Manchester City: Mơ về 'cú ăn 3' trọn vẹn

Chỉ trong tuần qua, các tin vui liên tục được báo về sân Eithad khiến Man City đang mơ về cảnh tái lập được thành tích “ăn 3” của người hàng xóm ồn ào M.U.

Haaland tỏa sáng giúp Man City hy vọng giành cú ăn 3

Haaland tỏa sáng giúp Man City hy vọng giành cú ăn 3

* Tuần lễ ngọt ngào của Man City

Sau khi đánh bại Bayern Munich với tổng tỷ số 4-1 trong 2 lượt trận vòng tứ kết, Man City có năm thứ 3 liên tiếp vào bán kết Champions League và vẫn đang vững bước trên con đường chinh phục chiếc “cúp tai voi” mà họ khao khát nhiều năm qua.

Sau khi tận hưởng niềm vui chiến thắng tại cúp châu Âu, Man City trở về nước Anh để đối đầu với Sheffield United trong trận bán kết Cup FA. Dù chỉ gặp đội bóng đang chơi tại Giải hạng Nhất nước Anh nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tung ra đội hình rất mạnh với nhiều hảo thủ như: Haaland, Jack Grealish, Alvarez… và họ đã dễ dàng hạ gục Sheffied để vào trận chung kết gặp đội bóng cùng Manchester.

Ngoài ra, dù không thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong tuần qua nhưng Man City cũng được hưởng niềm vui khi đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc đua vô địch là Arsenal có trận hòa thứ 3 liên tiếp. Với kết quả này, dù vẫn đang xếp thứ 2 nhưng Man City hoàn toàn chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch khi chỉ thua Pháo thủ 5 điểm mà vẫn còn 2 trận chưa đấu, cùng với đó là màn đối đầu trực tiếp giữa 2 đội trên sân nhà Etihad vào giữa tuần này.

Chỉ cần đánh bại Arsenal trong trận đấu vào rạng sáng thứ năm tới thì việc bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh chỉ còn là chuyện sớm muộn đối với thầy trò Pep Guardiola.

* Khao khát chức vô địch Champions League

Khác với FA Cup và Ngoại hạng Anh, 2 giải đấu Man City đã từng lên ngôi cũng như đang nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch, Champions League lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Trong nhiều năm qua, Man City luôn là đại diện ưu tú nhất của bóng đá Anh, nhưng dù vô đối tại Anh thì Man City vẫn luôn thiếu một chút bản lĩnh để xưng vương tại
châu Âu.

Man City từng tiến rất gần đến ngôi vô địch khi vào đến trận chung kết Champions League, nhưng họ đã thất bại 0-1 trước Chelsea. Tuy nhiên, có lẽ thất bại khiến The Citizens nuối tiếc nhất phải là 5 phút điên rồ tại sân Santiago Bernabeu vào ngày 5-5-2022.

Trong trận bán kết Champions League với Real Madrid ở mùa giải trước, Man City đã thi đấu rất hay để dẫn trước 4-3 trong trận lượt đi. Tuy nhiên, dù đã thi đấu vượt trội để có được bàn vượt lên dẫn trước đội chủ nhà trong suốt trận đấu lượt về, nhưng khi đồng hồ chuyển sang phút 90 thì thảm họa đã xảy đến với Man City. Real Madrid liên tục tìm được 2 bàn gỡ để kéo trận đấu đến hiệp phụ. Và khi trận đấu trở về thế cân bằng thì bản lĩnh của Real đã khiến Man City ngậm ngùi lỡ hẹn với chức vô địch Champions League thêm một lần nữa.

Tại mùa giải năm nay, dù gặp không ít khó khăn trong giai đoạn đầu mùa nhưng với đẳng cấp của một đội bóng lớn, Man City vẫn xuất sắc góp mặt tại vòng bán kết Champions League và cơ duyên lại đưa họ chạm trán Real Madrid. Rõ ràng, để lên ngôi vô địch tại Cúp châu Âu thì họ phải phế truất được nhà vua châu Âu và Real Madrid chính là đội bóng ấy.

So với mùa giải trước, Real đã phần nào suy yếu khi nhiều trụ cột trong đội hình xuống phong độ do tuổi tác. Vì vậy, đây là cơ hội không thể nào tốt hơn để Man City có thể đòi lại món nợ đã thua Real năm trước, cũng như tạo được đà tâm lý để chinh phục chiếc cúp mà họ đã khao khát trong nhiều năm qua.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202304/manchester-city-mo-ve-cu-an-3-tron-ven-3164395/