bất ngờ khi sử dụng sơ đồ 4-4-2 có thiên hướng tấn công với cặp tiền đạo Dominic Solanke và Joshua King. Tuy nhiên, hàng tiền vệ đội khách không kiểm soát được bóng khiến bị lộ ra nhiều khoảng trống. Ngay phút thứ 10, Rashford có pha chuyền bóng thông minh giúp Fernandes thoát xuống đối mặt với thủ môn Ramsdale, tiếc rằng, tiền vệ của Man United bỏ lỡ cơ hội của mình.

Phút thứ 15, Man United bất ngờ để thủng lưới. Từ một pha tấn công bên cánh phải, Bournemouth đã khiến hàng thủ đội chủ nhà rối loạn. Tận dụng cơ hội này, Junior Stanislas “xâu kim” Maguire trước khi hạ gục De Gea ở cự ly gần mở tỷ số trận đấu cho đội khách.

Ngay sau khi có bàn thắng dẫn trước, Bournemouth “đổ bê tông” bên phần sân nhà. Điều này khiến “Quỷ đỏ” gặp nhiều khó khăn trong những tình huống phát động tấn công. Tuy nhiên, phút 29 từ một pha tấn công đẹp mắt, Fernandes kiến tạo cho Greenwood sút tung lưới Ramsdale, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Đến phút 35, trọng tài Mike Dean cho Man United được hưởng penalty sau tình huống Martial đánh đầu đưa bóng chạm tay hậu vệ Bournemouth. Trên chấm 11m, Rashford dễ dàng hạ gục Ramsdale, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ sân Old Trafford. Ngay trước giờ nghỉ, Martial lên tiếng với siêu phẩm cứa lòng từ xa, giúp Man United vươn lên dẫn trước 3-1.

Trong hiệp 2, sai lầm của Eric Bailly ở phút 48 khiến đội chủ nhà bị thổi phạt đền khi có tình huống dùng tay cản phá bóng trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Joshua King lạnh lùng hạ De Gea, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho Bournemouth. Chỉ sau đó hơn 1 phút, Joshua King một lần nữa sút tung lưới De Gea từ đợt phản công nhanh của đội khách, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Martial cùng các đồng đội ở Man United có cuộc lội ngược dòng ấn tượng. Ảnh: Getty Images

Martial cùng các đồng đội ở Man United có cuộc lội ngược dòng ấn tượng. Ảnh: Getty Images

Sau tình huống thoát thua, Man United dồn lên tấn công. Phút 54, lợi dụng sơ hở của của các cầu thủ đội khách, Mason Greenwood đã đi bóng xộc vào vòng cấm trước khi hoàn tất cú đúp của mình nâng tỷ số lên thành 4-2 cho Man United. Chỉ 5 phút sau, Martial bị kéo ngã sát vòng cấm đội khách, Bruno Fernandes đã thực hiện pha sút phạt hàng rào tuyệt đẹp khiến Ramsdale một lần nữa khóc hận. Đến phút 65, Rashford sút tung lưới Ramsdale, nhưng bàn thắng của anh bị công nghệ VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Ở những phút còn lại, HLV Ole Solskjaer rút hàng loạt trụ cột rời sân để dưỡng sức nhưng “Quỷ đỏ” vẫn là những người kiểm soát bóng tốt hơn. Và tỷ số 5-2 được giữ nguyên cho Manchester United đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Trong trận đấu cùng giờ, Leicester City cũng giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trước Crystal Palace. Những chiến thắng của Man United và Leicester City khiến Chelsea gặp nhiều áp lực trước khi bước vào trận tiếp đón Watford ở Stamford Bridge rạng sáng nay (5-7). Bởi lúc này, Chelsea bị Leicester City gia tăng cách biệt lên thành 4 điểm trên Bảng xếp hạng, đồng thời mất vị trí thứ 4 vào tay Man United.

Dù buộc phải thắng để rút ngắn khoảng cách với Leicester City và đòi lại vị trí thứ 4 từ tay Man United nhưng The Blues nhập cuộc khá chậm. Phải đến phút 19, Chelsea mới tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Giroud dứt điểm chéo góc trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, thủ môn Foster đã dùng chân cản phá giải nguy cho đội khách. Sau nhiều nỗ lực The Blues có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 28 nhờ pha lập công của Olivier Giroud xuất phát từ đường chuyền của Ross Barkley.

Chelsea đã đòi lại trí của mình nhờ chiến thắng 3-0 trước Watford. Ảnh: Daily Mail

Chelsea đã đòi lại trí của mình nhờ chiến thắng 3-0 trước Watford. Ảnh: Daily Mail

Chelsea liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép. Trong khi, Watford phản kháng yếu ớt sau bàn thua. Đội quân của HLV Nigel Pearson không tung được cú sút trúng đích nào suốt 45 phút đầu tiên. Tệ hơn, họ còn nhận thêm bàn thua nữa ở phút 42 từ quả phạt đền khi Etienne Capoue đối với Pulisic trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Willian đá thành công, nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.

Bước vào hiệp 2, Chelsea chủ động chơi chậm, bên kia chiến tuyến The Hornets buộc phải đẩy cao đội hình nhưng họ chỉ có thể gây sóng gió cho khung thành Chelsea ở những phút cuối hiệp 2. Trong đó có pha dứt điểm khiến thủ môn Kepa phải đổ người cản phá của Welbeck phút 81.

Bất lực trong việc ghi bàn, Watford còn chịu thêm 1 bàn thua nữa ở phút bù giờ thứ 2. Từ đường chuyền của Azpilicueta, Ross Barkley sút tung lưới Ben Foster, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho The Blues. Nhờ chiến thắng này, The Blues đã lấy lại vị trí thứ 4 trên Bảng xếp hạng Premier League từ tay Man United. Đây là một món quà mà cầu thủ Chelsea dành tặng Frank Lampard trong ngày kỉ niệm 1 năm đội bóng bổ nhiệm ông làm HLV trưởng.

Về phía Watford, trận thua Chelsea khiến The Hornets đứng trước nguy cơ rơi xuống khu vực rớt hạng. Theo đó, nếu Aston Villa đánh bại Liverpool ở trận đấu diễn ra tối nay, đội bóng của HLV Nigel Pearson sẽ rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ”.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-united-va-chelsea-cung-thang-dam-truoc-doi-thu-post430537.html