Man Utd đại thắng Wolves 4-1: Dấu ấn đậm nét của Amorim-ball
Bruno Fernandes lập cú đúp và kiến tạo, Mason Mount cùng Bryan Mbeumo nổ súng giúp Manchester United đè bẹp Wolves 4-1, qua đó leo lên top 6 Ngoại hạng Anh.
Màn trình diễn áp đảo trong hiệp hai
Manchester United đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 ngay trên sân Molineux của Wolves tại vòng 15 Ngoại hạng Anh. Dù bị cầm hòa 1-1 sau hiệp một, đoàn quân của HLV Ruben Amorim đã có một hiệp hai bùng nổ để nhấn chìm đối thủ, cho thấy sự hiệu quả của triết lý bóng đá tấn công mà vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang xây dựng.

MU giành chiến thắng thuyết phục trước Wolves.
Nhạc trưởng Bruno Fernandes và màn trình diễn đỉnh cao
Không ai khác, đội trưởng Bruno Fernandes chính là ngôi sao sáng nhất trận đấu. Anh là người mở tỷ số bằng một pha dứt điểm cận thành và cũng chính anh khép lại chiến thắng bằng một quả phạt đền thành công ở cuối trận. Không chỉ trực tiếp ghi hai bàn, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn thể hiện vai trò kiến thiết lối chơi với đường chuyền đẳng cấp loại bỏ toàn bộ hàng thủ Wolves, tạo điều kiện cho Mason Mount nâng tỷ số lên 3-1. Với 5 lần tham gia vào bàn thắng trong 8 trận gần nhất, Bruno đang cho thấy tầm ảnh hưởng không thể thay thế dưới thời HLV Amorim.
Những vệ tinh tỏa sáng
Bên cạnh Bruno, các cầu thủ tấn công khác của Man Utd cũng có một ngày thi đấu hiệu quả. Tân binh Bryan Mbeumo tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn vào lưới Wolves khi là người nâng tỷ số lên 2-1 ngay đầu hiệp hai. Bàn thắng này có ý nghĩa bước ngoặt, dập tắt sự hưng phấn của đội chủ nhà. Đây đã là lần thứ 6 Mbeumo tham gia vào bàn thắng (4 bàn, 2 kiến tạo) khi đối đầu "Bầy sói".
Trong khi đó, Mason Mount, người được tin tưởng đá chính, đã đền đáp sự kỳ vọng bằng một bàn thắng quan trọng. Cựu sao Chelsea thi đấu năng nổ, kết nối tốt với các đồng đội và pha lập công ở trận này là bàn thắng thứ ba của anh trong mùa giải, một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi.

MU thể hiện khả năng tấn công sắc sảo dưới thời Amorim.
Triết lý Amorim-ball: Sức mạnh tấn công được giải phóng
Chiến thắng này mang đậm dấu ấn chiến thuật của Ruben Amorim. Man Utd đã thực sự "lột xác" trong hiệp hai với thế trận áp đảo toàn diện. Các số liệu thống kê đã chứng minh điều đó: "Quỷ đỏ" tung ra tổng cộng 27 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 4.1, cao gấp 10 lần so với Wolves. Các phương án tấn công đa dạng từ trung lộ đến hai biên đều phát huy hiệu quả, khiến hàng phòng ngự của đội chủ nhà liên tục bị đặt vào tình trạng báo động và cuối cùng đã sụp đổ.
Wolves chìm sâu vào khủng hoảng
Thất bại nặng nề này khiến Wolves cân bằng kỷ lục đáng buồn của CLB với 8 trận thua liên tiếp tại giải VĐQG, lần gần nhất là vào năm 1982. Đội quân của HLV Rob Edwards tỏ ra thiếu sức sống, dễ dàng sụp đổ khi phải chịu sức ép lớn. Với vị trí cuối bảng xếp hạng và khoảng cách 13 điểm so với nhóm an toàn, viễn cảnh phải xuống hạng đang ngày một hiện rõ với đội chủ sân Molineux.














