Manchester United quyết định chấm dứt hợp đồng với Jadon Sancho: Đoạn kết của thương vụ 73 triệu bảng
Manchester United sẵn sàng chấp nhận khoản lỗ tài chính cực lớn để giải phóng Jadon Sancho vào cuối mùa giải, nhằm trút bỏ gánh nặng tiền lương 15 triệu bảng mỗi năm.
Manchester United đã đi đến quyết định cuối cùng về việc chấm dứt hoàn toàn mối lương duyên đầy trắc trở với Jadon Sancho. Theo các báo cáo nội bộ, giới thượng tầng tại Old Trafford đã sẵn sàng chấp nhận một khoản lỗ tài chính khổng lồ để giải phóng hợp đồng cho cầu thủ chạy cánh người Anh vào cuối mùa giải năm nay.

Jadon Sancho để lại nỗi thất vọng cùng cực tại Man United.
Động thái này đánh dấu sự kết thúc cho thương vụ từng được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho hàng công của Quỷ đỏ. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định ban lãnh đạo Man Utd coi chương này đã khép lại. Dù hợp đồng còn thời hạn đến tháng 6/2026 kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng, đội bóng thành Manchester dự kiến sẽ không kích hoạt điều khoản này.
Chấp nhận lỗ nặng để dọn dẹp quỹ lương
Thay vì nỗ lực thu hồi một phần nhỏ trong khoản phí 73 triệu bảng (98,4 triệu đô la) đã chi ra vào năm 2021, Man Utd chọn giải pháp dứt khoát: để Sancho ra đi dưới dạng cầu thủ tự do. Mục tiêu tối thượng của đội bóng lúc này là trút bỏ gánh nặng tiền lương ước tính lên tới 15 triệu bảng mỗi mùa — một con số quá lớn so với đóng góp chuyên môn của anh.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá trị của Sancho đang chạm đáy. Hiện tại, cầu thủ này đang thi đấu dưới dạng cho mượn tại Aston Villa nhưng hoàn toàn mờ nhạt. Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Villa Park, cựu sao Dortmund chưa có bất kỳ lần đá chính nào tại Ngoại hạng Anh mùa này và chỉ đóng vai trò dự bị hạng sang.

Chấm dứt hợp đồng là giải thoát cho đôi bên.
Sự sụp đổ của một thần đồng bóng đá Anh
Nhìn lại hành trình 5 năm qua, Sancho thực tế chỉ dành hai năm thực sự nằm trong biên chế đội một của Man Utd. Bi kịch của anh không chỉ nằm ở phong độ mà còn ở những lựa chọn sai lầm. Trước khi đến Villa, anh từng có mùa giải kỳ lạ cùng Chelsea. Dù cùng The Blues vô địch UEFA Conference League, Sancho chỉ có 19 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, Chelsea thà trả khoản phạt 5 triệu bảng để hủy bỏ nghĩa vụ mua đứt còn hơn giữ anh lại lâu dài.
Sự trượt dài này là điều không ai có thể hình dung vào năm 2021 khi Ole Gunnar Solskjaer ráo riết theo đuổi anh. Tuy nhiên, mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Erik ten Hag vào tháng 8/2023 đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến anh bị trục xuất khỏi đội một. Dù từng có khoảnh khắc lóe sáng khi cùng Dortmund lọt vào chung kết Champions League 2024, sự thiếu ổn định vẫn ngăn cản đội bóng Đức tái hợp lâu dài với anh.
Ở tuổi 26, Sancho đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất sự nghiệp. Để tìm lại chính mình, anh buộc phải thay đổi tư duy, chấp nhận giảm lương để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên. Với Manchester United, việc để cầu thủ đắt giá thứ tư lịch sử ra đi không kèn không trống là một thất bại đau đớn, nhưng cần thiết để dọn dẹp những tàn dư từ kỷ nguyên quản trị sai lầm.














