Man Utd - Istanbul Basaksehir: 'Quỷ đỏ' phục hận

Thất bại khó hiểu trên đất Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đi đã khiến sức ép lên vai huấn luyện viên Solskjaer tăng lên đỉnh điểm. Đêm nay, 'quỷ đỏ' sẽ có cơ hội 'rửa hận' Istanbul Basaksehir khi tiếp đón đối thủ trên sân nhà.

Ở trận lượt đi, Man Utd đã bất ngờ thua Istanbul Basaksehir với tỉ số 1-2 vì màn trình diễn tệ hại của cả hàng công lẫn hàng thủ. Thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ đẩy Quỷ đỏ vào khủng hoảng và khiến chiếc ghế của huấn luyện viên Ole Solskjaer lung lay dữ dội, bởi lẽ trước đó họ cũng thua Arsenal đầy bạc nhược.

Tuy nhiên, giống như nhiều lần khác dưới thời Solskjaer, "quỷ đỏ" lại trở lại đúng vào lúc người ta nghĩ rằng họ “nát” nhất. Hai trận thắng liên tiếp trước Everton và West Brom giúp áp lực hướng vào Quỷ đỏ cũng như huấn luyện viên người Na Uy giảm đi đáng kể.

Man Utd không được tái diễn sai lầm khi tái đấu Istanbul Basaksehir. (ảnh IT)

Man Utd không được tái diễn sai lầm khi tái đấu Istanbul Basaksehir. (ảnh IT)

Man Utd lúc này vẫn đang giữ được ngôi đầu bảng H Champions League nhưng thầy trò Solskjaer đã bị RB Leipzig bắt kịp điểm số (cùng 6 điểm sau 3 lượt trận). Trong khi ấy, Istanbul Basaksehir đã thắng trận đầu tiên tại Champions League năm nay và đang có cùng điểm số với PSG (cùng 3 điểm).

Với việc khoảng cách giữa 4 đội trong bảng H đang rất sít sao, chỉ một cú sảy chân của những "ông lớn" như Man Utd hay PSG như tại lượt trận thứ ba hồi đầu tháng này, họ sẽ phải trả giá rất đắt và có nguy cơ lỡ hẹn với vòng 1/8.

Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì "quỷ đỏ" vẫn đang nắm nhiều lợi thế để đưa mọi thứ trở lại đường ray. Chỉ cần đánh bại Istanbul Basaksehir ở trận đấu trên sân nhà đêm nay, Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ đặt một chân qua vòng bảng. Bởi ở lượt trận thứ 4 này, hai đối thủ đáng gờm nhất của M.U ở bảng H là đội thứ nhì RB Leipzig và đội thứ ba PSG sẽ phải tử chiến với nhau tại Paris. Tất nhiên, trận đấu giữa RB Leipzig và PSG sẽ có kết quả thế nào là điều nằm ngoài khả năng quyết định của M.U. Nhưng đánh bại Istanbul Basaksehir là điều mà đội bóng của Solskjaer có thể làm được.

Ở cuộc tái đấu đêm nay, M.U sẽ quay trở lại sơ đồ 4-2-1-3 quen thuộc, với cặp đôi Fred - McTominay càn quét giữa sân, Bruno Fernandes được giải phóng sẽ trở lên nguy hiểm và bùng nổ dữ dội. Hai chiến thắng gần nhất, ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi 3 bàn và tạo ra cả tá cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Trên tuyến đầu, Rashford và Martial chỉ cần chỉn chu hơn trong khâu kết thúc, nhiệm vụ xé lưới Istanbul sẽ trở nên khả thi.

Đội khách không giấu giếm ý đồ chơi phòng ngự phản công, như cái cách họ đã đả bại M.U trận lượt đi. Tuy nhiên, thi đấu tại Old Trafford là thử thách lớn với hàng thủ gồm toàn lão tướng U30 như Epureanu, Skrtel hay Rafael da Silva. Phong độ của Istanbul kể từ đầu mùa cũng rất thất thường. Cuối tuần qua, họ vừa thúc thủ 2-3 trên sân Besiktas và mới chỉ giành được 13 điểm sau 9 vòng đấu ở giải quốc nội (xếp thứ 6).

Trận đấu sắp tới đây sẽ là lần thứ hai Istanbul Basaksehir làm khách đến sân của một đội bóng Anh. Trước đó, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã từng làm khách trên sân của Burnley trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng sơ loại Europa League 2018/19 và đã phải nhận một thất bại trước The Clarets.

Rõ ràng, Anh Quốc không phải miền đất hứa với Istanbul BB và chuyến hành quân tới đây của thầy trò huấn luyện viên Okan Buruk được dự đoán sẽ có rất nhiều giông bão.

Quốc Đại

(Tổng hợp)

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/man-utd-istanbul-basaksehir-quy-do-phuc-han-115870.html