Man Utd hòa Southampton: Paul Pogba chơi hay, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài

Man Utd hòa thất vọng trên sân Southampton, trong trận đấu mà Paul Pogba tiếp tục thể hiện giá trị cao. HLV Solskjaer không hài lòng với quyết định của trọng tài.

Southampton khiến Man Utd có trận đấu vất vả. (Nguồn: BBC)

Southampton khiến Man Utd có trận đấu vất vả. (Nguồn: BBC)

Man Utd thiếu ý tưởng tấn công

Trận mở màn thắng Leeds United 5-1 là sự khích lệ rất lớn về mặt tinh thần đối với Man Utd, khi bước vào chuyến làm khách đến sân của Southampton.

Mùa giải trước, Man Utd thắng cả hai lượt đấu với Southampton và ghi đến 12 bàn. Điều này càng giúp đội quân của Ole Gunnar Solskjaer thêm tự tin.

Trên sân St. Mary's, Solskjaer có hai sự thay đổi so với trận đấu tuần trước. Matic thay McTominay đá cặp với Fred ở trung tâm hàng tiền vệ. Anthony Martial lấy vị trí của Daniel James và đá mũi nhọn.

Hai bản hợp đồng lớn của Man Utd mùa Hè này, Jadon Sancho và Raphael Varane, đều ngồi dự bị.

Martial có tình huống dứt điểm chạm xà ngang đầu trận. Đó cũng là tình huống đáng chú ý duy nhất của tiền đạo người Pháp. Sau đó, anh biến mất.

Cho đến khi rời sân ở phút 59, nhường chỗ cho Jadon Sancho, Martial chỉ có đúng 13 lần chạm bóng. Anh chính là sự phản ánh chính xác cho bộ mặt của Man Utd, thiếu tốc độ, không có sự sáng tạo và rất bế tắc.

Trước một Southampton đá áp sát nhanh, Man Utd lúng túng. Các cầu thủ đến từ Manchester đánh mất sự mạch lạc trong phối hợp, thường xuyên để mất bóng một cách dễ dàng.

Cũng từ một pha mất bóng của Bruno Fernandes, Southampton triển khai phối hợp rất nhịp nhàng rồi có bàn mở tỷ số. Bóng đập Fred trước khi đi vào lưới trong sự bất lực của David de Gea.

Bruno Fernandes bị phong tỏa, không có khoảng trống và hay nổi nóng (với đối thủ lẫn trọng tài), khiến Man Utd mất phương hướng.

Nỗ lực của Paul Pogba và Mason Greenwood không đủ giúp Quỷ đỏ tránh khỏi sự thất thế về mặt tỷ số khi kết thúc hiệp một.

Pogba tạo kỳ tích Premier League. (Nguồn: Getty Images)

Pogba tạo kỳ tích Premier League. (Nguồn: Getty Images)

Giá trị Pogba và hạn chế của Solskjaer

Đầu hiệp hai, Man Utd có được bàn gỡ hòa. Pogba bật tường với Bruno Fernandes ngay trong vòng cấm địa đội chủ nhà, rồi kiến tạo để Greenwood dứt điểm thành bàn.

Một pha bóng đẳng cấp của Pogba, khi anh ở tư thế bất lợi vẫn rướn người đẩy bóng vừa tầm Greenwood, trước khi bản thân ngã xuống.

Như vậy, 5 trong 6 bàn thắng mà Man Utd ghi được ở Premier League 2021/22 là do Pogba kiến tạo (anh là người đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt con số này sau 2 vòng).

Sau bàn gỡ 1-1, Man Utd tăng tốc. Nhiều người nghĩ đến kịch bản như đã diễn ra trước Leeds. Tuy nhiên, dù có chút lúng túng, Southampton vẫn không bị cuốn vào lối chơi của đội khách và phòng ngự hiệu quả.

Trước hàng thủ được tổ chức tốt của Southampton, Solskjaer tung Jadon Sancho vào sân. Tuy vậy, sự thay đổi này không tạo được đột biến về thế trận.

Jadon Sancho rất nỗ lực, khi di chuyển giữa hai cánh. Anh có 23 lần chạm bóng, 81% đường chuyền chính xác, tạo ra 1 cơ hội. Dù vậy, chừng đó là không đủ để phá vỡ hàng thủ chắc chắn của chủ nhà.

Hơn 30 phút trên sân là không nhiều với Jadon Sancho, trong thế trận Southampton chơi tốt và không để lại nhiều khoảng trống. Nhưng ít nhất anh hoạt động tốt hơn Martial.

Một trận đấu mà Solskjaer thể hiện hạn chế về chiến thuật và sai lầm trong cách dùng người.

Việc Solskjaer tung Jesse Lingard vào sân càng thể hiện điểm yếu chiến thuật của ông. Thay đổi này mang tính cầu may hơn là tìm kiếm đột biến.

Chính những trận đấu như thế này, khi cơ hội chiến thắng khá cao nhưng thi đấu kém hiệu quả vì nguyên nhân đến từ HLV, khiến cho Pogba không muốn gia hạn hợp đồng với Man Utd.

Anh không tìm thấy niềm tin nơi vị thuyền trưởng của Quỷ đỏ.

Phát biểu sau trận đấu với Southampton, HLV Solskjaer đã không hài lòng với quyết định của trọng tài trong bàn thua đầu tiên của Man Utd. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu sau trận đấu với Southampton, HLV Solskjaer đã không hài lòng với quyết định của trọng tài trong bàn thua đầu tiên của Man Utd. (Nguồn: Getty Images)

Man Utd đang xếp thứ 5 ở Ngoại hạng Anh

Sau trận đấu, HLV Solskjaer không hài lòng với kết quả này. Ông cho rằng trọng tài mắc sai lầm ở tình huống dẫn tới bàn thua. Theo đó, Bruno Fernandes đã bị phạm lỗi trước đó (trong tình huống để mất bóng).

Chính vì lẽ đó, HLV người Na Uy đã không ngớt lời chỉ trích trọng tài. Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV trưởng của Man Utd nói:

"Đó chắc chắn là pha phạm lỗi, 100% là vậy. Cả tay và hông của Stephens đã huých vào Bruno Fernandes. Tuy nhiên, trong bóng đá, bạn không có quyền quyết định.

Chúng tôi đang ra phải phản ứng tốt hơn sau khi Bruno Fernandes bị phạm lỗi. Có thể Southampton đã may mắn khi bóng đập chân Fred vào lưới. Thế nhưng, đáng ra, Fred không nên hời hợt như vậy. Cậu ta cần phải quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn cú sút".

Nói thêm về trận đấu với Southampton, HLV Solskjaer cho biết: "Nhìn chung, chúng tôi tạo ra đủ cơ hội để có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Việc không thể giành trọn 3 điểm không phải là điều mà chúng tôi mong muốn.

Chúng tôi đã chơi hay, tạo ra một vài cơ hội ngon ăn từ các tình huống cố định. Và rồi, bỗng dưng họ có được bàn thắng. Sau đó, toàn đội lại để cho Southampton liên tục dồn ép trong 5,6 phút. Có vẻ như các cầu thủ quá cẩu thả và mệt mỏi.

Sau khi có được bàn gỡ hòa, chúng tôi thi đấu khá khởi sắc. Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Thế nhưng, chúng tôi lại không thể tận dụng được. Dù sao, tôi vẫn tin tưởng vào những cầu thủ".

Ở thời điểm hiện tại, Man Utd đang xếp thứ ở vị trí thứ 5 ở Premier League với 4 điểm, kém Liverpool, Chelsea, Brighton, Tottenham 2 điểm.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/man-utd-hoa-southampton-paul-pogba-choi-hay-hlv-solskjaer-chi-trich-trong-tai-155953.html