Man Utd đón tin vui dồn dập trước vòng bán kết Europa League

Man Utd vừa đón nhận một cú hích tinh thần khi 2 trụ cột Amad Diallo và Matthijs de Ligt đã chính thức trở lại tập luyện và đủ thể lực thi đấu, ngay trước trận bán kết Europa League với Athletic Bilbao.

Trong bối cảnh đội hình đang sứt mẻ vì chấn thương, sự tái xuất của bộ đôi này chẳng khác gì “liều thuốc hồi sinh” cho hy vọng chinh phục châu Âu của Quỷ đỏ.

Amad Diallo – cái tên từng khiến các fan phát cuồng trong nửa đầu mùa giải – đã ghi tới 6 bàn và kiến tạo 5 lần chỉ trong 14 trận đầu tiên dưới thời HLV Ruben Amorim. Anh thi đấu đa năng, có thể đá cánh lẫn tham gia vào bộ ba tấn công, trước khi dính chấn thương mắt cá nghiêm trọng hồi tháng 2. Đã có thời điểm, người ta lo rằng mùa giải của Amad coi như chấm dứt. Nhưng không, anh đã khiến tất cả bất ngờ với màn hồi phục “không tưởng”, kịp góp mặt trong giai đoạn then chốt nhất mùa giải – nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng cả danh hiệu.

Amad Diallo. Ảnh: Getty.

Amad Diallo. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, Matthijs de Ligt âm thầm hơn, nhưng sự thiếu vắng của anh thời gian qua là một trong những lý do khiến hàng thủ United rơi vào khủng hoảng. Sáu trận gần nhất vắng trung vệ người Hà Lan, Quỷ đỏ chỉ thắng đúng một trận và để thủng lưới tận 12 bàn. Việc De Ligt trở lại không chỉ giúp tăng cường sức mạnh phòng ngự, mà còn tạo điều kiện cho Mazraoui được đẩy ra cánh phải – nhất là trong bối cảnh Diogo Dalot đang đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa giải vì chấn thương.

Trận bán kết lượt đi tại San Mames – nơi được mệnh danh là “nhà thờ bóng đá” – hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt. Athletic đang bất bại trên sân nhà tại các cúp châu Âu mùa này và chỉ mới thua đúng một lần trên thánh địa của mình kể từ tháng 8. Đáng nói hơn, Man Utd chưa từng có duyên tại xứ Basque: từng bị đè bẹp bởi đội bóng của Marcelo Bielsa năm 2012, và thua 5-3 trước Athletic từ tận năm 1957.

Với sự trở lại của Amad và De Ligt, United ít nhất cũng có thêm quân bài chiến lược để đối đầu với thử thách lớn nhất mùa giải. Amad có thể được sử dụng như một giải pháp cho cánh phải – nơi Dalot để lại khoảng trống, còn De Ligt hoàn toàn có thể trở lại hàng thủ ba người, mang lại sự chắc chắn cần thiết cho tuyến dưới đang mong manh. Vẫn chưa rõ liệu cả hai sẽ được tung vào sân ngay từ đầu, nhưng fan Quỷ đỏ có thể yên tâm rằng: Man Utd giờ đã không còn “thiếu lực” như vài tuần trước nữa.

Mọi con mắt giờ đang đổ dồn về đêm thứ Năm tại San Mames, nơi United sẽ phải chơi thứ bóng đá hay nhất của mình nếu muốn mơ về một suất vào chung kết Europa League. Với đội hình mạnh hơn, tinh thần hưng phấn hơn và mục tiêu rõ ràng hơn bao giờ hết – Quỷ đỏ sẵn sàng “bung lụa” cho trận chiến sống còn này!

NH

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-utd-don-tin-vui-don-dap-truoc-vong-ban-ket-europa-league/20250430095303707