Pháp vượt qua nỗi ám ảnh hiệp phụ để giành vé vào bán kết

Chiến thắng trong loạt sút luân lưu giúp tuyển Pháp vượt qua Bồ Đào Nha ở tứ kết để hẹn gặp Tây Ban Nha trong trận bán kết. Les Bleus cũng vượt qua nỗi ám ảnh thất bại trong hiệp phụ các giải lớn gần đây để 'tiễn đưa' huyền thoại Cristiano Ronaldo rời đấu trường trên đất Đức.

Tuyển Pháp ăn mừng chiến thắng

Tuyển Pháp ăn mừng chiến thắng

Bàn thắng là đề tài được nói tới nhiều nhất trước khi Bồ Đào Nha và Pháp gặp nhau ở tứ kết Euro 2024. Đó là cuộc gặp gỡ giữa Kylian Mbappe trong vai trò đội trưởng Pháp với thần tượng của mình lúc nhỏ là Cristiano Ronaldo với tư cách đội trưởng Bồ Đào Nha. Ronaldo chưa có bàn thắng nào ở Euro lần này. Mbappe cũng chỉ mới có 1 bàn thắng từ chấm 11m. Nói rộng ra hơn, cho tới trước trận đấu này, Pháp vẫn chưa có bàn thắng nào ở tình huống bóng sống (1 quả phạt đền và 2 pha phản lưới nhà của đối phương) và Bồ Đào Nha không có bàn thắng kể từ khi Bruno Fernandes ghi bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu thứ hai của vòng bảng.

Lão tướng 38 tuổi Ronaldo tiếp tục mờ nhạt, tới tận phút 63 mới có pha chạm bóng đầu tiên trong vòng cấm của Pháp. Cảm giác bóng của cựu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khá tệ ở tình huống chạm bóng trong vòng cấm Pháp ở đầu hiệp thứ hai lại đưa bóng lên trời. Sở trường dùng tốc độ bứt phá của Ronaldo cũng đã lùi vào dĩ vãng khi anh có bóng một mình thoát xuống ở cánh phải trong hiệp phụ thứ hai lại để cho hậu vệ Pháp lùi về cản phá dễ dàng. Ronaldo rời nước Đức mà không có bàn thắng nào. Trong khi đó, Mbappe vì ảnh hưởng mũi gãy nên chơi khá rụt rè nhưng vẫn có hai lần bứt tốc trong hiệp một.

HLV Roberto Martinez có được Pepe dù ở tuổi 41 nhưng vẫn vững chắc ở hàng thủ nên các cầu thủ Bồ Đào Nha yên tâm tấn công. Không quá trông chờ vào Ronaldo nên hướng tấn công chủ lực của các học trò ông Martinez ở cánh trái với sự kết hợp ăn ý giữa Rafael Leao và Nuno Mendes. Chỉ có điều khi xâm nhập tới 1/3 cuối sân của Pháp thì Leao lại xử lý không ổn. Bồ Đào Nha chơi sắc sảo hơn ở đầu hiệp hai với hai lần buộc thủ môn Mike Maignan phải cứu thua pha dứt điểm của Fernandes và Vitinha. Ở phía bên kia, Kolo Muani, Eduardo Camavinga có hai cú sút chệch khung thành chút xíu. Những sự thay đổi người của ông Didier Deschamps ở cuối hiệp hai khi tung Ousmane Dembele và Marcus Thuram vào sân đã giúp Pháp chơi tấn công tốc độ hơn nhưng những pha kết thúc lại quá nhẹ.

Trước khi bước vào hiệp phụ, trang Sky Sport bình luận “Thật là trận đấu kỳ lạ. Hiệp một chán ngắt, thiếu một pha đột biến thì hiệp hai lại có nhiều khoảnh khắc có thể giúp cả hai đội tiếc nuối vì bỏ lỡ chiến thắng”. Dù không giữ sự thận trọng trong cả hai hiệp phụ, hai đội vẫn không tìm kiếm được bàn thắng nào. Vậy là Pháp vẫn chưa có bàn thắng ở tình huống bóng sống nào và Bồ Đào Nha đã trải qua 364 phút không thể ghi bàn ở Euro 2024.

Thủ môn Diogo Costa của Bồ Đào Nha cản phá thành công cả 3 pha sút luân lưu của Slovenia ở vòng knock out nhưng lần này trước Pháp thì anh thất bại hoàn toàn. Les Bleus đã thoát qua được nỗi ám ảnh về hiệp đấu phụ ở Euro vì đã thua thua Thụy Sĩ ở Euro 2020 và thua chính Bồ Đào Nha ở Euro 2016 ngay trên sân nhà. Các học trò của HLV Deschamps đã giành thắng lợi 5-3 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết gặp Tây Ban Nha.

HOÀNG HƯNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/phap-vuot-qua-noi-am-anh-hiep-phu-de-gianh-ve-vao-ban-ket-post747994.html