Mang 'công đường' đến... sân trường

Chiều thứ bảy (26-10) là buổi sinh hoạt ngoại khóa đặc biệt đối với các khối học tại Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị) khi sân trường có một 'công đường' như thật dưới sự phối hợp tổ chức

Chiều thứ bảy (26-10) là buổi sinh hoạt ngoại khóa đặc biệt đối với các khối học tại Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị) khi sân trường có một "công đường" như thật dưới sự phối hợp tổ chức của Chi đoàn TAND tỉnh Quảng Trị, Chi đoàn Văn phòng Cơ quan CSĐT, CA tỉnh và Đoàn trường THPT Hải Lăng về phiên tòa giả định mang thông điệp tuyên truyền ma túy học đường. Tình huống giả định được sân khấu hóa, bắt đầu bằng hoạt cảnh gay cấn, cho đến một phiên tòa hình sự đầy đủ các trình tự xét xử về vụ án ma túy đã tác động sâu sắc đến nhận thức các học trò. Những tràng pháo tay cổ vũ hào hứng sau mỗi"cảnh diễn" hay, các em cũng lắng đọng về kiến thức pháp luật thu lượm từ đây.

"Công đường" tại sân trường THPT Hải Lăng.

"Công đường" tại sân trường THPT Hải Lăng.

Thời gian qua, ma túy đã len lỏi, xâm nhập trong bộ phận giới trẻ, trong đó có không ít vị thành niên, học sinh. Và địa bàn H.Hải Lăng đã không còn ngoại lệ. Vụ án nhức nhối gần đây nhất là vào tháng 6-2019, CAH Hải Lăng đột kích một phòng thuê tại nhà nghỉ tại TT Hải Lăng, phát hiện nhiều đối tượng nam sử dụng và mua bán ma túy, thu giữ tổng cộng 78 viên hồng phiến. Xót xa hơn khi phát hiện có 4 đối tượng đang học cấp 3 tại địa bàn huyện dính vào vụ này và 2 trong số đó đã bị khởi tố bị can về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trung tuần tháng 10, các bị can trẻ tuổi cùng 1 đồng phạm đã bị đưa ra xét xử, người lãnh bản án cao nhất 6 năm tù, ít nhất là 10 tháng tù. Từ thực tế đáng báo động đó, phiên tòa giả định một lần nữa đề cập vấn đề xã hội quan tâm nhưng sâu hơn, với nhiều chi tiết... không ngờ tới đối với các trò.

Hoạt cảnh dẫn vào vụ án đưa ra xét xử là về nữ sinh tên Trâm lớp 11 có gia cảnh éo le, nhà nghèo, cha nghiện rượu, hay đánh đập mấy mẹ con. Ở tuổi mới lớn đó, Trâm lại chưa biết thương mẹ, a dua đám bạn đua đòi, mượn tiền của Giang để mua điện thoại đời mới nhằm khoe mẽ. Ai ngờ Giang nghiện ma túy, cùng với Lâm, 1 tên lêu lổng, côn đồ đã "bẫy" Trâm cùng sử dụng ma túy, sau đó khiến Trâm phải đi giao bán ma túy để trừ nợ. Sa chân, Trâm đành chấp nhận. Trong giao dịch đầu tiên, Trâm đã bị bắt cùng tang vật ma túy. Hành vi của Trâm cùng Giang và Lâm đã phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy, đối mặt với án phạt tù. Trong phần xét xử, đảm nhận hầu hết vai "quan tòa", công tố viên, luật sư... do chính các thư ký của TAND tỉnh nên tất cả diễn rất tròn vai. Tuy nhiên, "công đường" tôn nghiêm đôi khi lại bị "phá bĩnh" với các học trò siêu quậy, cũng bởi chính những điều các em chưa rõ, đang băn khoăn cần hồi đáp.

- Ơ, có 2 viên ma túy mà cũng bị bắt à, tưởng nhiều tê? Một nhóm lại xụm đầu tranh luận dù trên "công đường" HĐXX đang làm rõ nhân thân bị cáo.

- Mà con bé nớ bị dụ dỗ, bằng tuổi bọn mình, còn nhỏ mà?

"Đề nghị phía khối 10 giữ trật tự để HĐXX đang làm việc, lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa bám sát nhắc nhở", chủ tọa to giọng. Các học sinh liền giật thột, bật ngồi ngay ngắn khiến nhiều người phải bật cười trước sự hồn nhiên đáng yêu ấy. Nhưng đến khi cáo trạng được công bố, công tố viên chỉ rõ từng điều khoản, nội dung truy tố, nhiều học sinh lại "ồ" lên, như vỡ vạc, thấm thía lắm điều. Phần luận tội với những phân tích chi tiết về thực trạng ma túy nhức nhối, "tấn công" thanh thiếu niên, sân trường bỗng thành... khoảng lặng. Sau phần tòa tuyên án, sân trường trở lại sôi nổi với phần hỏi đáp về các kiến thức pháp luật liên quan đến ma túy.

"Buổi học này vô cùng thú vị, qua đây chúng em kịp hiểu nhiều điều. Nhất là khi trước ngưỡng cửa bước vào đời, những kiến thức bổ ích giúp chúng em thấy mình trưởng thành hơn", em Tuấn Thành, khối lớp 11 chia sẻ. Chia sẻ bên lề chương trình, Bí thư Đoàn TAND tỉnh Hoàng Đình Vương Vũ cho hay, qua phiên tòa giả định, muốn tuyên truyền cho các em hiểu được rằng mặc dù với số lượng mua bán chỉ từ 1 đến 2 viên MTTH nhưng vẫn bị xử lý trách nhiệm hình sự, từ đó các em rút ra bài học để tránh xa tệ nạn ma túy.

Khép lại buổi tuyên truyền, không chỉ thầy cô trường THPT Hải Lăng phấn khởi mà hiệu trưởng một số trường học trên địa bàn huyện "dự khán" tại đây đều hy vọng sớm mang "công đường" tương tự về sân trường mình để tuyên truyền pháp luật cho các trò như thế.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_214998_mang-cong-duong-den-san-truong.aspx