Man Utd quyết tống khứ 'thảm họa' Onana
Man Utd sẵn sàng bán thủ thành Andre Onana cho các đội bóng lớn của Saudi Arabia, khi HLV Ruben Amorim đang để mắt tới hai thủ môn trẻ đầy triển vọng của bóng đá châu Âu.
Mùa giải đầu tiên của Onana tại United có không ít sai lầm đáng quên và điều này tiếp tục lặp lại ở mùa bóng hiện tại. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ Man Utd bày tỏ sự thất vọng tột độ với Onana và gọi anh là "thảm họa" của Man Utd.
Vì vậy, HLV Amorim dự kiến để thủ thành người Cameroon ra đi để tìm kiếm những người thay thế tiềm năng. Phía "Quỷ đỏ" hy vọng sẽ thu về ít nhất 30 triệu bảng từ thương vụ Andre Onana, thấp hơn số tiền 45 triệu bảng họ bỏ ra lúc rước anh về từ Inter Milan.
Man Utd lẫn Man City đều đang săn lùng một thủ môn mới ở mùa giải tới trong bối cảnh bộ đôi ông lớn của thành Manchester đều có thể mất thủ môn số một vào tay các đội bóng tại Saudi Pro League vào cuối mùa giải. Onana của Man United và Ederson của Man City nhiều khả năng sẽ chuyển sang Trung Đông thi đấu sau khi trải qua một mùa giải đầy khó khăn.

Andre Onana liên tục gây thất vọng. Ảnh: MTV.
Tờ SunSport tiết lộ, cả hai đội đều đưa vào tầm ngắm hai người gác đến tiềm năng là Senne Lammens (22 tuổi) của Royal Antwerp và Lucas Chevalier (22 tuổi) ở Lille.
Lammens đang được định giá khoảng 30 triệu bảng sau khi nổi lên tại giải Bỉ, được một số đội bóng Anh khác chú ý như Newcastle hay West Ham. Tuy mới bắt 50 trận chuyên nghiệp nhưng Lammens được đánh giá cao ở khả năng xử lý bóng bằng chân, với lối bắt bóng hiện đại.
Chevalier cũng có những phẩm chất tương tự. Lammens và Chevalier đều còn thời hạn hợp đồng đến năm 2027. Lille sẽ xem xét khả năng bán đi "viên ngọc quý" của mình nếu nhận được lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng.
(Tổng hợp)
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/man-utd-quyet-tong-khu-tham-hoa-onana-316574.htm